1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 3

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 16/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    TRưa đang ngủ ngon thì mấy cái tn,tại mình vào YM ở dthoại í mà.Đến 2h30 vẫn say sưa mơ lắm,lại bị đứa bạn gọi dậy chat chit với nó.
    Cắn vội miếng lê đi xuống phòng ol.Toi giấc ngủ
    Mơ j mà rõ kỳ cục và hão huyền,vớ vẩn,linh tinh.Hâm thật,mơ j ko mơ,lại mơ dc mua xe mới.Chết mất!hâm thật!
  2. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    5h kém, có tin nhắn. Hic.... Ai lại nt lôi nhau đi tập thể dục vào cái giờ này cơ chứ. Tỉnh lâu rồi..... Nhưng lười lắm....
    6h kém bò dậy. Đã có người mua bữa sáng mang cho tận nơi. Hí.... Sướng thật....
    6h hơn, bấm máy gọi. Hehe..... Cuối cùng cũng liên lạc đc....
    - Alô! Dạ, anh cho em hỏi anh có phải là Bluto ko ạ?
    - Không. Ai đấy?
    - Hic... Nếu vậy thì Sorry, em nhầm máy....
    Đểu thật. Không lẽ là nhầm? Hay là giả vờ? Hâm.....
    Đang rủa thầm thì có chuông đt.... Hơ... Cái số quen quen....
    - Alô ạ!
    - Alô! Ai đấy? Anh là Bluto đây!
    Ối zời ạ.... Lại còn thế nữa..... Pó tay thật....
    Nói chuyện 1 lúc với gã này thấy hay hay. Không đáng ghét như mình tưởng. Hic.... Đáng tiếc là ko gạ đc hắn đi theo kế hoạch. Đúng là yết kiêu... Xí! Không thèm gặp nữa.....
    6h30 lên trường. lại ngồi tán phét.... Chán. Tuần đầu đi học chả học cái gì. Toàn nghỉ và học môn buôn dưa lê, bán dưa chuột.... Lớp trưởng chạy xoành xoạch tìm thầy hỏi. Cuối cùng trở về với thông báo: "Hôm nay lại đc nghỉ các bạn ạ". Đúng là bó tay!....
    Mò lên phòng NET trường. Ông giáo nhìn mình từ đầu tới chân rồi từ chân lên đầu. LẮc đầu, cười khẩy. Tưởng gì, hoá ra thắc mắc: Cả tuần, từ thứ 2 tới giờ, ngày nào cũng thấy con bé chăm chỉ "học" ở phòng NET..... Haha..... Chuối thật......
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Xế mà miềng hỏi nó bảo hông bít hắn là ai
    Nhắc đến zai cứ chối đây đẩy, rồi xem chối được bao nhiu...........zai nữa
    Box Thái toàn dân lừa đảo
  4. lang_tu_co_don86

    lang_tu_co_don86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Sáng đang ngủ, có người gọi dậy, bắt bẻ mấy cái ảnh rồi đòi chia tay. Chán thật, nếu đã muốn thì đồng ý thôi. Yêu nhau mấy năm mà không hiểu nhau, có lẽ đấy là kết qảu tất yếu.
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Người ta bảo : Có tìm mà chưa hiểu thì vẫn chưa phải là yêu
    Con gái thật phức tạp, nhưng nếu bít được tâm lý thì hông khó đâu nghen
    Này nhé, nếu cô nhà mà nói rằng : Anh đừng liên lạc với em nữa (hoặc anh đừng quan tâm đến em nữa ) chính là lúc cô ấy muốn đi ngược lại những điều ấy, muốn được chú em " nhún " mình 1 chút, quan tâm hơn nhiều hơn đấy
    Còn cái khoản mà cô ấy đòi chia tay (đòi thế thôi chứ chưa chắc đã chia đâu ), chỉ là giận hờn vu vơ thôi
    Ráng lên chú em nhé (phải từ cái đêm rằng tháng Giêng năm ngoái ở Văn Miếu, chị hông gặp chú em nhể? )
  6. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Đến khùng với lão Coca này, lão ý hâm mất rồi, sáng sớm đang ngủ thì điện thoại rung, lại còn nhắn tin bảo dậy đi tập thể dục nữa, chắc là send all, chỉ reply " Anh bị hâm mất rồi" xong vứt máy đấy ngủ tiếp. 7h sáng mẹ lại gọi dậy bảo trông nhà, gớm, bình thường nhà cứ vứt đấy có phải trông bao giờ đâu, tự dưng gọi dậy trông nhà. Thế là mất giấc ngủ.
    Gọi cho chị rủ đi mua hồ sơ trong trung tâm học liệu. Hơ hơ mua xong rùi đi ăn sữa chua nếp cẩm. Mỗi chị em ăn tới cốc thứ 2 thì ngán tới tận cổ. đang ngồi thở thì chồng cũ vào, hờ hờ, thấy chồng cũ đi cùng với 3 em xinh tươi quần ngắn nữa, xong ngồi từ bàn bên ý hớt sang bàn bên này nói chuyện với chị, nghe cứ như đấm vào tai, mình chỉ muốn bin cho vài quả vào mặt cho bõ ghét. Kéo chị đi để lại 4 cốc cho chồng cũ thanh toán, đáng đời, sĩ gái cho sĩ luôn. Càng ngày càng thấy lố bịch. Ơ nhưng mà thôi, chả phải việc của mình, nói cho bõ ghét, hê hê
    Hôm nay phải làm đêm rồi T_T nhanh thế ko biết nữa, bây giờ mình thấy sợ làm đêm, hic hic.

