1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 3

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 16/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Nhớ em,nhớ lắm....tình hình này mai phải lượn HN thui...
  2. fym

    fym Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9.317
    Đã được thích:
    6
    Tính theo dương lịch là đã tròn 1 năm trôi qua. Yên nghỉ anh nhé, mọi người vẫn luôn nhớ tới anh.
  3. eldoper

    eldoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    1 năm rồi, thời gian nhanh quá..........bác ơi
  4. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá! Lại một chuyện nữa, trời ạh, bao giờ mọi chuyện mới chấm dứt? Chị bảo nó hãy tin vào hạnh phúc, nhưng hạnh phúc là gì? Tin để làm gì? để đau khổ hơn sao? Cuộc sống trôi đi, thử thách càng nhiều, mỗingày một câu chuyện nhưng với nó cứ dai dẳng chịu đựng sẽ không phải là điều hay, nhưng làm được gì chứ? Công việc thì như vậy, sống mà cứ phải như vậy thì điên mất, lại thi thoảng được đứa nào vô ý tứ chọc vào nữa thì đúng là khơi dậy nỗi đau. Mẹ cha nó, ức thế....nhưng có sao, sống là phải đối dâud với mọi thứ, không quan trọng mọi người nhìn mình như thế nào mà quan trọng mình không cảm thấy hổ thẹn với bản thân. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại câu đó đúng có 1 nửa thôi, cón một nửa thì không hoàn toàn đúng. Nó cố gắng rất nhiều rồi, nhưng dường như nó cầnphải thay đổi? Ko, nó không bao giờ thay đổi. Thất bại? Ròi sẽ có thành công....nhưng đúng là nó đang thất bại, thất bại thảm hại khi không biết phải làm gì, khi bất lực nhìn ai đó rời xa mà không muốn nói kéo. Cố gắng lên nào, đừng buồn nhiều, hãy cố gắng lên. Nhưng thựuc sự nó đang dối lòng, nó vẫn đang nhớ từng giây từng phút....Dở hơi thật, có kẻ đọc xong bài này lại cười vì đắc thắng, nhưng kệ nó vì mình viét cho mình, đâu phải viết cho người ta. Cố gắng lên nào, cố lên nhé!
  5. EndlessAOF

    EndlessAOF Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Ngày..tháng..năm...
    Ghét thế, hôm nay ngủ trưa bị cô ghép chung với con bé áo hồng vừa đen vừa xấu. Đã thế lo ngủ không lo, mà nó cứ sờ chym mình, ghét chế.
    Lại được cái thằng nằm bên tay phải, đánh rắm mà trùm chăn, ghê quá. Học mẫu giáo thế này chết mất thôi, mai xin mama cho ở nhà >"<
    Nhật ký áo hồng: ngày..tháng..năm..
    Hôm nay được xếp ngủ chung với 2 thằng con giai, thích thế ^^! Cái thẳng ''''còi" dở hơi, được sờ chym sướng thế còn giả vờ giả vịt. Ghét thằng "đầu đinh", làm thối um cả lớp. Đã thế bà éo sờ mày :D
  6. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Đang ngủ bị dựng dậy nói chuyện... Hì, cũng thú vị phết. Tự nhiên lại được nghe kể chuyện cổ tích giữa đời thường....
    Thêm 1 ông anh zai. Đồng nghĩa với việc sẽ có thêm ng để bắt nạt. Sướng!......
  7. datrotyeuanh

    datrotyeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Tai nạn, tưởng bỏ mạng cơ
    Đường chi mà ngoằn nghèo thế? đã bé thì cớ, cái otô chết tiệt kia lại rời 1 đống sắt giữa đường, ô tô mình tránh nên tí lao xuống vực. Ôi cái Đèo Khế điên nhỉ? Chỉ còn khoảng chưa đầy 5cm lệc chút nữa thì cả cái xe otô của mình lao xuống vực thì có mà chết hết, vực sâu quá. Đường lại trơn. làm mãi ko xong , cũng là nhờ số mình mệnh cao chưa chết đc, hjx hjx
  8. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Ngày.... tháng.... năm
    Hôm nay mất điện, cả cty nghỉ làm, về nhà online cho đỡ chán. Dạo này cuộc sống mình củ chuối thật, nó chẳng ra làm sao cả. Lung tung, linh tinh. Dường như có cái gì đó sắp thay đổi, một sự thay đổi thật lớn, nó sẽ làm mình bứt ra khỏi những ràng buộc hiện tại...................
  9. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Thế quái nào mấy ngày hum nay hko đăng nhập vào ttvnol được...hko kiếm được gold nào..hjcc Thía mà vẫn post được bài...thế mới điên...
  10. tranphucnguyen_21031990

    tranphucnguyen_21031990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0

    Thế quái nào luợn đi luợn lại ba lần mà vẫn ko mua nổi thanh SDRAM .
    Chẳng lẽ lại ra IEC ,mà ra đấy chắc họ "chém" cho không còn đuờng về ........... >

Chia sẻ trang này