1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 3

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 16/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyenthoai_honuicoc

    huyenthoai_honuicoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của Hiền thì tớ chỉ nói với anh Khánh và anh Bình nâu, đến Phượng và bố mẹ tớ cũng kô biết.
    Tối nay ăn cơm, bố mẹ tớ hỏi: Hiền chắc là sắp có em bé rồi đấy nhỉ
    Hề hề, dạo này tớ rảnh rỗi nên toàn đọc sách của Bố và sang box Học thuật nhằm trc'' mắt là nói chuyện với bố mẹ chồng tương lai ( trừ anh ấy giả vờ kô thích còn bố mẹ + em anh ấy đều thích tớ nói về vấn đề này lắm nhé) và để còn biết đc "thầy" nào cao tay hay kô, kô thầy tầm tầm thì hỏng cả họ mất ===> nên trình bạn kô dừng lại ở mức xem cho bạn nữa rồi. Thật ra 2009 cũng kô fải là tốt..., muốn tốt fải đến 2012, 2013 cơ............đến tớ còn đầu hàng huống chi là Hiền. Năm sau kô có lập xuân, chắc chuyện lập xuân or kô thì chẳng ảnh hưởng đến chuyện đứa bé ra đời đâu....chỉ tội bạn của mẹ nó thì kô đc nổ bùm 1 cái thôi. Bao giờ biết tin con trai or con gái thì nói tớ với nhá, xem nó ở đông TT or tây TT. Mà đa số các cặp VC chỉ định hướng đc tuổi của bé thứ 2 thui. Thôi sướng khổ có số rùi mà. Tớ đợi tin vui của 2 bạn

  2. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Má ơi,huuuuuu,sáng nay đi nhổ và hàn răng.Đau quá!Huuu,tại hồi bé suốt ngày uống nước đường cơ.Hixx,đau quá!Lại còn bị chọc tức,ghét thế ko bít.Hixx
  3. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Ngày........tháng.........năm..........! Buồn!
    Một ngày chủ nhật trôi qua, không ngờ mình lại có nhiều nỗi buồn đến vậy. Sáng đi làm mà mặt cứ đần ra, hik!
  4. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0

    bình lặng...
    quên....
    lãng đãng....
    hiu hiu...
    hư không...
    trống rỗng...
    vô tận..............
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Chiều qua đi sang nhà Linh, nó tổ chức LH trc khi đi làm. Gia đình nó sống đông vui thật đấy, hàng xóm đều là họ hàng....thật kô gì bằng. Thế là có thêm đứa bạn dạy trường Chuyên. Kô biết thằng Tài thế nào, mình cũng kô nhắn tin hỏi. Kô biết có mấy đ/c ở TN để rủ nhau đi chơi cho dễ . Nói thì nói thế thôi, mình ngại fát sốt fát rét lên với chúng nó, lần trước thì kô đi đc vì bố mẹ kô muốn cho đi khi vừa mới tốt nghiệp xong, theo bố mẹ thì giai đoạn giáp zanh rất dễ gặp tai nạn. Vì vậy đành ở nhà, thất hẹn... ngại quá, đã thế có đứa nói đểu mình mới cú chứ, mình mà có mặt ở đấy thì thể nào cũng đốp vào mặt nó <=== thế có chán kô, đi làm mà tính tình vẫn thế này thì chết lúc nào cũng kô biết nữa
    Tối qua mình thấy nhận thức của mình về Đg kô bằng các bác, các cô, các chú ấy. Thấy xấu hổ khi động cơ của mình quá thực dụng và chẳng hề biết Đg là gì, đến cái ĐLĐ cũng chỉ học vài câu nhằm chống đối hôm thi. Mình chưa đọc hết đã đành, đằng này những câu mình đọc mình cũng chưa hiểu sâu sắc bàng các bác, các cô chú ấy. Cười nhạt, thấy mình thật vô vị, cái gì cũng muốn bằng đc rồi lại cảm thấy bình thường và kô coi trọng nó
    21h, hai chị em vào rồi lại quay về, kô đc việc gì mà rõ ràng sáng mẹ mình đã quà cáp rồi chứ. Nếu đợi thêm chút nữa thì có khi đc ... nhưng cả 2 chị em đều máu nóng nên ....... ếch cần nữa! Bực quá cớ, mình fải save cái tên đấy vào đầu.... chắc cơ hội để gặp lại là kô ít
    Sáng mai sang nhà em họ, 2 chị em test 1 bài hèm hèm xem đứa nào khả năng trượt BC thấp hơn để mà củng cố, kô đến lúc rớt thật thì .... ôi kô dám nghĩ tới nữa

