1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 3

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 16/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vnksteel

    vnksteel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Pác này hay nhỉ muốn đi cứ lôi người ta đi là thế nào.
    Mà cái vụ này nghe có vẻ tốn kém ra trò đó pác Coca ah
    Hơn nữa đâu có dễ dàng gì người ta giao cả cái xe to đuỳnh ấy cho 2 thằng đâu.
    Đợt trước em cũng chạy thử con E280 rồi, cũng không đơn giản là dễ ăn đâu pác ah. Sau vài vòng đánh võng ở sân Mỹ Đình họ mới yên tâm giao xe cho 1 minh em chạy. Công nhận xe đẹp có khác đi sướng thật.
    Hy vọng đợt này sau khi đi về sẽ có buổi OFF HUMMER ở VN mà mình được tham gia.
    He he he
  2. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    @vnk: Off Hummer chắc đi vào Tây Nguyên quá. he he
    Một ngày đã gần hết, thời gian trôi nhanh thật, và mình đang làm gì? Dường như đang để nó trôi đi vô ích.........
  3. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Ngày....tháng......năm
    Mới sáng ra mà đã có chuyện rồi, chạy đi chạy lại mệt cả người, phải đến hơn chục lần qua lại như vậy. Nản...
    Trưa, đi nấu cơm, nhìn thấy đống hột mít góc hè, akay, ăn uống vứt lung tung, ức chế thêm
    Chiều quay ra quay vào cơm nước, 9h mới ăn tối xong, tại nhà bận quá. Rõ ràng bảo ăn xong mới đi mua đồ, vừa ăn xong, bị sai đi mưa thuốc, về đến nhà, chưa kịp ngồi đã bị mắng tại sao còn chưa đi mua? Thế là được nghe một bản nhạc. Chán....
    Vừa nói chuyện với 1 người, ghét cái mặt, sao nhận ra mình đang không vui nhi? Hừ, kệ hắn, chả thèm quan tâm, lúc nào cũng săn săn đón đón, quan tâm quá mức, mình chả cần....chuẩn bị đưa hắn vào black list rồi.....
    Mệt mỏi quá, chuẩn bị ngủ thôi, mai chiến đấu, cuộc chiến khó khăn, 1 thắng 1 thua, quyền lợi cuối cùng cho người dân.....hi vọng.....
  4. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mệt mỏi...hum qua chạy 80 cây số...hôm nay lại 40 nữa....trời thì nắng nóng,như sắp die vậy. Buổi tối nhà có khách,tận 9h mới ăn xong...Lại có chuyện...chị nhắn tin...mai lại phải ra Quảng Ninh...chưa được nói với pa ma...hko biết rồi chuyện này sẽ đi đến đâu....
  5. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cũng thế,vẫn nắng nóng,vẫn chói chang,vẫn chăm ngoan...như mọi ngày
  6. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Một ngày mới mặt trời bừng sáng
  7. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    ngày.....tháng.....năm....
    HÌnh như đêm qua mất ngủ, hẹn đồng hồ 4h30, vậy mà tỉnh sớm hơn, nhìn đồng hồ, chưa đến giờ lại nằm tiếp, chả ngủ được gì cả, lo lắng....
    4h30, chuông kêu, tắt chuông, dậy bật điện nhà sáng trưng, pa dậy, rồi ma ma dậy, bắt đầu đun nước, chuẩn bị sắn sàng mọi thứ....
    5h pa sang bên kia, gọi mọi người ra giúp, 6h30 còn đợi đến giờ nữa là xong. Chạy đi chạy lại, quay như chong chóng và hầu như không có thời gian để nghỉ. Nhận được tin nhắn chúc một ngày tốt đẹp, mỉm cười trong cái mồ hồi nhễ nhại, và trả lời tn hét sức ngắn gọn: "thanks! same 2 u"
    Gần 30 người ở đó, đông quá, đi chợ đã, còn phải làm cơm cảm ơn họ nữa chứ, phi xe đi, về nhà, làm thêm 2 mâm con ạh, lại đi mua đồ nữa, mệt gần chết, chả có thời gian nghỉ....
    Vừa mới ăn cơm và dọn dẹp xong, ngồi ol, viết lách 1 chút, nghỉ ngơi.....giá như có ai đó cho nó nói chuyện xả hơi lúc này.....nhiều chuyện khó chịu quá, tâm lí không thoải mái tí nào cả....cuộc chiến chưa kết thúc, còn phải đấu tranh......còn vất vả....cố lên tôi ơi.....
  8. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Ngày... tháng.. năm...
    Một ngày lạ kì. Thời tiết thì vẫn thế, mọi thứ vẫn thế, nhưng bản thân nó thấy nó đang có cái gì đó khác khác. Nó cũng không tìm ra được để mà định nghĩa, cái khác đó là cái gì nữa. Lạ thật!
    Công việc mấy hôm nay nhàn hạ, do đang lắp đặt máy mới nên chỉ có việc đứng chắp tay và ngó . Thế roài lại sợ nhàn cư vi bất thiện. Bận rộn quen rồi, không có việc gì làm cũng thấy khó chịu thật.
    Tối nay không biết trời có mưa không, bố trí đi nước nôi cái nhỉ?
  9. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Sao tự dưng đói thế nhỉ?Nhưng có lẽ cũng chẳng ăn dc đâu.Mấy hnay thời tiết khó chịu,chẳng ăn dc j,cố gắng mới hết dc bát cơm,chả bù cho mọi hôm..gấp đôiHình như mình đang giảm cân,hehe
    Tự dưng lại thèm SC nếp cẩm hay cốc sinh tố or chè thập cẩm..Hix
  10. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Thời tiết khó chịu. Vừa xem dự báo thời tiết, nhìn ảnh mây vệ tinh mà nản.

Chia sẻ trang này