1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 3

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 16/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Ảnh hưởng của bão rồi, tối qua mưa to quá. Gió mạnh nữa, sấm chớp thì ầm ầm. Em nói em sợ sấm chớp lắm. Đừng lo em ạ, anh lúc nào cũng sẽ ở bên cạnh em!
    Dạo này em hay bị mất ngủ vậy sao? Đừng suy nghĩ nhiều làm gì em ạ. Hãy để đầu óc mình thực sự thảnh thơi. Trước khi đi ngủ, em relax đi. Sẽ tốt thôi.
  2. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Dầm mưa.............
    Rủ mọi người box TN đi off, không ai đi, mỗi chị đi. Ok, hai chị em mình.
    Xuống đến đường tòn thành phố, hai chị em tự sướng, chụp vài kiểu ảnh, sau đó ra Quảng trường ngồi. Gọi 1 đĩa xoài + cóc, 1 đĩa hướng dương, 2 cốc nước. Bắt đầu nhâm nhi. Chị gọi ZQY ra, sắp ra tới nơi, lại bải chị ý quay về đi, chỗ này đang mưa rất to.
    Hai chị em, không biết trú vào đâu, thôi thì lâu không được dầm mưa, thích quá, dầm mưa luôn thể. Mưa to, tát vào mặt, ướt hết. Hai chị em lên xe, chị hỏi:
    - Về chỗ chị Vinh trú mưa hay đi tiếp?
    - Trú mưa đi, em lạnh lắm rồi. Mà thôi, đi đi, lâu lắm em không được dầm mưa chị ạh, em ngồi sau, ôm chị thật chặt cho khỏi rét
    Và rồi hai chị em đi trong mưa như vậy, xuống đường tròn Đồng Quang, chả hiểu bà ấy nghĩ quái gì mà định đi vào đường bệnh viện, cái đường luôn ngập mối khi mưa to. Đang đi. Chợt:
    - Oái, đường kia ngập kinh quá, không đi nữa.
    Thế là đi thẳng đường vào Đán (pó tay.com)
    - Chị ơi, chỗ kia ngập kinh quá, quay lại mau. Từ từ, có xe đằng sau, cẩn thận chị
    - Cô yên tâm, chị nhan hẳn hoi nè !
    Quay lại đường Lương Ngọc Quyến, tới đoạn bến xe và Chuyên đường hơi ngập:
    - ơ hay, giữa đường không đi, lao sang bên này lại đâm vào cống bi giờ
    - Hjc, chị đang tìm đường lên Lương Thế Vinh, đi đường sư phạm ngập lắm
    Hai chị em đang đi, sét bắt đầu oánh, một cái cột sét đầu tiên cách chỗ hai chị em khoảng mấy chục mét, hét ầm lên. Rồi tiếp ngay sau đó 1 cái cách có 10m, hét tiếp:
    - Chị ơi, trú mưa đi, kiếm cái nhà nào gần nhất vô đó
    - Uh, chị cũng sợ rồi
    - Quán kia chị ơi.
    Phi xe vào, hai chị em đứng co ro vì lạnh:
    - tắt điện thoại đi còn đứng đấy
    - Chị không tắt đi còn bảo em.
    Miệng nói tay cầm cái túi chị đưa, lập cập lấy điện thoại ra tắt. Được 1 lúc ngớt mưa. Chuẩn bị đi, một người con trai ra hỏi:
    - Thế các em về đâu bây giờ?
    - Đại Từ ạh - chị nhanh nhảu
    - Đại Từ chỗ nào?
    - Cù Vân ?" con bé tiếp theo
    - Vậy ở lại đây đi, con gái đi xa vậy, trời mưa nữa, nguy hiểm lắm
