1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 3

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 16/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranphucnguyen_21031990

    tranphucnguyen_21031990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay có Bác nào ngắm sao băng không nhỉ.Trời sáng nay đẹp bao nhiêu thì bây giờ nó tồi bấy nhiêu !
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Ngứa Kô hiểu sao lại bị dị ứng . Hôm nay là 1 ngày vô cùng vô nghĩa
  3. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    1 đêm thật dở hơi, thấy nhớ anh quá! Nỗi nhớ ko thể nói. Cảm giác có lỗi với anh khi ko về thăm anh.
    Muốn nhắn cho Bình nhưng sợ nó buồn. Câm lặng........
    Đêm thật dài!
    Lại buồn cười khi nhớ về QK, khi anh cứ làm việc đêm.
    Đêm........... ko có anh.
    Em lại khóc, vì anh. Lâu lắm rồi nước mắt đã cạn khô, giờ lại.......
    Cứ thấy có điều gì đó bất ổn trong lòng, em chẳng thể nói với ai.
    Nhớ anh, Gà ngố ạ!
    Hãy bình yên anh nhé!
  4. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Ôi mệt quá!Sướng vì ăn nhưng cũng khổ vì ăn.Lúc ăn thì chẳng sao,tay và miệng cứ đều đều đua nhau,sung sướng thế.Vậy mà 10 phút sau..đến khổ.Hix
  5. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Ngày..... tháng.... năm.....
    Một ngày nhẹ nhàng như mình mong ước. Từ sáng đến đã không gặp phải trở ngại gì. Sáng 6h30 dậy, đợt này lười quá, chết mất. Đang tìm xem có động lực nào thúc đẩy không chứ thế này thì không ổn.
    Sáng nay mẹ nấu ăn sáng ở nhà, thế là đỡ mất 10k ăn phở, hờ hờ. Đến cty vừa kịp giờ. Thằng bảo vệ bảo, anh căn giờ chuẩn thế. Chuẩn cái con khỉ, rùa thôi em ạ.
    Cả sáng ngồi sọan hợp đồng với bên ABB, nhiều điều khoản ràng buộc, loằng ngoằng, rách việc. Vậy mà đưa cho sếp bảo xem đi, lão không thèm xem đưa bút ký luôn, chỗ cần ký thì chẳng ký lại ký sang bên khách hàng, củ chuối, báo hại mình phải đi in lại.
    Gần giờ nghỉ trưa, ngồi nc với sếp quá cả giờ nghỉ, thía là hai chú cháu ra ăn quán. hề hề. Lãi được bữa cơm.
    Chiều gửi hợp đồng cho đối tác, đi cắt con dao cũ để cho nó mài lại. Sáng rà nó rà sai tọa độ, bị mất me cắt. Củ chuối, chẳng lẽ lại lập biên bản.
    Gần hết giờ, tưởng được về, lại phải ở lại. Ôi trời ơi!
  6. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 ngày nắng mới!
    Thêm 1 tháng mới bận rộn!
    Và thêm những "người Hà Nội" mới!
    Từ hôm nay,Hà Tây chính thức thành Hà Nội,và ng Hà Tây cũng thành "ng Hà Nội".Thật chẳng hay tẹo nào.Mình ghét điều đó.Mình ghét Hà Tây.Hà Đông thì còn dc.Vùng Ba Vì,Mỹ Đức..cũng Hà Nội,chẳng khác j Sóc Sơn_Hà Nội 7.Có lẽ mình nên ghé qua box Hà Tây xem họ ăn mừng thế nào
  7. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Sáng dậy trời mưa, đi làm muộn. Hờ hờ
  8. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Hum qua.....
    Sáng lang thang... Chán....
    Trưa, 11h hơn về nhà. Vừa về đã có chuyện bực mình. Ghét! 1h30 bạn lên. Mất giấc ngủ trưa. Hic....
    Lang thang chán rùi lại về nhà ol....
    5h kém: Tự nhiên hắn rủ đi bơi. Hic.... Máu roài..... Alo thêm mấy nhân nữa. Lại hẹn mai. Nản....
    Tối, đi chơi. Lang thang bằng xe đạp. Lãng mạn nhỉ.... 2 cái xe cứ díu vào nhau mấy lần. Tới lần thứ 5 thì cả 3 đứa nằm luôn trên đường. Hic... Tại lâu roài ko đi xe đạp.... Chỉ khổ mình. Ngồi sau xe, ko nhảy ra đc nhanh bằng chúng nó. Đau....
    10 h hơn.... Chết rồi.... Nhà xe kí túc đóng cửa..... Hic.... Đen thế ko bít.... Can tội mải chơi. Quên giờ giấc. Thế là đc đi xe đạp về.... Mệt....