  7. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Trời hôm nay nắng thật, ngồi trong phòng không dám ra ngoài. Hàng hoá về nhiều quá, thành phẩm bán ra không ít. Xe cộ thì chật kín sân. Tiếng máy móc ầm ầm làm muốn nghe một cuộc điện thoại cũng khó, cứ phải hét lên trong máy. Chắc đầu dây kia cũng hơi bực mình, bảo đứa này thừa năng lượng.
    Thoáng chốc đã sắp 1 năm làm ở chỗ này. Gần nhà xa ngõ, gần bố mẹ xa bạn bè. Gần nhiều mà xa cũng lắm. Hix, lựa chọn giải pháp trung bình, cộng vào khoảng cách rồi chia ra chắc thành dân vô gia cư ngoài đường mất. Không có gì là toàn vẹn thì phải hài lòng thôi.
    Lại thấy chính mình, công việc hôm nay làm khá tốt. Chăm chỉ dễ sợ. Không dám nhìn lại tình cảm. Thế cũng tốt. Dù sao thấy vui là được.
    Lại thắc mặc của khách hàng, hàng không bán được cứ bán ra làm gì. để suốt ngày bị trên nói, thương mấy anh dễ sợ. Làm giàu cho công ty không đúng cách cũng bị mắng. Lại có người bị trừ lương tháng này, con lại mất hộp sữa roài.
    Đang muốn gì nhỉ? không biết nữa. Tóc dạo này dài quá, xù lên, hi`, chắc lại sắp cắt, lần này là kiểu gì nhỉ? không có tóc có khi lại mát. trời nóng thế này.
    Kế hoạch mua sắm tháng này có vẻ khả thi về ngân sách nhưng lại eo hẹp về thời gian. Từ giờ đến hết tháng hình như kín lịch. Nghĩ lại thấy mình sắp mọc cánh và thêm một cái vòi để thành con ong roài. Nhưng làm ong gì nhỉ, ong mật thì dễ béo, ong đất thì ko đẹp, ong vàng thì mùa này chắc nóng, thôi làm ong én đi.
    Cứ công việc tạm ổn thì tình cảm rối tinh lên. Ai cũng nhận thấy có đứa tâm trạng chán đời. không yêu không ghét cũng là một cái tội. Đang che giấu cảm xúc chính mình thì đúng hơn.
    Việc gì thì việc nghĩ ra chẳng biết mình muốn gì.
    "Nếu là yêu rồi chia tay sau đó lưu luyến sẽ không sợ vì đã thấy tình yêu đích thực, nhưng nếu chỉ là na ná tình yêu chia tay mà còn lưu luyến thì cả đời sẽ ăn năn"
  8. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng ăn xong cốc sữa chua lại thấy chán chán thế nào í,thấy bứt dứt khó chịu,muốn khóc thế chứ
  9. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    1.46 Am
    Gặp phải thằng khách dở người, khổ như cái rổ. Điên lắm mà ko biết làm thế nào. Chết mất. Lôi điện thoại ra dí mic vào cho nó nghe nhạc

  10. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Chưa qua thứ sáu mà đang tính thứ 7 sẽ làm gì. Hôm qua lại đi ăn ốc, ăn kem, nước mía. Tối về lại làm thêm bao nhiêu dưa. Cắn rứt cả đêm. Sáng nay lại kẹo, bánh. Hix, cân ơi bao giờ mới giảm...

Chia sẻ trang này