    Chiều mai đưa P xuống GT, hix em gái mình bớt xinh đi 1 tí rồi ... mình sẽ làm mọi cách xoá hết sạch sẹo của nó, trời nắng oi thế này mà đi những 10 km thì vất vả cho nó thật, kô những thế lại vất cho mẹ anh nữa. Tối hôm nọ, mình vừa về đến nhà, chưa kịp send msg thì mẹ đã call hỏi xem: cháu về đến nhà chưa
  6. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Ngày...tháng.......năm....
    Hik, sao thời tiết mấy hôm nay nóng thế. oi bức kinh khủng. Làm tối ng ta ngắm sao cũng kô được. Có lẽ bố trí cái quạt trên sân thượng mất.
  7. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Hum nay trời không mưa, nhưng buồn, một nỗi buồn man mác, buồn mà không hiểu tại sao nữa.
  8. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Sau 2h bay,giờ mình đã ở Sài Gòn roài.Thú vị lắm!
  9. denchip

    denchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    6h AM. nghe tiếng ầm ĩ. hóa ra bọn nó dậy lấy xe đưa HA ra bến. ngủ típ
    7h AM bon nó đi ăn sáng về -->ngủ típ
    8h kém 20 dậy đánh răng rửa mặt, giặt quần áo
    8h đi làm
    11h30 xuống phòng khách ăn cơm, để máy dt trên phòng
    12h ăn cơm xong. đang ngồi uống nước thì bác bảo vệ đem máy điện thoại xuống, hóa ra là latdat_tn nháy máy. mà máy để chuông là " nghe điện thoại đi mày, tốn tiền người ta chứ có tốn tiền mày đâu" thế mới chết chứ. làm cả cty phì cười. mà pe kon latdat_tn lại cứ nháy liên tục. ngại quá phải tắt máy
    ..............
    21h41 đang viết nhật ký trên ttvn
  10. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    @denchip: Viết nhật kí "..." được đấy!
    _ Mình vào blog! viết viết và viết!rồi tự hỏi tại sao mình buồn! và mình đã hỉu! tại sao mìn h bùn.
    - Sáng day xem phim! xem xong vào trường gặp anh ALex! anh ấy ngủ! gọi điện k được mình về nhà kon bạn chơi! Alex goi điện bảo tối gặp! mình nháy cho anh denchip.
    -Từ nhà kon bạn! mình về lấy 2 ổ cứng mang cho ông cậu! rồi vào nhà chị Đá chơi! ăn cơm xong ngủ! ngủ dạy thì trời sắp mưa! xuống đến tầng 1 thì thì được tặng 2 quả sấm sét điếng người! hic! sợ gần chết! lại ngồi chờ! được 10 phút! mình phóng xe đi về! trời mưa! đi dưới mưa! qua những đoạn ngập nước! nó bắn tung toé! thich thật đấy1 hi`! về đến nhà! denchip nhắn là mai về Tn! bít thế
    -Lại chuẩn bị vào trường! vào kí túc gặp Alex! rồi đi ăn cơm! nói chuyện! ăn xong thì mình đi học! anh áy về phòng! hix! lại k học! mình lại lang thang!......
    -mình thấy bùn quá! và những lúc mình bùn thì chắc chắn sẽ online! và viết blog! mình đang rất buồn! mình nhiều tâm sự quá! vậy mà sao mình viết nhật ký khô khốc thế này! mình nản! hic...................

Chia sẻ trang này