1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 3

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 16/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Nhầm máy là chuyện bình thường, nhưng có nhất thiết phải hỏi mỗi câu 2 lần như thế ko? Là anh thì anh có bực mình ko?
  2. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Hì, số máy gọi cho em là ở Hòa Bình đúng không nào? Rất có thể đó là số của một điểm bưu điện công cộng, và người vừa gọi là một ng có trình độ văn hóa thấp. Vậy thì chấp ng ta làm gì.
    Tất nhiên nếu đang ngủ như em, bị gọi điện đánh thức dậy rồi nói thế, lại còn bị... chửi nữa thì cũng bực lắm chứ. Nhưng mà thôi. Kìm nén lại nào, bực dọc chỉ tổ tăng Cholesterol trong máu thôi. Hại thân mình lắm em ạ!
  3. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Mất ngủ thì em mới ngồi mà post bài chứ nếu ko thì vẫn còn đang ngủ đấy, cáu thì cũng cáu rồi, tẹo tới cơ quan xem số máy ấy ở đâu, nếu của điểm công cộng thì ko sao, nếu của nhà dân thường thì cứ như mọi lần thôi, lưu số nửa đêm nháy cho bõ ghét :-"
  4. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Một buổi tối buồn chán đúng ý nghĩa của từ buồn và chán. Online mà chẳng biết để làm gì, ngồi bấm lung tung hết cả lên. Thôi thì out cho lành vậy. Nghe nhạc chút rồi đi ngủ. (ca khúc Anh)
  5. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Làm đêm
    Quay như chong chóng, đúng hôm ĐH TN có điểm chuẩn, mình ko thể kịp trả lời, mà lại còn mất internet đúng 1 tiếng đồng hồ, cứ như chặt chân tay, ko làm sao làm được hết việc. Gọi bao nhiêu số điện thoại tìm người trực báo mất net mà ko máy nào thèm nghe, điên thế, may mà gọi được anh Huy tin học, cứ như vớ được vàng. May mà cuối cùng bụt cũng phi xe tới cơ quan và cứu giúp cái hệ thống internet, ko thì mình cũng chẳng biết làm sao. Mệt, khô hết cả cổ họng, ngồi thở 1 tý +_+

  6. kakatn

    kakatn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp thi nữa rồi,xem cái bảng điểm mà ngán ngẩm lắm rồi chán quá
  7. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Nhiều chuyện xảy ra quá.... Bắt đầu thấy mệt mỏi rồi....
    Mình sao thế nhỉ?.....
    Kệ nó đi.
    Sắp đc đi học. Phải cố lên, biết chưa!
  8. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Ối giời ơi rồ hết cả người sáng đã dậy muộn thì chớ 1 tay xách túi 1 tay xách dép lại còn phải cố sống cố chết mãi mới dắt được cái xe ra khỏi nhà, thấy sếp còn đi làm trước cả nhân viên, thế là 3 chân 4 cẳng quáng quàng chạy. Tới bi giờ vẫn thắc mắc sao đồng phục của mình nó giống học sinh tiểu học quá thể, áo lại còn cài nơ, váy lại còn xếp ly 8-} thế mà từ bà già sắp về hưu tới thanh niên mới đi làm đều mặc tất, hô hô rất chi là buồn cười nhá.
    Tới cơ quan thì ngồi phải cái máy cùi bắp, làm bực hết cả mình. Phone lởm nghe khác hàng khó kinh khủng, cứ ù ù cạc cạc, mà mình đã đói thì chớ, cứ phải gào toáng lên. ôi cứ thế này thì chết mất.
    Nhớ Thuỷ đậu quá, đi cũng được hơn 10 ngày rồi, thế mà chẳng thèm tin tức gì ra ngoài này, hay vào trong ý lại fải lòng anh nào rồi quên luôn chị em. Thậm chí nhắn tin còn ko trả lời cơ đấy. Hôm qua đi trà đá với anh VNK và anh Coca với cả Dinh, ra đúng cái quán trà đá mà ngày trước 1 tuần 5 buổi tối ngồi đóng đô với Thuỷ đậu và Hương He, lại thấy buồn, thấy nhớ Thuỷ khủng khiếp, Xa nhau cũng buồn, nhưng vẫn mừng cho Thuỷ vì đi xa 1 thời gian hy vọng mọi chuyện sẽ thoải mái hơn, sẽ vứt bỏ được nhiều thứ, cũng mong Thuỷ kiếm được 1 người thực sự yêu thương và mang lại hạnh phúc cho Thuỷ. Nhớ ngày tiễn Thuỷ ra bến xe, mình khóc như mưa, thi thoảng chat với Hương cũng buồn, lâu lắm rồi ko còn đi trà đá nữa...
    Haizzz... thôi chiến đấu tiếp với cái máy cùi bắp này nào.

  9. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Sáng sơm dậy.....
    dọn dẹp nhà cửa.....
    giặt quần áo......
    đi xuống trường.....
    ko đc việc, chán quá.....gặp thằng bạn cùng lớp. vào chôc nó chơi 10''. chán lại lên tp lượn lờ.....chả biết đi đâu. vô net ngồi nhảy au cho đỡ chán......đói quá....từ tối qua tới h chưa măm cơm.............sáng ko măm..............đói quá.............. chán chả buồn đi măm,. ngồi nhảy Au nào.
  10. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Cuộc đời cũng ko đến nỗi tệ với mình lắm, chiều hôm qua đi tiêu sạch tiền bổ sung, những tưởng cuộc đời sau 2 tiếng phởn phơ lại trở về với cái máng lợn thì sáng nay tới cơ quan lại được thêm 500k tiền 2/9 ;)) xong lại vừa có tin báo về thứ 2 sẽ có 1 triệu tiền thành lập ngành, xong thứ 4 lại có thêm 1 triệu nữa tiền tạm ứng lương tháng này, ôi cuộc đời vẫn ko quá phũ phàng với mình đâu =))
    Được nhoc_con_kinh_can sửa chữa / chuyển vào 18:53 ngày 15/08/2008

Chia sẻ trang này