1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 3

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 16/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    chán kô để đâu cho hết
    Liệu có nên xem lại kô Và xem lại là xem lại ntn. Liệu mắt có đủ to và sáng. Nếu tương lai nt thì thật bất hạnh. Cuộc đời là bể khổ. Sẽ như cT và cC? bi kịch, bất hạnh, làm kẻ bị thương hại
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 01:11 ngày 02/08/2008
  2. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ngủ dậy đau hết cả người.Mơ ngủ cứ loạn hết cả lên,sáng chẳng nhớ nổi cái je.
    Sao hnay nắng thế!Nhìn thấy nắng mà sợ,chẳng dám đi đâu.
    Đói mà chẳng muốn ăn.Thấy mệt và buồn ngủ nhiều hơn.
    Chán nhỉ?1tuần nữa hết hè!Coi như xong
  3. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    KO ngủ thì lại buồn ngủ.Ngủ như hôm nay đến mệt.Sau 2,5h ngủ,đã thế hnay lại có những giấc mơ hãi hùng,đáng sợ và phi sức tưởng tượng,tỉnh dậy mệt quá!Mắt nhắm mắt mở đi rửa mặt,tủ lạnh.Thấy trời lác đác vài hạt mưa..sáng nắng thì rõ nắng,h như thế đấy,mệt hết cả ng.
  4. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Ngày.........tháng.........năm........
    Thứ 7 rồi, vậy là đã thứ 7 rồi. Thời gian trôi nhanh thật, mới có đầu tuần mà bây giờ đã là cuối tuần rồi. Sao mà thời gian trôi nhanh thế không biết. Nhìn đi nhìn lại, cũng chẳng làm được cái gì. Một tuần trôi qua trong nhẹ nhàng. Tâm lý thì hơi có vẫn đề, chắc đang trong giai đoạn...........!
  5. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Một ngày lạ...anh lạ....em lạ...Mai xuống HN...lại một kì học bon chen và nỗ lực...2 tháng hè nhanh chóng...a và e...cũng chóng vánh...như a muốn...và như e ko mong...Có lẽ...số e ko thể nhận ai làm anh trai...chỉ đem lại phiền phức và những điều ko may cho người ta...Đau...đau lắm anh ạ !!!!!
  6. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Sao lại vậy? Hắn đối xử với mình như vậy có quá không? Như thế thì ép buộc nhua quá àh? MÌnh không thích, mình thích thoải mái, tự do quan trọng hơn là mình có việc cần làm hơn...1 tuần nữa thôi.....mình sẽ cố gắng.....tàn nhẫn hơn chút đi nào.....
  7. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua ngủ lại mơ.Dạo này ngủ đã mệt lại còn mơ những giấc mơ hãi hùng,phi tưởng tượng.Dậy mà mệt hết cả người.
    Hôm nay chủ nhật.1 ngày như mọi ngày.Chẳng có j khác.GIặt giũ,lau nhà.Trời ah,sao mình ghét nhện thế,mình ghét phải quét mạng nhện.Bắt dc con nhện là mình vặt trụi chân,tay,cổ cánh,mỗi thứ 1 nơi Sau này lấy chồng,trong điều khoản quy định sẽ có:Chồng quét mạng nhện,hehe
  8. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Sáng chủ nhật, dậy từ 4h50, ngủ tiếp 5h00, ngủ tiếp, 6h00, ngủ tiếp, 6h34, ngủ tiếp. 7h, nt, 7h40 xuống nhà, oánh răng, rửa mặt xong măm cơm rang. Ăn xong đi lau nhà, lau nhà xong giặt quần áo. Chăm dã man. Giờ tay vẫn vương mùi comfor hương Ban Mai. hơ hơ.
    Tài thật, lâu rồi mình mới lại ở nhà vào ngày chủ nhật. Sáng đã định đi làm rồi, thế mà rùi có ng lại bảo được mình ở nhà, thế rồi lại còn làm mình chăm chỉ đột xuất đi lau nhà, làm mama hỏi mãi.
    @.........: Em có sức ảnh hưởng lớn vậy sao??????
  9. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Điền vào chỗ trống
    Bài dự thi xin gưỉ về: cocacola....xxx,
  10. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Ờ nhỉ, có chỗ trống kìa, mời bà con điền hộ em với. Có thưởng, có thưởng!

Chia sẻ trang này