1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 3

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 16/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vnksteel

    vnksteel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Khổ một lỗi, nếu không lừa đảo thì làm sao có chuyện cho nhà báo đưa tin cơ chứ.
    Mà đâu chỉ có mem Box TN là dân lừa đảo cơ chứ. Khối kẻ cũng vậy mà.
  2. vnksteel

    vnksteel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Có a đây rồi mà,
    là đêm thì mệt thật nhưng cũng cố lên em ah
  3. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Thế mà mấy lão công ty tớ cứ thích làm đêm, lạ thật, chắc tại dân "single". khà khà , uống nào
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Trúng mánh òy
  5. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    KO hiểu ý chị.....
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Cái ngày chị hỏi b_lu_to là ai thì cô cứ bảo em hông bít đâu
    Đến khi đọc nhật ký xong chị mới vỡ ra
  7. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Hic.... Zời ạ..... Em cũng có bít hắn là ai đâu. Có kẻ cho em số đt của hắn. Nt mấy lần ko thấy trả lời. Yết kiêu. Thế là em quyết gạ hắn đi OFF. Xem mặt mũi cái tên đáng ghét ấy ra sao thôi mà. Ai lừa gì c đâu...
    Nè, hay là chị cũng ......... Hehe....
  8. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua.....
    6h15 đi học. Buổi học đầu tiên trong tuần có GV dạy. Hic.... Ngồi 6 tiết Lịch sử Đảng. Điên. VỪa buồn ngủ, vừa đói, vừa mệt, vừa chán, vừa linh tinh. Chả biết học mấy cái chết toi này làm gì nữa.....
    12h hơn về tới nhà. Nằm vật ra ghế. Ku em kêu: "Chị đi nấu mì đi. Hôm nay ăn mì. Em ko nấu gì đâu đấy. Nhanh còn đưa em đi học.".
    Bực mình tới phát khóc. Mắng hắn 1 trận. HẮn đc thể cứ nhơn nhơn, trêu mình. Càng tức hơn. Ko thèm nói gì nữa. Tức..... Giận... Tủi thân.... Tí khóc thật....
    5phút sau, hắn lò dò bê mâm cơm lên và cười ranh mãnh. Tự nhiên phì cười. Thằng em chết toi. Dám trêu chị......
    1h kém, măm xong, vội vàng dọn dẹp và đưa hắn đi học. Sau đó lại bò tới lớp dạy thêm. Trưa, nắng như đổ lửa. Mệt.....
    2h mới học mà 1h30 đã có HS tới từ bao h. Định bụng tranh thủ làm 1 giấc, vậy mà.... Chưa vào tới nhà đã thấy khoe tíu tít: "Cô ơi, hôm nay em đc giải suất sắc thi Wushu. Cô thưởng em gì đi....". Hic.... Cô chưa lĩnh lương mà.......
    4h30 lại phi xe đi đón em. Rùi lại cong đuôi đi học KV. Khổ thế ko bít..... Nóng thế này, đc đi bơi có phải sướng ko.... Đi bơi.... Hihi.... ĐÚng roài, có kẻ vừa rủ đi bơi.... Thế là cười ranh mãnh, bỏ học, đi bơi..... Chỉ khổ thân con bạn, lại lỡ hẹn..... Sr mi nhìu nhá.....
    Tối về tới nhà mệt phù.... Măm xong chỉ muốn ngủ. Một ngày mệt mỏi....
    21h tụi Nhóc hàng xóm sang nói chuyện vụ OFF. Có vẻ hồi hộp lắm. Lần đầu tiên đc tham gia với các anh chị lớn mà. Mấy c e ngồi buôn tới tận 23h30. Mắt cứ căng ra hết cỡ.... Hic......
    24h kém lên giường. Đặt người xuống là chả bít trời đất là gì nữa......
    ------------------
    Đêm, mất điện. Nóng... Chập chờn....
    5h chuông kêu. Hic.... Ku em đặt chuông đt dậy đi tập mà lại để quên ở phòng mình. Bực mình.....
    7h kém lao ra đường. Xuống viện đưa mama về rồi lại vội vàng đi học. Tuần trước nghỉ rồi, tuần này ko dám bùng nữa.... Bò tới nơi thì đc thông báo: "Cả tuần này nghỉ nhá. Đây là bài tập. Tuần sau học bt."
    Úi zời ạ, đc cái hôm chăm chỉ đi học thì nghỉ. Điên thật....
    Bi h lại lang thang trong quán NET....
    Hic..... SV là thế hả?.........
  9. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mệt nhoài.
    mở blog ra .. định viết...loay hoay...thôi..đóng lại...5 phút sau ra ngoài về, lại mở ra...roài đóng lại.
    Hôm nay đúng là điên.
    Theo mấy anh KCS đi kiểm tra chất lượng nguyên liệu, chẳng hiểu gì cứ gật gật. Nghe mấy anh tỉa đểu nhau hay phết. người lớn nhiều lúc cứ làm mặt lành với nhau, trong lòng thì..hix hix..nó có làm sao thì hay. Ngộ nghê.
    Hôm nay làm được nhiều việc.
    Sếp trao đổi với mình về sắp sếp nhân lực, và kế hoạch sắp tới, suốt ngày đẩy cho mình. Đúng là "sếp xó". dưng mà cũng dễ thương, dạo này quan tâm nhân viên phết, hôm qua còn phát hiện ra mình có đồ mới (mua cách đây 7 tháng)...Lạ..
    Phòng KH bảo chủ nhật này ko làm, kệ, cứ theo KH bình thường. Bắt tụi cơ điện đi, dù sao cũng gặp được cái mặt lúc nào cũng cười ấy, tên ấy là người giúp mình xả stress tốt nhất, đặc biệt lúc này. (công tư lẫn lộn, lạm dụng quyền hạn)
    Cái điện thoại dạo này làm mình bực, chẳng lẽ tắt máy trong vòng một tuần, cho hắn khỏi suốt ngày quân sư ơi, quân sư à, đến thảm với chuyện tư vấn tìn yêu. hờ hờ, đau đầu giải quyết vấn đề.
    Chiều nay làm gì nhỉ? đi lấy bằng (lần nào qua chỗ nó cũng tiêu ối xiền cho vụ ăn uống), mua đồ, lang thang, tối về sách vở,...ổn quá đi chứ
    Ngày mai lại đi làm....
  10. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Tối qua đi trà đá vui ơi là vui, cười đau cả bụng =)) có người mê gái bỏ bạn, đường thẳng ko đi cứ ngoằn nghèo đi đường khác là dư lào nhỉ :-" Có mấy cái ảnh chụp nhất quyết ko chịu up lên, chắc định mang về in ảnh phóng to đùng ***g khung kính treo giữa nhà để ngắm đây ;))

Chia sẻ trang này