1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 3

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 16/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ đêm qua làm day dứt...
  2. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm đi chơi xa,mệt nhưng mà vui kinh khủng.Chiều tối nay mới về đến nhà,người lả ra vì 5 viên thuốc chống say:D
    Vẫn chưa ăn j,thấy đói đói
    Mai lại học cả ngày,mệt quá cơ,chẳng biết có dậy nổi ko.
    Tối nay thấy chán chán sao í.Thấy rất khó chịu,sao lại có người vô tâm như thếThôi kệ,mình chẳng quan tâm làm j cho mệt,thiếu j việc phải lo
  3. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mệt,lúc đi ngủ rồi còn ấm ức đau bụng,nhưng mệt quá nên ngủ lúc ko biết,chỉ biết sáng nay giật mình khi chuông báo thức 6h.Ngán ngẩm dậy đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi học.Xe bus đông,bỏ bến nhiều,mãi mới đến đc trg trong tình trạng..ngáp ngắn ngáp dài.Từ đầu kỳ đến h chưa hôm nào đi học trong tình trạng mệt kinh khủng như hôm nay,tiết thứ 3 ko thể trụ nổi.Nhìn đứa nào cũng thế,cũng phải 5/8 đứa bỏ 1,2 tiết đầu,mãi sau mới mò đến,mình còn chăm chỉ chán!
    Mình bị stress nặng rồi.Cáu gắt vô cớ.Chiều lại học TD,hát chán.Muốn về nhà lắm rồi.Chán mọi thứ
  4. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Hơ, muốn bỏ mọi thứ, chiều về sớm trồng rau. Hix, vườn không còn chỗ nào trồng nữa. Chẳng lẽ về đào mấy gốc cây ăn quả lên để trồng.
    Cứ kiểu này làm cái vườn babylon mất.
    nghĩ lại chẳng có thời gian mà chăm sóc, hôm qua giật mình vì mấy cây ăn quả được ăn roài mà chẳng biết.
  5. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Giá mà chết đi được một lúc
  6. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    uh nhỉ?Nếu chết đi 1 lúc sẽ sao nhỉ?Có nhiều ng khóc vì mình ko nhỉ?Chết 1 lúc rồi tỉnh lạiGỉa vờ tí
    Được trieuyennhi sửa chữa / chuyển vào 21:26 ngày 25/08/2008
  7. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    chết đi một lúc thì sẽ chẳng ai buồn. Vì nhanh quá thì chẳng ai biết mình vừa chết...
  8. tieuquynhi

    tieuquynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Đã 1 năm rùi mới trở lại TTVNOL và box Thái Nguyên. Nhiều chuyện làm mình tự dưng quên bằng đi box TN
    Ở đây mình đã có rất nhiều kỉ niệm...............
    Nhìn danh sách các mod của box. Vẫn vậy
    Các mem của box. Vẫn là những cái tên quen thuộc và 1 vài cái tên mới
    Và..........có lẽ vẫn chỉ có mình là người duy nhất không phải dân Thái Nguyên nhưng vẫn vô box
    Tự dưng mình lại thấy buồn......................
  9. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    có những thể loại người mà mình đ'' biết phải diễn tả nó như thế nào nữa :)) nhục như 1 con dog thật ý chứ ko phải đùa đâu để tới mức mình chửi cho như thế mà vẫn mặt dày như cái thớt cơ mà mình ko thể hiểu cái loại ý tại sao cũng làm được ở quận uỷ quận Ba Đình cơ đấy thật là vãi hết cả một số thứ lung tung thật là đáng khinh và đáng kinh cái loại ý mình nhớ ngày xửa ngày xưa cái hồi mình vẫn còn chơi với bạn Dung Pan hay còn gọi là Thuỳ Dung yếu đuối nhưng thiên hạ vẫn nhận xét bằng 3 chữ thật kinh hoàng à đang kể về cái thằng quận uỷ Ba Đình chứ ko phải kể về bạn Dung pan rằng thì mà là cái thằng quận uỷ ý có vay bạn Dung Pan 100k cơ mà bạn ý đòi mãi thằng này nó toàn trốn biệt tăm biệt tích để bạn ý đi từ Nam ra bắc đòi cái 100k thiết nghĩ nó chẳng giàu nghèo gì cái 100k ý đâu nhưng mà cái thằng mặt dày ý nó cứ phải trốn chui trốn lủi như 1 con dog chui gầm giường thì biết được nó là cái thể loại abc xyz như nào rồi đấy xong đợt đấy mình với cả Dung Pan về tận quê nó chơi xong đi tìm nó đòi 100k thế mà nó vẫn trốn được mới tài thế mà sau này nó đi khắp nơi rêu rao kể xấu cái đứa đã cho nó vay 100k ý rằng con ý nó xấu xí mất dạy như này nọ trong khi bản chất nó cũng chỉ đáng vứt cho dog gặm chứ có tư cách hơn thua ai đâu thế xong bây giờ nó dđ ngồi uống rượu với mấy thằng đệ tử của mình nó nói xấu mình trên trời dưới biển nghe nói cũng thậm tệ chả kém gì nói về bạn Dung Pan đâm ra mình thấy sao cái đất TB ý nó lại sản sinh ra 1 cái thể loại người mình ko biết dùng từ gì để tả cho trọn vẹn và chân thực sống động đây thế xong nó lại còn kể về 1 thằng bạn thân chí cốt của nó dạ vâng đồng chí Conan_antilove 1 thằng đàn bà hàng liên doanh giữa QN và HD thằng này chắc cũng là cái dạng vô đối rồi thảo nào chúng nó cặp kè được với nhau và 2 thằng này cũng lại chăm chăm đi nói xấu con gái ôi thật là vãi nhớ ngày xưa thằng này nó nói chuyện với mình xong nó đi nói xấu mấy người khác sau khi nói xấu tràng giang đại hải 1 hồi nó bảo với mình em ơi em đừng bảo với nó là anh nói nó như thế nhé lần ý mình điên tiết mình chửi cho 1 trận bảo cái loại con trai mà hèn có gan làm ko có gan nhận ko có việc gì làm rảnh rỗi chỉ ngồi soi mói nói xấu người khác sau lưng và kết cục sau khi mình chửi nó như thế mình đã phải chấp nhận 1 hậu quả thương đau là nó đi khắp nơi nói xấu mình ôi các đồng chí thật là vãi đạn chắc cả đời mình cũng ít gặp những thằng đàn bà kiểu như thế có ai kiếm được câu nào mà diễn tả ko cơ chứ chỉ tiếc là hôm trước mình tế mả bố 2 thằng ý lên bên dốc vi en thì bị banned mất nick rồi thực ra cũng có rất nhiều nick ảo khác nữa nhưng mà việc gì phải thế cứ ban đi khác có người unban ý mà sao phải xoắn hê hê cứ mỗi lần mình muốn xả chuyện gì là mình lại có hứng viết 1 lèo ko có chấm phẩy có bạn nào đọc được thì tự ngắt câu mà đọc nhé ko đọc 1 hơi là tắc thở nhồi máu cơ tim là chết đấy thôi chốt hạ ở đây được rồi để mình đi xem mấy thằng quận uỷ kia nó còn đi đớp thêm đứa nào nữa
  10. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi học mệt thế ko biết,cả tuần ngày nào cũng 2,3 tiết lịch sử XHH,chán ko còn j tả nổi,mai lại tiếp tục,mong cho nó hết nhanh lắm rồi.Ngáp ngắn ngáp dài,hixx
    Trưa ko thèm về ngay,3 con lại lượn lờ khắp đường chùa Bộc,rồi lại vòng ra hiệu sách TP.Sau đó về.Về nhà lại mất điện.Hix.Ăn rồi ngủ miên man đến 2h30,dậy mà vẫn chưa thấy có điện,phòng thì tối om om,nóng nữa.Quyết định đi lượn lờ,lang thang linh tinh.Thú vị phết.Mình nhận ra rằng,mất điện ngồi xe bus có điều hoà còn sướng hơn(ko phải h cao điểm).Đi bộ cũng nhiều,lang thang khắp,rồi lại xe bus,mua linh tinh vớ vẩn.Ra bắt xe bus,trong lúc chờ lại quen dc..chú vá săm xe.Hình như đi đâu mình cũng quen dc
    7H hơn mới về đến nhà,may quá vừa có điện.Lại bánh mì sữa,suốt từ trưa chủ nhật ăn cơm Thanh Hoá đến h mình vẫn chưa ăn cơm thì phải?Hết giai đoạn thèm ăn rồi
    Giặt 1 đống quần áo,chú yếu là của chị KA.Chị ấy vào viện chăm ông nên nhà vắng quá.Tối nay lại 1 mình rồi.

Chia sẻ trang này