1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 3

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 16/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Mai trốn làm đi chơi cái nhỉ. Về HN đàn đúm cái.
  2. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    ước gì mình được như anh ấy
  3. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Ặc. có cần phải ước không nhỉ em?
  4. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    sao phải ước,thick là dc.như chị nè,sáng nay trốn đi,chiều về,đi trong ngày chả ai bítBó mật đấy nhé!
  5. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Có, vì em muốn đi mà không được đi, muốn đi cho thoải mái lắm
    @ chị Lâm: em không thể bước ra khỏi nhà huống chi đi cả ngày???????
  6. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Nan giải đây?Chàng nào đến Kưa cũng khó nhỉ?Ah mà mình lo làm j,chắc chắn chúng nó đi Kưa phải lắm trò hơn mình
  7. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    chàng nào Kưa em miễn rủ em đi chơi
  8. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác ngày hôm nay dài...hko hiểu tại sao nhưng cực kì nhớ em.....
    Còn 3 ngày nữa thôi
  9. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Ôi hôm nay mệt kinh khủng.Hôm qua đã đi cả ngày rồi.Hôm nay lại tít mít tiếp!
    Sáng vào bà nội thăm bà trc khi xuống trg.Tiện thể ăn hỏi luôn đứa em:D.Bọn trẻ bjờ máu lấy chồng thế!Rõ ràng chúng nó kém tuổi mình vậy mà đã lần lượt lấy chồng rồi,có đứa đã có con nheo nhắt bám đuôi.Mình ở quê chắc ế thật.Nhưng mà nghĩ cái cảnh bây giờ đang sung sướng chơi bời,tung tăng,học hành,mà có đứa con léo nhéo đòi bú sữa và ông chồng đòi ăn cơm chắc mình die mất
    Chiều 2h về đến nhà ngủ tít mít đến 5h thì về ông.Nấu cơm canh xong,lau nhà xong(con gái nhà ai mà đảm đang thế?),đi tắm gội,thoải mái và sung sướng cho cả ngày mệt mỏi với nắng nóng và đi lại!
    Tối có a Omerta rủ đi trà đá.Tiếp tục lại đến COca và "Vi en sờ tin"..Mệt nhưng vẫn đi
  10. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    27/7_Uhm,người ta nói hôm nay là 1 ngày cực kỳ đặc biệt!Báo đài vẫn đang đưa tin và đưa tin.Còn mình ngồi đây,cũng gõ mấy cái cho cái ngày mà ng ta gọi là ngày đặc biệt này
    Chẳng biết ai còn nhớ nổi 61 năm về trc là ngaỳ j ko?Tối xem tivi sẽ rõ
    Còn ngày hôm nay với mình.Nắng nóng!Lại ngủ,ăn và ol.Ngồi đây rồi mà đôi mắt vẫn liu diu,cổ vẫn gật gù..>biểu hiện của..thick ngủ nữa
    Hôm nay sn 1 người_A CubillSao lại có đứa e nhớ thế
    Ôi chẳng biết viết j nữa,

Chia sẻ trang này