1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 3

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 16/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Chắc tại lĩnh HB rùi đi măm sữa chua nhìu quá hả nhóc? Ốm là phải thôi....... Ai bảo ko chờ chị thi xong rồi đi cùng.
    Đang mùa thi cử, gắng giữ gìn SK. Kẻo có người lo.... vàng mắt ra đấy... Thi tốt em nhé!
    --------------------------------------------
  2. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    tại đi Thanh Hoá về say xe nên ốm. Làm gì có ai lo cho em ngoài pâp và ma ma ra chứ
  3. unnamedkt01

    unnamedkt01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp thi rồi vậy mà chẳng có hứng học gì thế này
  4. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Tắt máy.... Không muốn bị làm phiền. Đã cố tình đổi số rồi vậy mà....
    Sao ở đời lắm thằng hâm thế nhỉ?!!!!!!
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Sống đơn giản cho đời thanh thản
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 23:00 ngày 17/06/2008
  6. b_lu_to

    b_lu_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0

    Ai cũng tay trắng vào đời
    Rồi lại trắng tay về với đất. Hơn thua chi, tranh giành chi được mất...
    Có nghĩa gì đâu, tất cả phù vân!
    Ai cũng một lần vĩnh viễn chia tay với trời, mây, sông, bể. Khi xa đời hành lý có gì đâu.
    Ngay cả giọt mồ hôi.
    Cũng chẳng được mang theo. Cả ước mơ, cả tình yêu cũng ngậm ngùi gửi lại
    Hãy thương nhau để ta còn mãi mãi. Một miền xanh bát ngát phủ xanh đời.
    Khiếp thơ gì mà triết thế, đau đầu lắm.
    ui dzòi thì thỉnh thoảng cũng tâm trạng tí chứ, tếu mãi được à ??? Hi bla bla
    tâm trạng dek gì, đừng có móc nhẫn vào mũi nhau. Nhé
    Hì à, vẫn loanh quanh mấy chuyện đó à Thì đã bảo rồi. Muốn em nó thế này, thế kia thì fải chịu khó dạy thoai.
    Dạy ?? Điên, điên rồ. Mình có phải bu người ta đâu mà dạy với chả dỗ.
    Mà thật nhá ! Con gái đứa nào cũng khôn khôn như em thì bọn anh cũng chả việc quái j fải đi tìm TY nơi bờ bụi làm giề
    Oa bla bla. Khôn á Đây thấu hiểu chứ chả khôn đâu nhá
    Được cái nọ thì mất cái chai. Toàn là mớ tri thức dùng lại thôi ông anh ạ. Các bác đúng là nỡm cả bọn, nhé !
    ...............
    HONDA VIỆT NAM
  7. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Hum nay,........mọi kí ức lại về với mình!
  8. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    3 h ngủ. 4h bị con bạn lôi dậy. Hai mắt cứ thay nhau nhắm, thay nhau nghỉ. Bực mình. Cố được đến 5h 30 thì lên giường khò tiếp.... Đi thi mà cứ như từ trên trời rơi xuống ấy. Cũng may mà sáng thi làm kha khá. Không thì....
    Mày ơi, thanks mày nhé!
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Chẹp thế là xong một nỗi lo, giờ lại tính đến nỗi lo mới. Lâu lâu rồi hôm nay mới ngồi sau xe anh đấy nhỉ . Xi````````` tự nhiên 2 đứa tức nhau chuyên cỏn con.
  10. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi hôm nay mới nghe thấy tiếng gà gáy, cõ lẽ ở đây ít nuôi gà Trống hay sao ý , lang thang mãi cũng chán, học không có vào, (sặc tiết), đêm khuya tới sáng có vài 3 nick ol, chả chát đêm được với ai, ngoài ông anh trai và anh antoni , nhưng được cái hai người ý bi giờ được ngủ, con bé phải đi thi, bù đầu lên. Sức khoẻ không tốt lắm, toàn bị mắng, nhưng có lẽ hết đợt thi này mới bồi dưỡng cơ thể được , cố chống chọi những ngày còn lại, mệt, nhưng không sao, cố được thì cứ cô, gắng lên nào . Himmarim!
    Được thongoc7 sửa chữa / chuyển vào 05:45 ngày 23/06/2008

Chia sẻ trang này