    - Ở lại đây còn nguy hiểm hơn ?" con bé tiếp tục
    Và rồi hai chị em tiếp tục cuộc hành trình. Về đến quán chi Chinh nhảy vô đó măm chè và được một số kiểu ảnh chết cười, rất tiếc không show lên vì sợ mọi người cười chết ngất J.
    Đưa chị về tới nhà, con bé phi về một mình, đường tối om, sợ?.chả sao?.vẫn phi đi?lại mưa tiếp?.vẫn đi?.về tới nhà, thay quần áo và online. He he he, dầm mưa thật mát. Anh mèo thì lo lắng nt lien tục hỏi về đến nhà chưa. Anh Tuấn thì nhắc khi nào về đến nhà nháy máy cho anh, còn ông thầy bựa nhân thì hỏi có cần đưa về không? Chẳng them, ông ý 2 file mà. Thế là kết thúc 1 ngày khá tuyệt đối với mình. Oa, chuẩn bị ngủ nào. Đợi chút có mạng rồi post bài đã rồi ngủ. Hi hi hi
  3. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ,vậy là vẫn tự sướng đi off àh?Khổ thân,trời hôm qua mưa rõ to
    Được trieuyennhi sửa chữa / chuyển vào 09:49 ngày 07/08/2008
  4. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Sáng hôm qua, đầu óc thì quay cuồng, chao đảo. Nốc cho 1 đống thuốc ko cần biết nó có oánh nhau trong bụng ko, lồm cồm dậy đi nấu cơm để còn đi làm. Vừa nấu vừa thấy mình cứ như kiểu đang bay ý, cái gì cũng xoay tròn tròn
    Trưa đi làm, tới cơ quan. Dạo này mạng cơ quan làm sao ý, chậm rì rì, đổi IP liên tục mà cái nào cũng chậm. Mang tiếng là cung cấp đường truyền internet mà mạng cũng như rùa. Làm việc, nhìn cái gì cũng nhoè đi, giọng thì khàn, nói cứ thều thào như trăn trối sắp chết. Tới giữa buổi thì choáng quá, hình như là ngất, lúc tỉnh dậy thấy nằm trên giường, mọi người trong phòng bảo tự dưng thấy gục xuống, ờ thế hoá ra là ngất thật.
    Cố bò về nhà, leo lên giường nằm. Không ngủ được, người cứ nóng ran. Mất điện, nằm trong bóng tối thấy sợ, ngoài trời thì mưa gió sấm chớp đùng đùng. Cũng chẳng hiểu vì sao lại bấm số của anh. Nghe thấy tiếng anh, không nói được, tự dưng oà lên khóc. Anh bảo ko được khóc, đã hứa với anh là dù trong hoàn cảnh nào cũng không được khóc, thế nhưng ngắt máy rồi vẫn khóc...
    Rồi lại mơ màng, cái gì cũng không thực. 11h đêm, thấy điện thoại rung. T gọi điện, hỏi han tình hình sức khoẻ, rồi lại bảo anh lên thăm nhé. Không, nhất quyết ko cho lên, đang mưa bão ầm ầm thế, phóng xe từ HN lên TN cũng đâu phải đơn giản, hâm à mà lên. Tự dưng im lặng 1 chút, rồi mình nghe thấy tiếng khẽ khàng " Anh đã bảo em rồi, anh không biết em chờ đợi điều gì, nhưng chính em đang làm khổ mình đấy. Anh đã rất yêu em, nhưng chưa bao giờ em để ý tới anh cả. .."
    Ờ, hờ...
    Ừ thì thôi, hết nhớ sẽ học quên...

