1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 3

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 16/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    7h đã kêu sớm, e chỉ ước được ngủ đên giờ ấy thôi
    hôm ni mệt quám thời tiết như hâm ý
  2. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thời tiết như hâm í.Mưa,nắng,nóng,khó chịu,mệt!Ăn rõ lắm mít,chẳng hiểu sao no rồi nhưng tay vẫn cứ đều đều,miệng vẫn muốn..nữa và nữaLạ thật
    Dạo này trong đầu mình lúc nào cũng laptop Vaio hồng,chả hiểu sao nữaThick quá rồi chăng,hehe
  3. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Ngày ... tháng... năm...
    Một ngày nhàn nhã đến lạ kỳ. Ngoài việc ôm cái đt cả ngày thì việc hum nay nhàn hạ hơn.
    Sáng đến cty, vẫn đến muộn, kô kịp cả ăn sáng, nhìn thấy hai con container to đùng đổ ở cửa công ty, ơ hờ, máy mới về roài. Mong ngóng từ mấy tháng nay roài.
    Công nhận bọn Lilama lắp máy đỉnh cao thật, có vài thằng, mà nó chuyển con máy gần 30 tấn vào xưởng ngon ơ, không như cái máy trước, có 11 tấn mà đến nửa xưởng Cơ điện hì hục cả hai ngày chưa xong.
    Chẳng hiểu đầu tư vào cái vụ này có ổn không nữa, thời buổi kinh tế ất ương thế này.....
    Chiều về đúng giờ, cơm nước. Hum nay mama và papa đi ăn cỗ, không ăn cơm nhà, vậy là chỉ cóa hai anh em. Hai anh em chiến hết 2 lon bia, 2 con cá rán, hai tô canh xương. Hè hè, no quá.
    Được cocacola1 sửa chữa / chuyển vào 19:18 ngày 28/07/2008
  4. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Có ng ngủ như pig,ăn cũng như..pig..hơ hơ
  5. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Một ngày mệt mỏi........
  6. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Sáng, lóp ngóp bò dậy, đêm qua đã ngủ không ngon rồi. 5h đã có người nhắn tin: "chúc em buổi sáng tốt lành"; "thanks anh, chúc anh cũng thế nhé!"; "em dậy sớm vậy". "đâu có, thôi em ngủ tiếp đây". Pó tay.
    6 giờ bò ra khỏi giường, chuẩn bị nước uống cho thợ. Thợ đang làm bọn hâm hâm ấy lại ra gây sự với nhà mình. Cầm kí máy ảnh chụp chụp vài phát tụi nó lượn luôn, thế là lại nghỉ ngày hôm nay. Chán quá, về 2 mẹ con rủ nhau đi chợ. Nó nảy ra ý nghĩ "lừa" mẹ nó vào HNC chơi vì phải hơn 10 năm rồi mẹ chẳng chịu đi chơi. Lừa mãi thì cũng vào tới nơi, trời lại mưa to. Điên thế, lúc trước thì nắng như đổ lửa ý, nó lăng xăng chạy, mẹ nó đứng trú mưa, nó ướt hết, thú vị ghê. Hai mẹ con lang thang trong đó, đến 4h về, chụp 1 ít ảnh. Mẹ nó có vẻ vui, từ ngày nhà cửa không ổn định mẹ chẳng mấy khi được vui. Thương mẹ quá! Hôm nay làm được một cái gì đó cho mẹ, nó cũng vui dù hơi mệt. Yêu mẹ nhất!
  7. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mình mới có cảm giác buồn như hôm nay.Có lẽ từ trc đến h chuyện mình lo nghĩ,đau đầu và buồn nhiều nhất vẫn là chuyện học hành.Có nhữg lúc mình thấy mệt mỏi,áp lực,chán nản!Có nhữg lúc mình khao khát,mạng mẽ đầy ý chí.Mình sao thế này?Mình chẳng còn là mình nữa rồi.Time qua,đã có rất nhiều sự đổi thay,và mình cũng thế.Kết quả của mình là j chứ?Mình thấy thất vọng quá!
  8. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Đầu ngày, chưa ăn sáng, đói quớ!
  9. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay dậy sớm,giặt giũ,lau dọn nhà.Thời tiết hôm nay vẫn nắng nóng .Mình hiểu dc rằng,mình ko thể ngồi yên 1 chỗ.Cần phải tự tạo việc cho mình.Nếu ngồi yên,mình sẽ thành ng thừa,sẽ nhanh buồn chán,và sẽ bỏ lỡ nhiều time.Cố gắng lên nào,vịt yêu
    Được trieuyennhi sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 29/07/2008
  10. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Một buổi sáng bình thường, nhẹ nhàng. Chiều có vậy không nhỉ?
    17 đi lái thử xe của Ford, chương trình ở Thác Đa. Hờ hờ
    Được cocacola1 sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 29/07/2008

Chia sẻ trang này