1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 3

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 16/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    Phút 90 của trận đấu, thủ môn đội bạn ném bóng lên, ném thế nào lại vào ngay chân mình (tiền đạo đối phương). Đá thẳng vào lưới, thủ môn nó chạy về ko kịp.
    Vui ko đỡ dc tên thủ môn này =))
  2. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Sáng lò dò ra khỏi giường
    Ngó ra ngoài vườn thấy ngập băng nước
    Vậy là lụt!
    Chiều chắc lội nước ra đường
  3. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Tối qua đi bắn cáp ở viễn thông Mỏ Bạch, công trình của đoàn thanh niên. Mang theo 1 đống đồ ăn tới, toàn ngồi ăn, chả làm gì. Thấy mỗi các anh ý làm, mình con gái ko biết đấu cáp nên ngồi ăn thôi. 1 lúc sau bị anh Huy 119 đá đít bảo "từ đầu tới giờ anh chưa thấy mày làm được gì đâu đấy, toàn thấy ngồi ăn thôi" Thế là sĩ diện đứng dậy đòi cắt cáp. Người ta cắt1 phát được ngay mình cầm dao cắt cáp cắt 10 phát chưa đứt được 1 sợi. Thế là bị anh Huy giằng con dao bảo " Thôi mày ra ăn tiếp đi để anh làm =)) " bó tay.
    Le te rồi cũng biết đấu cáp, thế là đấu hăng lắm. Đang kéo mấy sợi cáp thì tự dưng hét inh cả lên, bị giật, huhuh, mình cứ nghĩ là cáp điện thoại thì ko thể giật được, thế mà nó giật đỏ cả tay. Cả phòng cười inh lên còn mặt mình thì cứ đần ra như từ trên trời rơi xuống. Hơ hơ, ko nghĩ việc nó lại khó thế :-< Đã thế mọi người lại cứ trêu bảo Phong làm gì em Trang để em ý hét to thế, nhẹ nhàng thôi chứ, mấy lão này, thật là ... +____+
    Dinh về nhà mình ngủ, chả hiểu bà ý với ông Tùng yêu nhau kiểu gì, cứ được vài hôm lại thấy kêu chia tay, xong chia tay vài hôm lại thấy đi với nhau, cũng ko hiểu tình yêu kiểu gì nữa. Dinh tắt máy làm 1 buổi tối ông Tùng ông ý gọi cho mình ko biết bao nhiêu cuộc, làm mình phải vận hết công lực để nói dối :-< rất chi là áy náy nhé, sau mà ko trả công thì đừng có trách.
    Tình hình là vẫn chưa khỏi ốm, mình mỗi lần ốm thì dai dẳng lắm, cứ hết ngày này qua ngày khác, ko biết bao giờ mới khỏi nữa. Chán thế, mấy hôm nay ko thèm nghĩ ngợi nhiều, tự thương bản thân mình thì hơn, kệ nó mọi chuyện tới đâu hay tới đó, nghĩ nhiều làm quái gì mệt thân, cứ phởn đi cho sướng.

