1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 3

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 16/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Ai ép đc SS, nên nếu lần này mình có thua thì cũng là do mình. Ôi mà thế nào cũng đc. Đc thì tốt mà kô đc thì cũng tốt và mình đến nơi mà mình mong muốn
    Đời rõ là lởm, nhỉ anh nhỉ
    Mình thấy anh thay đổi rất nhiều, mình cũng thay đổi nhiều. TY cũng thay đổi theo hướng tích cực Đôi khi, đang ngồi ở nhà lại mong có cuộc điện thoại hẹn hò bất ngờ như ngày xưa . Mong Mẹ luôn khoẻ mạnh để em kô còn nhìn thấy khuôn mặt đăm chiêu của anh nữa
  2. incomplete

    incomplete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Người ta vẫn còn nhớ mình thương mình
    Mình vẫn còn thương người ta nhiều lắm
    Người ta chín chắn hơn trước nhiều rồi
    Mình cũng không còn ngố như trước nữa
    Chờ đợi rồi thất vọng, thất vọng rồi lại hy vọng. Cơ hội lại đến. Nhưng giờ sao nói một câu yêu thương vẫn khó thế?
    Có cái gì ấy vẫn ngăn cách mình nhiều lắm.
  3. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đó là cái sĩ diện của con trai. Nói bác đừng giận nhé.
    Cơ hội đến thì phải nắm lấy nó chứ. Thời gian trôi, làm con người ta trưởng thành và nhìn nhận mọi thứ sâu sắc, chín chắn hơn. Đó là cái đích của hp. Chúc bác có đc sự dũng cảm và hp cho mình.
  4. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Mỗi khi buồn, đc nói chuyện với hắn thấy thoải mái hơn nhiều..... Chỉ tiếc là xa quá.....
    Tuần sau hắn và anh cùng về. Có lẽ lại ko gặp đc.... Lâu lắm rồi.... Tiếc!
    Hắn rủ về quê anh chơi.... Tự nhiên nghĩ hắn và anh cứ mãi như vậy thì hạnh phúc biết bao. Và mình cũng thấy thoải mái hơn nhiều khi ở giữa.....
    Cảm ơn cuộc sống đã mang hắn và anh tới cho mình....
  5. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không viết nhật kí, mà có gì đâu mà viết
    Cuộc sống trở lại bình thường, sóng gió đã qua, tất cả chỉ còn là một hồi ức đẹp đẽ..........đang đi tìm hạnh phúc mới......lạc quan lên nào..........
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm nay ngồi ê cả ?.mông ở ĐHTN. Thời tiết thay đổi => đau đầu, buồn ngủ. Giờ thì kô ngủ dddc vì lo lắng, lo lắng ?. chết ddc chắc mình cũng chết quá. Đầu óc lú lẫn, quên nhiều việc. Đến lúc cô L gọi điện mình mới chợt nhớ.
    Chị Bắc qua TN, lúc gọi thì mình để chế độ im lặng. Gọi lại thì c đang ở Cốc lake và mình thì fải vào trong khoa CNTT rồi. Không biết anh Thái, anh Thông và cả Vàn nữa?.. thời gian vẻn vẹn 2 tháng mà nhớ mọi người ra trò
    Hôm nay mình cũng rất vui, mình nghĩ mình đã quá khắt khe, nhỏ nhen nữa. Nên làm lại tình bạn từ đầu, cũng có thể ngày trc mình hiểu lầm bạn
    Trưa mai sẽ không off nữa dù bạn P rất nhiệt tình, cũng ngại bạn nhưng việc của mình còn chưa xong, tâm trí đâu nữa
    Chiều mai có nên đến nhà a WE không? Thật ra mình và WE koo có gì dù là trong ý nghĩ nhưng vợ WE và cả Anh nữa đều thế nào ấy. Thôi thì mình hạn chế. Xi````````` mà hạn chế cái gì? Gặp mặt á. Điên! Vì có gì đâu nhỉ. Mình cũng chẳng bao giờ mong chờ gặp. Chậc nhưng thật thà mà nói, bác WE ấy làm mình toàn phải cười. Nhưng mình kô để việc ấy ảnh hưởng đến việc của mình. Giờ này thì anh yêu đang gáy khò khò roài
  7. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Mất điện thoại!
    Vậy là chính thức mất điện thoại,sẽ chẳng thể liên lạc dc với ai?Chẳng nhớ số nào?Mà cũng chẳng có máy mà dùng!
    Ghét đứa nào ăn cắp điện thoại.Đồ xấu xa,tồi tệ,đồ tham lam,rồi mày cũng sẽ chẳng ra j,cũng chẳng hơn dc ai nếu sống mà chỉ biết 2 từ:Ăn cắp!
    Cùng trong phòng thi với nhau chỉ có 30 đứa,học cùng lớp với nhau mà còn giở cái trò ăn cắp như thế àh?Đói ăn tới mức như vậy àh?
    Ức phát khóc mất thôi.Chỉ trong vòng có 5 phút bỏ ra xem giờ rồi lên nộp bài,lúc xuống đã chẳng nhìn thấy điện thoại đâu??????Điện thoại có cánh?????Gọi lại đã tắt luôn cả máy!Phòng thi còn lại nửa ,chắc chắc lấy xong mày cũng đã kịp tắt và chuồn thẳng rồi.Đồ đáng ghét!
    Tiếc điện thoại 1 phần,nhưng tiếc những j mình lưu lại trong dthoai nhiều hơn.Bao nhiêu ảnh,clip,tin nhắn....Buồn quá!Mất ở đâu ko mất,mất ngay tại phòng thi,toàn những người thân quen cùng lớp với nhau!
    Vậy là hết liên lạc!Làm lại sim(sim lại còn đang có 160k :D)nhưng chẳng có máy mà dùng!
    Mọi người nhắn lại số cho mình theo số cũ,vì mất máy nên giờ chẳng biết số nào cuả ai!!!!0988231897
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Thôi của đi thay người em ạ
  9. unnamedkt

    unnamedkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    1 ngày đen đủi
    1h45 ngồi xem Ý đá và đã phải chứng kiến Ý bị thua với 1 tỉ số ko thể ngờ nổi 3 - 0
    Chiều lên trường xem điểm thì vẫn chưa có
    Tối đi chợ đêm sv mòn cả dép mà chẳng mua được cái gì, đã thế lúc xem hàng còn rơi ầm 1 phát con điện thoại, máy 1 nơi, pin 1 nơi sim 1 nơi
    Mong cho hết cái ngày này
  10. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Ốm rồi............

Chia sẻ trang này