1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 3

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 16/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Lại đc nghỉ 1 tuần nũa...mất công xuống HN......cơ mà phải tìm nhà..mún về TN
    Hôm qua anh mập đèo xuống...ước j` con đường cứ dài mãi...dài mãi...vô tận...để 2 anh em nó được cười đùa...Đây là người thứ 2 sau a.T khiến nó có cảm giác an toàn và nhẹ bẫng khi ngồi sau tay lái...Thật lạ !!! Yêu ông anh của nó .... nhiều...thật nhiều !!!!
  2. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Ngày.........tháng.........năm........
    Hôm qua quên không viết nhật ký rùi, hum nay viết bù vậy.
    Sáng dậy đi tập, hơ hơm tự nhiên mình dạo này làm sao ấy nhỉ? Thay đổi như đúng rồi ấy. Đi làm, đúng là đang giai đọan nhàn hạ, sướng. Chủ yếu là ngồi đọc báo. hê hê. Thỉnh thoảng giái đáp thắc mắc. Rồi lại đọc báo. Trưa đi ăn cơm về rùi tranh thủ ngủ như mọi hôm. Đang ngủ thì có ng nhắn tin, tí nữa thì cái đt rơi ra khỏi túi quần.
    Chiều về đi đá bóng. Lâu kô đá, chạy 4 vòng sân rồi làm trận bóng mệt dã man.
    Tối về măm xong thì lại ngồi online. Đang online thì có ng bị đứt mạng, out, mình cũng out. Chán như con gián. Ra xem film "Cô gái xấu xí" Nhân vật chính nhưng mờ bị mấy em chân dài che lấp hết.
    Sáng nay lại dậy đi tập, vẫn cái thói quen nướng, làm dậy muộn mất 20 phút.
    Công việc cũng không có gì, lại một ngày nhàn nhã. Mới thứ 3 mà đã tính đến thứ 7 xuống HN.
    Chiều về đá bóng típ. Cóa bác nào đá bóng với em kô?
  3. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là rất tình hình...thấy mắt líu díu lại..đòi ngủ
    Tình hình ko biết có nên xuống trg sớm ko nữa,bạn giục xuống đàn đúm rồi
    Tình hình có nên out bjờ đi lấy áo ko nhỉ?Ngại ghê
    Tình hình là mình dùng nhiều từ ''tình hình'' quá!
  4. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Off về rồi.Vui vui vui
  5. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    sáng 5h chuông báo thức kêu, lóp ngóp bò dậy tắt cái chuông, bật cái điện, uể oải ra khỏi giường.
    mẹ cũng dậy, mở cửa, mở cổng, hai mẹ con đi bắc kí bơm nước, bơm bơm đầy thùng đầy chậu dự trữ, sau đó giặt quần áo, quét nhà quét sân, hôm nay ko phải mang nước sang cho thợ, hết việc, ngồi online.
    Vào đọc tin nhắn của anh yêu, cười và chúc anh một ngày vui vẻ và mọi việc suôn sẻ, nhớ anh nhiều
  6. hocon_v

    hocon_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Muốn lắm nhưng không thể..... Xong rùi! Hết rùi! đáng lắm
  7. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    ước j mình cũng dc như e í,hihi
    Sáng nay dậy khá sớm,mới có 7h kém 15.Sau khi ăn xong,lôi xe xe ra rửa,sao chủ nó thì sạch sẽ,xinh xắn thế kia mà cái xe kinh khủng thế ko biếtGìơ thì ok rồi,hehe,chủ nào xe nấy
    Giặt 1 chậu quần áo và cái chăn.Con gái nhà ai mà chăm thế
    Hết việc,ngồi online
  8. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Hơ, tối qua lúc đầu thì chỉ là vụ cá nhân, sau đó trở thành vụ off bất thường lần 2. Đang định trà đá thì em B lôi vào Trịnh. Roài, biết thêm mặt vài cao thủ. Được ngắm nhìn thêm một số ng.
  9. HalloAusTN

    HalloAusTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Thật là bức xúc. mình buồn mới gọi hắn đi chơi . vậy mà hắn lại lấy lý do đi làm về mệt. không đi . lần khác thi lại bảo bận tập văn nghệ .Bảo mình vào đó chơi. mình vào đó thì hắn đón mình sang bên nhà văn hoá rồi bỏ mình ở đó với mọi nguời đang tập văn nghệ còn hắn bỏ đi đâu một lúc mới về , đến lúc muộn mình mới hỏi giờ thôi mà hắn lại bảo '''' 10 h rồi e có phải về không? về đi không mẹ mắng " làm như đuổi mình vậy . đã thế nói xong hắn lại lên tập bỏ mặc mình muốn làm gì thì làm. lại còn không thèm đưa mình về nữa chứ .cứ làm như là... mình đã làm gì để mà hắn đối sử như vậy???hắn là cái qoái gì chứ. xin lỗi 2 bác, xin lỗi các em nhé từ giờ mình sẽ không thèm bước chân đến nhà hắn nữa dù chỉ nửa bước thôi. thế gian này chưa hết người đâu mà hắn phải làm vậy
  10. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay đánh bóng trên mặt đường,đã đen lại càng đen hơn.Suốt từ lúc 1h đến tận 5h,cứ lượn đi lượn lại,sơ sơ nhìn km cây số cũng khoảng 50km,mệt ơi là mệt,lại còn bực mình,vòng đi vòng lại,đến khổ,áo với chẳng vải,mệt hết cả người.
    Trời lại đang sắp mưa.Sấm chớp từ nãy.Mạng thì dở hơi,ra ra vào vào.Hix

Chia sẻ trang này