    12h đêm vùng dậy.... Hic.... Hì hục gói quà.... Tí quên....
    -------------------------------------------
    Hum nay.....
    00h30: Tác phẩm đẹp tuyệt. Mình giỏi thật..... Nhìn hộp quà là thấy yêu rồi. Chắc Rabit sẽ rất vui....
    00h45 mỉm cười. Đặt Alarm..... Khò....
    1h15: Tin nhắn....... Giật mình..... " Tớ xin rút khỏi hội độc thân từ giây phút này, hội trưởng ạ." Ôi zời đất ơi....... Khỉ thật.... Hí hoáy nhắn thêm 1 tn nữa rùi ném luôn đt xuống cuối giường.
    4h30: Alarm kêu... Hic.... Nhanh thế.... Tắt. Ngủ tiếp!
    4h35: Cái đt nữa kêu: Ôi zời ạ... Hum qua đặt 2 cái liền. Sợ ngủ quên...Bực mình thế không biết.... Vớ nút tắt hẹn giờ thì đọc ngay dòng chữ: " Mày có dậy đi tập bơi không hả? Đồ lười.... Hẹn rồi đấy!".... Ngơ ngác rồi chợt hiểu.......
    Mắt nhắm mắt mở.... Ấn nút gọi.... Đầu dây bên kia: " Uh. Tớ bít rùi. Dậy đây!"
    4h40: Nhắm mắt.... Vẫn trên giường.......
    4h50: Lại đt: "B xong chưa? Đi xe đạp nhá".... "Uh..."
    4h55: Bò dậy. Ra ngoài hít thở không khí trong lành. Lạnh....
    5h00: Mưa.... Hic.... Mưa rồi..... Sướng......Nhảy cẫng lên......
    Hí hoáy nt: " Chiều nhá! B đi ngủ típ đây....". Pó tay luôn.........
    5h45: " Dậy nhanh. Mang xe ra kí túc ngay...."..... Ôi zời ạ..... Cái số mình sao nó khổ thế nhỉ....
    6h: Lao ra đường..... Lại mưa..... ĐẦu trần..... Đạp xe thong dong buổi sáng thích thật..... Lại mưa nữa chứ. LÃng mạn....
    7h về tới nơi. Măm sáng.... Chuẩn bị xuống nhà Rabit thì trời lại đổ mưa rào. Ghét thế ko bít....
    7h15: " Mama, con đi chơi"
    "Mưa thế này đi đâu?"
    " Con có ô roài.... Đi nghịch mưa chút thôi... Lát con quay lại đi với con rể của mama sau"
    Đi bộ.... Ngắm nhìn mưa và dòng người đi hối hả trên đường. Chợt mỉm cười.... Thấy lòng nhẹ nhàng hơn....
    Lang thang ra quán NET. Và giờ ngồi chat chit vớ vẩn đây....
    Nghĩ thầm: Một buổi sáng " tất bật".......
  9. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Hnay 1/8
    Hơn 1 tuần nữa xuống trg rồi.Ở nhà ăn chơi hơn 1 tháng quen rồi,giờ thấy ngại quá!
    Mình sẽ ăn ở ntn đây?Sẽ lại bắt đầu với những buổi sáng dậy sớm đi học,trưa nắng lếch thếch đi bộ về,bụng đói meo mà chẳng có cơm ngay,cũng chẳng có cái tủ lạnh yêu quý.Mình sẽ quay lại với những ngày tháng nôn nao ngất ngây trên những xe bus đông ng,những chuyến xe lướt qua ko thèm ngoảnh lại...
    Háo hức duy nhất bây giờ xuống trg là bạn bè.Lâu rồi ko gặp chúng nó,chẳng biết gầy béo thế nào.Còn mình,hình như chẳng khác mấy,ah đen đi,cái mặt ăn mít rõ lắm mụn,mà cũng có thể béo hơn.hehe.
    Trước còn mong gặp 1 ng,nhưng sao giờ mình chẳng thấy j,chẳng mong đợi.Mình mệt mỏi với kiểu lạnh lùng ,hờ hững,và giờ chính mình cũng đang như thế.
  10. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Ngày... tháng.... năm....
    Sáng vẫn ngủ dậy đúng giờ, rồi gọi cho sếp
    coca: Alo chú... ạ, chú ơi cháu xin phép đến muộn một chút ạ,
    sếp: Uhm, sao lại đi muộn?
    coca: Dạ cháu có chút việc riêng ạ!
    sếp: Ờ, nhưng chú cũng chưa đến cty. Bó tay .
    hơn 8h đến cty, sếp vẫn chưa tới, hơ hơ, mình vẫn đi sớm.
    Sáng ngồi spam, buôn dưa lê chút, thì nhớ ra sn của một ng, gọi điện chúc mừng cái nhể. Hơ hơ, thía mà cũng câu mất của mình hơn 8 phút. Dã man .
    Xong rùi đi họp, trưa về nt ý ới chút, roài đi măm, đi ngủ. Hờ hờ, thời gian biểu cứ gọi là chuẩn.
    Chiều nt ý ới lúc, đi họp. họp xong, online, nt , roài vìa. Vìa nhà nghĩ thế nào, thử chén mít xem có hợp được ng ta kô. Hờ , cũng chén tốt, Khà khà. Thoai, đi tắm, măm măm rùi tối còn xem đá bóng.

Chia sẻ trang này