  5. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Từ tối hôm qua,ảnh hưởng của bảo nên mưa suốt,lạnh lạnh nữa,ra đường mà ngại.Mấy hôm nay mình lượn lờ ngoài đường nhiều quá,trưa nay cũng đi,chiều mưa cũng đi.Mệt cả người,quần với chẳng áo.
    Kế hoạch đi chơi cũng rõ lắm,tính sơ sơ trong tháng 8 cũng chẳng thấy có ngày chủ nhật nào ở nhà.Chẳng biết đến ngày đi có đi nổi ko
    Mệt quá,mệt quá
  6. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Cả mẹ nó và mình đều ngóng nó về, gọi mãi chả liên lạc được, bực chết đi được, nhớ nó quá đi...
    Mãi trưa cũng thấy nó gọi điện bảo về, hjx, thế mà 3h mới về đên nhà, chả nẽh oánh cho 1 trận? 4h30 lóc cóc đội mưa sang rủ đi hát, vậy là hai đứa đi cùng nhau. Gọi gì nhỉ? Một chai vođka, 1 đĩa thịt bò khô, hai chai nước lạnh, 1 đĩa xoài...hì hì. Hát hò, nhảy nhót vfa ún chỉ coá hai đứa.
    Được 1 lúc nó gọi cho thằng người yêu cũ của nó, và hắn ra, hai đứa nó ngồi trò chuyện, gọi thêm chai rượu nữa. Ba đứa uống với nhau tiếp.
    Một lúc sau, thêm 1 thèng nữa tới, hai đứa kia ra ngoài nói chuyện, còn 1 thèng và mình trong phògn hát, gọi thêm chai rịu nữa, mình và thèng đó vừa hát vừa uống.
    Bắt đầu thấy đau đầu. ngồi đến 8h15 rủ nhau về thôi, đau đầu quá rồi, trời mưa to nữa chứ, lại được dầm mưa, thích quá trời.
    Hai đứa nó đèo nhau, thèng kia về,. còn một mình mình 1 con xe tha hồ lượn lờ, mưa tạt vào mặt, mát quá, chắc tại uồng rượu vào nóng nên mưa thì mát đó thôi.
    Về đến nhà 9h, cất xe:
    - Bố, con sang nhà Yến chút, tí con về
    - Hai đưa đi suốt từ chiều đấy àh?
    - Vâng!
    - Chúng mày giỏi thật
    - Con sang Yến tí xong con về ngay.
    - Cháu về đây ạh! -Yến chào pa pa mình
    Sang, 9h30 măm măm, lại bỏ rượu ra uống tiếp. Ừ thì uống, mai noá lại đi rồi, nhớ nó lắm ý.
    10h15 bắt đầu về, trời đất gì mà mưa suốt. Kệ, cứ đi. ướt, mắt mà.....
    Bi giờ thì mệt rồi, chuẩn bị ngẩu thôi
  7. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ,1ngaỳ đặc biệt đấy chứ?Nhưng mà mình chẳng biết viết j.Viết 2 câu trên thì bị coi là spam,ko cẩn thận bị lock xừ cả nick,hờVừa mới sáng sớm đăng nhập vào đã thấy mấy cái thông báo xoá bài vì tội..spamHình như đã dc 5 câu rồi thì phải?hehe
    ôi sao mà mình dị ứng với cái mùi từ nãy thế!Chán hẳn!Ngó nghiêng mà chưa phát hiện ra nó ở đâu,rõ ràng mình đóng cửa phòng,sao nó có thể tự do bừa bãi vô tổ chức như thế dc?Hix,mùi quá!Dị ứng với mèo quá!Sao ko có con vật nào có đầu ra mà ko có đầu vào nhỉ?
    Ngày 8/8/2008,và sẽ căn đúng 8h8'' gưỉ bài,hehe,1 loạt số 8
    Hôm nay cũng là ngaỳ cuối ở nhà sau gần 2 tháng nghỉ hè!Nhanh thật!
  8. tranphucnguyen_21031990

    tranphucnguyen_21031990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0

    Bác căn chuẩn quá,bắt lẫy em post lệch mất 1 phút .
    Tại sáng nay post bài lúc 0h11'' theo đồng hồ máy > thì lên TTVN là 0h10'',thế là đúng 8h9'' mới post bài ai zzè lên TTVN cũng đúng 8h9'' mới uất .
    Không sao tối nay phục thù ,giá mà có 8h8'' PM thì hay.
    Tính đến "s" thì chịu rồi.
  9. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Buồn não lòng!
    Cảm thấy bơ vơ quá!
    Chả lẽ, xa anh như thế sao??? Chả lẽ, ko có anh như thế sao? cuộc sống của em như vậy sao??????//
    Chiều nay, muội muội gọi điện,, khốn nạn quá! Sao 2 chúng ta lại thế này nhỉ??? Tại sao????????
    Bơ vơ......ko nơi nương tựa. Không biết đi đâu về đâu
    hờ hờ...............
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Hông phải, là do xa em í
    Chị ơi có nhớ em hông?Em nhớ chị da giết ngay cả khi ở bên chị
    Hẹn gặp chị Tết năm sau như thế nha

Chia sẻ trang này