1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 3

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 16/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Nhất trí thôi em, lúc nào rủ chị B xuống SC đi, anh mời cafe. ^_^
  2. vnksteel

    vnksteel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Ngày... tháng... năm....
    Hôm nay lại một ngày buồn tẻ nữa sắp hết.
    Cảm động quá khi đọc được những dòng tâm hự của COCA. Thanks u so much vì đã đón thằng bạn về muộn. Được hôm dầm mưa thích thế còn gì phải không ông bạn.
    Công nhận lâu không dầm mưa cũng thích ra trò.
    Sao dạo này trời mưa nhiều thế không bít. Cả TN lẫn HN mưa to quá trời. Tối qua lại phải ngủ lại Cty vì trời mưa to quá không về được, mà đi taxi thì ........... trui ui. klhông bít hôm nay trời có mưa không để còn trà đá quảng trường đây. nhớ trà đá TN quá. HN ngày nào cũng uống roài nên thấy nhớ không khí trà đá TN.
    Cầu mong tối nay đừng có mưa. Cả nhà tối nay có rảnh thì ru nhau đi trà đá nha. em hay ngồi ở cổng UBND tp cạnh cổng trung tâm thể thao. thế nhé.
  3. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Vừa ngủ dậy
    Mắt nhắm mắt mở
    Mắt vẫn díu lại.
    Tìm ăn...
    Online!
    Sao mà hè buồn thế ko biết.Thề là năm sau mình ko có hè j nữa,mệt hết cả người.Sau đợt hè này chắc béo quay ra mất.
    Đang mọc răng.Mà sao mọc kỳ quặc thế.Mỗi bên 1 nửa.2 bên ghép lại mới dc 1 cái.Vậy thì bao giờ mới khôn
  4. vnksteel

    vnksteel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Thế là có người sắp khôn hơn mình roài. Chuyện đó không tránh khởi khi mà mỗi ngày chúng tao già đi và thêm nhiều điều mới.
    @tr : Khiếp quá, ngủ trưa gì mà kỹ thế... hihi
  5. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Yên tĩnh .Gío mát.Nổi cơn.Cây cối nghiêng ngả.Gío tát mưa.Xối xả.
    Nhìn xa xa,Mặt trăng vẫn đỏ rực 1 nửa góc trời.
    Ngỡ ngàng.Lạ nhỉ?
    10 Phút sau.Xa xa,1 màn đen dày trùm xuống.
    Vẫn mưa...
  6. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mệt mỏi, giờ mới biết công việc vất vả thế nào...Buồn ngủ quá, mai rỗi mới viết đc dài dài
  7. vnksteel

    vnksteel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Hình như có mỗi mình tui có time ngồi với BOX TN cả ngày thì phải. Ai cũng bận rộn với công việc riêng. Chúc mọi người dẻo dai trong công việc. thế thôi. thế là quá đủ để mỗi ngày có thêm năng lượng cho công việc và cuộc sống hàng ngày.
  8. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống lại trở về như mọi khi, nhưng chả có hứng viết gì
  9. hands4ever

    hands4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy bài tự dưng lại thấy nhớ Sông Công của anh quá đi mất
    Mỗi lần đi qua là 1 lần nghĩ b đâu sẽ gặp anh
    TN bé thế,SC cũng bé lắm mà sao chẳng bao h gặp anh trên đường
  10. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Yêu với chả đương,nhiều khi nghĩ tình yêu chẳng khác gì quả bóng,lúc thì nó xẹp xuống bẹp dí,lúc nó lại phồng căng tưởng như vỡ đến nơi.
    Việc của mình bây giờ là học,và nhồi nhét tiếng anh và Nhật.Nói chung sẽ ko để time chơi nhiều như năm qua

Chia sẻ trang này