  4. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Sáng, 2h30 chợt giật mình tỉnh giấc. Đau đầu. Tự nhiên lại nghĩ linh tinh. Mọi chuyện qua rồi mà. Tại sao lại thế.........
    6h nghe đt. Mời hội chẩn. Hic.... Nghe xong, chuyển lời nhắn và lại lên giường. Chạy đuổi theo những kí ức....
    8h bò ra khỏi giường. Lất phất mưa.... Bật đt.... Chợt nhớ ra hôm nay là SN 1 người. 4 năm rồi nhỉ. NHanh thật....
    Bất giác mỉm cười..... Gửi theo cơn gió những lời chúc tốt đẹp nhất tới anh, một người ĐÃ - TỪNG - QUEN....
    Lang thang dưới mưa. Những nỗi buồn chỉ có mưa mới hiểu.....
  5. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Ối giời ơi phát rồ hết cả lên, say rượu xong làm trò hành mình. 2 tay 2 cái máy điện thoại 1 bên ông Tùng 1 bên bà Dinh cứ gào mình ra làm mình kẹt giữa như đúng rồi điên hết cả người. Xong ông Tùng còn bảo mình là bạn bè như này như nọ, rồi nói mình chẳng ra làm sao cả, tự dưng cay cú điên hết cả người. Gọi điện cho lão Vnk thì lão bận đi tắm biển cơ, thôi anh đi tắm biển cho sóng nó đánh tụt quần đi, nửa đêm bò đi tắm biển. Không biết kêu gào với ai giải toả ức chế lại gọi cho Hà, hét ầm lên, Hà đang ngủ cũng loáng quáng cái gì đấy cái gì đấy, sau đó thì 2 chị em xả bức xúc, hoá ra lão Tùng cũng lôi cả Hà vào nữa, oài ôi, thấy ức chế kinh khủng. Rồ hết cả lũ rồi, bực không chịu được. Xả được 1 lúc thấy nhẹ bớt, tắt điện đi ngủ, quyết định đi ngủ sớm cho nó lành. Toàn chuyện bực mình thôi
  6. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Vậy là hết ngày chủ nhật !
    Ngày hôm nay đi Quan Sơn khá vui.Mưa ko cản trở mọi ng,mưa có cái lãng mạn và thú vị của mưa.Heehe.
    Chẳng hiểu ngày j mà trưa ăn vịt,chiều vịt,tối về mấy anh chị e lại rủ nhau đi ăn vịt nướng.Vịt và vịt,sao mà lắm vịt thế!
    Ngày mai lại bắt đầu 1 tuầnmơiu,1 học kỳ mới,1 ngày mới...
  7. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Mệt quá, đi Quan Sơn cả ngày, vui thật là vui. Em vừa về đến nhà, đi ngủ thoai mai còn dậy sớm làm nhiệm vụ nào!
  8. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Chào ngày mới nhé cả nhà.
    Tranh thủ show hàng vụ hum qua. Còn nhiều ảnh nữa nhưng chủ máy chưa up, chờ sau vậy.
    Cái này là lúc đi quá đường, thấy có ngọn núi hay ho, hờ hờ
    [​IMG]
    Còn phát này là đang trên hồ Quan Sơn roài.
    [​IMG]
  9. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Cả ngày hôm qua người cứ quay cuồng, chiều tới cơ quan làm việc thì ko còn đủ sức nữa, xin phép vào nằm ngủ 1 tiếng, ngủ dậy rồi vẫn ko thể nào mà làm việc được, cứ nằm bẹp ra bàn, người thì cứ nóng ran, thế mà hết giờ làm việc vẫn hấp hơi fi đi... ăn mít.
    7h mới về nhà, ăn cơm xong chui tọt lên giường tắt điện, định đi ngủ sớm cho đỡ chóng mặt, thế mà nằm mãi cũng ko gọi được. Lão Cốp lại gọi điện buôn, buôn 30'' thì đi ngủ, thế mà cũng mãi mới ngủ được
    Sáng thì mãi ko thể nào nhấc được người dậy đi làm, đau nhức khắp toàn thân. Dắt xe ra khỏi nhà trong tình trạng mơ màng, đi được 1 đoạn sờ tay lên đầu mới thốt lên " Chết cha, quên mũ" - "Thôi mặc kệ" đi tiếp 100m nữa thì đèn đỏ và mình đã lọt vào tầm mắt của 2 anh áo vàng, thế là luống cuống vòng xe lại ở đường 1 chiều rồi đi đường tắt để trốn. Cuối cùng cũng thoát, tuy nhiên vẫn đi làm muộn
    Được cái an ủi là lên phòng có người chìa ra 1 cái bánh mỳ trứng ngon ơi là ngon, chiến đấu xong mới vào làm việc

  10. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Sáng 6h dậy,6h30 đi học!
    1 học kỳ mới!Vui kinh khủng,hehe
    Đứa nào cũng kêu béo!
    Trưa 4 đứa rủ nahu đi..xin việc.Buồn cười chết mất,việc thì chẳng thấy đâu,thay vào đó là sạt nghiệp với tiền nc 4 đứa,sao mà đắt thế!Hix
    Hẹn chiều ra,nhưng mà quyết định rồi,chẳng làm nữa,mất time và mình cần nhiều việc cần làm quan trọng hơn.
    5 h30 đi chợ,sau đó về đi tập.Nghỉ 2 tháng ko tập và về hè,béo kinh khủng.
    Tối ăn cơm xong,mấy a chị lại mua chè về ăn,a denchip khao có lương.hehe.Vậy là buổi tập hôm nay về 0

Chia sẻ trang này