1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 3

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 16/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Dạo này túi quần túi áo rỗng tuếch, hết sạch tiền, vét đi vét lại còn có 200k sống qua ngày T_T Tháng này ăn 84% lương, chán chả muốn đi làm nữa, lương đã thấp thì chớ còn bị trừ sạch thế này, chẳng lẽ cứ sống mãi bằng niềm tin??? Hôm nay đã 12 rồi trong khi bình thường 10 thì có lương đuôi, kế toán làm ăn kiểu gì thế nhỉ. Nhưng mà có chờ lương thì chắc cũng chả được mấy đồng đâu, vì phát hết vào tạm ứng, tiêu hết rồi còn đâu. Sao mình nghĩ cái số mình nó khổ thế nhỉ, thời buổi lạm fát dâng cao, lương thì ì ạch vài đồng bao giờ mới tăng :(( Nghĩ tội cho cái thân mình quá, đi làm 1 năm nay ko để ra được 1 đồng nào. Mình cũng ko thuộc dạng gái xinh tuy rằng chân cũng dài nhưng ko đủ sức để lừa 1 anh già đại gia mà nuôi mình được đâu, thế nên vẫn phải tự túc thôi. ôi nhưng mà cái viễn cảnh mua được đất xây được nhà với cái đồng lương của mình nó kiểu như là đang đứng đây tự dưng đùng đùng đòi phi lên mặt trăng ý, xa vời quá :(( Dạo này mình nản. giọng thì khàn đâm ra mình chán cả nói chuyện với khách, nói dăm ba câu mình vứt máy đấy kệ cha chúng nó, hôm qua vừa có công văn yêu cầu chỉnh đốn tác phong làm việc như mặc đúng đồng fục, ko được nhuộm tóc loè loẹt ( cái này ám chỉ mình hồi trước gẩy light màu đỏ choé đây ) rồi abc xyz blah blah dài dài lắm đọc xong muốn nổ đom đóm mắt. Tóm lại nhiều chữ nhưng mà ko có tiền. Không có tiền - thế thì làm gì nhỉ. Câu hỏi hơi khó trả lời vì thế đừng cố trả lời cho mệt thân. ước gì mỗi sáng thức dậy, trước hiên nhà, những chiếc lá còn long lanh đọng những hạt sương mai lấp lánh... ( văn vở tý thôi) quan trọng là ở cái hiên nhà ấy, cái bậc cửa ấy, có 1 ... ông bụt đứng chờ sẵn với 1 bao tải tiền nhỉ, thôi ko cần 1 bao tải tiền, mỗi buổi sáng 1 triệu $ thôi cũng được rồi. Mình ko phải con người tham lam. Ôi ước mơ luôn là cái có sẵn nhưng chả mấy khi thực hiện được. Chán thật
  2. vnksteel

    vnksteel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Ngày tháng năm
    Sau 1 kỳ nghỉ cuối tuần mệt nhoài cùng sóng gió và biển đã mang sạch những điều không mong muốn trong suốt thời gian vừa qua.
    @Nhoc....: Cuộc sống thời nay là thế đó em ah. Mình càng mong muốn điều gì thì điều đó lại càng đi xa ta hơn, bắt ta phỉa chạy nước rút trong cuộc chạy đua 100m ấy.
    Đừng có than phiền về công việc nữa em ah. àh mà hôm nay em đã đỡ đau đầu chưa, có phải đi làm không vậy?
    Cố lên em ah.
  3. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Xong, đổ cước máy nghiệp vụ, và mình chết rồi
  4. hocon_v

    hocon_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    là ai? tự hỏi mà lòng thấy....... Hình như từ trước tới jờ vẫn vậy. Có lẽ có người đã từng nói đúng. Mình lên kệ hay nên châm lửa cho cái bếp hình như đã sắp tàn đây. Vẫn chưa hiểu được.., cảm nhận được...( hình như là vậy) Không hề muốn nghĩ tiêu cực chút nào nhưng có lẽ không được. Trước đã thấy..... giờ hình như người ta càng..... hơn. 1 nhân nhạt ^_^
  5. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi học dính mưa nên hơi đau đầu.Thời tiết khá mát dịu nên ngồi trong lớp mà cứ ngáp ngắn ngáp dài.
    Hnay ở lớp có 1 đứa bị ngất,người giật giật,mặt tái mét sợ ơi là sợ.Từ mai có lẽ phải uống sữa trc khi đi học,mình cũng sợ như thế lắm,hoảng lắm:D
    Trưa về ăn bún ốc,như hâm í,ăn chả ra cái j,lại mua sữa về uống.Giặt quần áo xong ngâm comfor rồi vào ngủ,đến 2 rưỡi chị về đi chợ.Trời nắng,buồn ngủ,đi ngại thế,đau đầu,mệt kinh khủng.Định chiều về ko tập nữa nhưng lại tập,vì nhìn cái bụng mỡ sợ quá!Hix
    Tối ăn cơm,no ơi là no.No rồi lại ngồi,và nằm.Chẳng biết có giảm dc cân nào ko hay lại béo lên thì khổ.
  6. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Chốt lại 1 câu là trong vụ này mình QUÁ NGU, kể ra thì nếu mình biết trước đây đã từng như thế thì ko bao giờ có chuyện mình thò chân vào cái vết xe đổ ấy, cơ mà mình lại trót rồi, ngu quá, ngu ơi là ngu. Sống 21 năm nay sao lại có lúc ngu thế nhỉ, uổng phí bao nhiêu năm đi học, giờ thì mình sống chết phụ thuộc vào cái mồm của con mụ ý có đi khắp nơi và thậm thụt kể lể nói xấu mình ko, tới được tai sếp thì ôi thôi mình đứt cái phựt như 1 quả mít rụng mà thôi. Sao lại tới lúc cuộc đời mình bế mạc vào tay con mụ này nhỉ. Hỡi ôi, lạy trời cho cái tháng này qua mau đi, khi nào sang tháng mình mới dám thở phào được rằng sự việc đã được bưng bít kĩ càng, chứ lộ ra thì ôi thôi mình đã chết rồi.
    Nhưng sau bao lời an ủi khả dĩ rằng không sao đâu, đừng lo, này nọ abc blah blah cũng không làm tinh thần mình phấn chấn lên được nên mình quyết định sẽ đi uống beer cho dễ ngủ. Cơ mà rủ chị Bình thì chị đang dưới HN, rủ Hương He thì em đang ngủ, mệt lắm ko đi đâu thế nên là tự túc đi 1 mình. Vào Trịnh và gọi 4 chai beer tự xử cho tới muộn Dinh và anh Tùng mới bò tới. Tiếp theo là màn tru tréo của Dinh là ai cho mày uống lắm thế này tao lại tát cho bây giờ, hic, có mỗi con em suốt ngày đối xử phũ phàng. Kể ra thì cũng thật buồn cười, thôi được rồi, Let it be. Nếu có chết thì mình cũng ko chết 1 mình đâu mà, mình mà chết thì còn kéo theo vài đứa chêt, cứ tạm yên tâm như thế đi. Ôi xời đời có bao nhiêu mà hững hờ nhỉ, bỏ qua nó đi vậy.
    Muốn đi đâu đó thật xa quá

    Được nhoc_con_kinh_can sửa chữa / chuyển vào 09:27 ngày 13/08/2008
  7. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Sáng lò dò dậy trời mưa lất phất, ghét thế, lại mưa, làm mình phải đội mưa đi tập. Đến cty cái là chuẩn bị đi Nội Bài đón khách. Khỉ thật, mấy "quý bà" xức nhiều nước hoa quá, xe thì đóng kín cửa, làm mình phải nín thở. Tổn hao calo quá cơ.
    Về nhà ngồi lóc ngóc xem thợ sửa điều hòa, gần đến giờ ăn thì gọi điện thoại nc với em iu. Vừa ăn vừa nc, ăn xong về phòng nói típ. Hôm nay mình nói nhiều thế không biết. Hì mà đâu có sao, em iu mờ.
    Chiều rồi, chuẩn bị đi chuyển giao công nghệ nào.
    Chúc cả nhà buổi chiều làm việc tốt nhé!
    Làm xong chiều về em mời bia.
  8. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi học ko quên uống sữa.Sợ ngất lắm,hehe
    Học dc 1 tiết thì cả bọn kéo nhau đi ăn.Quên là mất điện nên phải cuốc cầu thang bộ,từ tầng 1 xuống cổng trg,rồi từ t1 lên tầng 5,vừa đi vừa ăn,lên đến nơi hết xừ gói xôi.
    Sao hnay nắng nóng thế ko biết,đau hết cả đầu,ngồi trong lớp mà nóng quá cơ.Mất điện nên dc nghỉ 2 tiết Tin,sướng,vậy là về,hehe
    Về dc đến nhà mà đau chân quá,sưng rộp lên vì đi dép quai gò bó,lại cuốc bộ nhiều.
    ở nhà cũng mất điện,nhục thế ko biết.Lên tầng 5 giặt chăn và đống quần áo rồi xuống phòng ngủ,đến 12h đi mua cơm về ăn.
    Giờ no rồi,lại muốn...ngủ.Kiểu này tập tành ko biết có tác dụng j ko
  9. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Đang ngủ lăn quay thì con Gphone rung bần bật lên, nhạc í éo làm mình phải thức dậy. Loáng quáng thấy 0218.xxxxxx mã vùng Hoà Bình.
    - Alô
    - Aloooooooooooo!!!!!!!!!!!!
    - Dạ xin lỗi ai thế ạ?
    - Có phải Trinh ko?
    - Nhầm máy rồi chị ơi.
    - Thế số máy này ở đâu thế
    - Thái Nguyên chị ạ. Chị ấn mã vùng mà ko biết nó ở đâu à
    - Thế có phải Trinh ko?
    - Chị ơi chị nhầm máy rồi mà
    - Thế số máy này ở đâu thế
    - Ở đâu sao tôi phải nói với chị, đã bảo nhầm máy rồi còn cứ hỏi đi hỏi lại, bực cả mình.
    - @#$%^&*()$%^&*($%^&*(
    (Mình ngắt máy)
    Thế có điên ko hả giời, đang ngủ đã bị phá đám thì chớ lại gặp đúng đứa dở hơi, câu cuối là câu nó chửi mình. Hừ, thế là mất giấc ngủ, cáu quá đi. May cho mày là mày gọi bằng máy bàn tới chứ mày mà gọi bằng di động mạng vina thì tao thề là tao treo máy mày 1 tuần tao mới mở

  10. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Bình tĩnh nào em, nóng tính thế làm gì. Chuyện nhầm máy như thế là bình thường mà!

Chia sẻ trang này