1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 3

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 16/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanyoung

    hanyoung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Em nhóc con kính cận này cũng ghê thật,tưởng cũng hiền,nhưng không hiền tí tẹo tèo teo nào,xứng đáng là gái thái nguyên,thằng nào mà chơi xấu thế em,có muốn lên truyền hình trực tiếp để tổng xỉ vả nó không,nếu có để anh xắp xếp gặp ông ***************** thương thaoChú vk này kit kit em kinh can này về sau có người quản lý được rồi,
    đôi này hay phết,được,number one
  2. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    ôi xồ ôi cảm ơn bác quá khen, những cái thằng dạng thằng quận uỷ ý chỉ có đáng cho đi thông tắc bể phốt thôi chứ cho trên truyền hình làm gì xấu mặt ban lãnh đạo ra. Mà nhìn mình thế này mà bảo hiền thì đúng là nói đểu mình chứ ko chừng =))
  3. hocon_v

    hocon_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    vụ RTC hôm qua ra trò thật đấy. hjx hôm qua thế đã say chưa nhỉ????.... Tới tận bây giờ hình như vẫn đang còn có dư âm dào dạt. Mình đã tin tưởng thật sự vào tình yêu của 2 người. Chúc mừng 2 người. Trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long 2 người nhé.
  4. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Ngày ....tháng ....năm........
    Sau 2 ngày + nửa ngày nữa điên điên thực hiện KH đổi số điện thoại trong một tuần. Tình hình khả quan hơn. Tối về kiểm tra điện thoại thấy bản tin MCA báo ầm ầm. Và nhận ra có một cơ số điện thoại quen thuộc. Hix, mình bảo mình lặn 1 tuần mà cấm có nghe, vẫn cứ thử xem mình có nói thật không (chắc nghĩ mình thường xuyên làm em chú cuội). Để điện thoại nạp pin quên không đổi sim, tí tởn ngồi sửa báo cáo cho anh sếp, lại "nếu ngày mai nếu chũng mình xa nhau...", buôn dưa mất cả buổi tối, tệ thật, đến lúc ngồi vào máy tính thì hai con mắt đang ở thiên đường roài.
    Mà cậu bạn hiền đó cũng ngộ, cũng trẻ con mà nói ra vẻ người lớn lắm. Nghe hắn nói về công việc, mà mình "ngưỡng mộ". Choáng, phải phấn đấu cho bằng mới được.
    Sáng nay mở mắt đã 6h30, "từ ngày anh ra đi" sao lười thế không biết, buổi sáng bao giờ cũng mất thêm 1 tiếng ngủ vùi. Đêm qua không mơ thấy anh nữa, lạ, nhưng cảm giác sợ, lỡ quên anh thì sao?
    Còn 5 ngày nữa đổi số, gọi là nghỉ an dưỡng, hay phết. nhưng có kẻ bảo điên...
  5. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Mệt!Vừa ngủ dậy!
    Định đi tập nhưng ngại quá,nắng lắm,thôi tẹo nữa
    Định đi hóng hớt nhưng cũng nắng lắm,lại tối
    Định ngủ thêm tí nữa,nhưng thôi,mệt lắm!
    Cuối cùng là ol 1 tí
  6. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Ối thôi rồ rồi hôm nay thì khối chuyện để nói đấy thật là kinh khủng tại sao dạo này mình hay gặp những thể loại chày bửa và củ chuối như thế nhỉ đỡ thế nào được cơ chứ hôm nay có người khóc sưng vù hết cả mặt khổ thân mình chẳng biết nói thế nào để an ủi chỉ biết ngồi gặm ổi với Hà thôi nhưng mà thế quái nào khóc xong vẫn còn khôn thế ăn mì xào chỉ chọn sạch thịt bò ăn để lại cho mình toàn mì với rau không rất chi là buồn nhé hê hê nhưng vẫn còn hơn Hà còn ko bỏ sót cái gì lại cho mình xơ múi cơ à quay lại vấn đề cũ sáng nay cũng có người lo xoắn cả đít lên cả ngày chả làm được việc gì cứ nhanh nhanh chóng chóng đòi phi lên trên này xem tình hình chiến sự thế giới ban căng đến mức nào may mà có uỷ ban cầm quyền của mình gọi điện can ngăn mới kiềm chế được cơn nóng giận thế là bao nhiêu công du kích của mình đã bị dập tắt ở vòng gửi xe ô hô rất là buồn thế là ko lên đây cho mình bắt nạt rồi tóm lại là tình hình rất chi là tình hình tự mình cũng đang lo sốt vó ko biết rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu nếu ngày mai bước ra đường 1 chai acid nó tạt vô mặt hay có thằng nó cầm dao chặn đầu xe mình xin tý huyết thì mình cũng chỉ biết khóc thét thôi chứ biết làm gì hơn hê hê dạo này lại bị lạm phim rồi chắc ko ở cái mức ý đâu chỉ lo có người đang bị khủng hoảng trầm trọng thương ơi là thương mà ứ biết làm dư lào bi giờ hay mai rình rình oánh bomb cả nhà nó trước còn hơn chờ nó tới giải quyết mình thằng nào đi trước chắc thằng ý khôn hờ hờ nói chung là tạm thời cứ quy ẩn giang hồ chờ chiến sự lắng xuống đã trong thời gian này sẽ cố gắng chu cấp đầy đủ lương thực thực phẩm để đảm bảo tình hình sức khoẻ cho con tim chờ ngày được giải phóng với cả ko lo cho con tim cẩn thận thể nào cũng có người rồ lên cho mà xem hê hê tóm lại là luyên thuyên chém gió tý thế thôi để đấy mai có gì hay chém tiếp :>
  7. tieuquynhi

    tieuquynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Mai thi Nguyên lý Hệ điều hành! Vẫn chưa cho được chữ nào vào đầu. Hixx! KHông biết sẽ sống chết sao đây
    Môi môn có mỗi 1 ngày ôn. Chết mất
  8. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại phải xa nhà đến tận 10h tối. Hôm qua hơn 1giờ mới được ngủ. Số mình sao khổ thế không biết. Tại cái tên chết tiệt, may mà điện thoại hắn hết pin, không thì thời gian đâu hoàn thành xong được cái việc cấp trên giao phó. Hôm qua lại vẫn chủ đề công việc cộng với thế giới "xã hội đen", nghe mà lạnh cả người.
    Sáng đến công ty, lượn vài vòng, hix, lại chuyện tóc tai, bực mình. Giờ thì thoái mái roài, ngồi một mình một thế giới, người đi đâu hết không biết.
  9. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Trường thông báo hôm nay mất điện.Vậy mà có thấy j đâu,may thế!Hnay mình đi học rõ chăm ngoan,đi học sớm này,ko nói chuyện này,ko buôn dưa lê này,ko ngọ ngoậy này,ko hóng hớt này,ko ăn uống trong lớp này,ko nt trong lớp này...và ko cả ra chơi.Ngồi yên..chép bài!Vì tội hôm trước chưa chép
    Học dc 3 tiết thì dc nghỉ.Mai mới mất điện.Chắc mai dc nghỉ 3 tiết tin,thế mà ko nghỉ luôn 2 tiết kia đi để hnay mình về luôn TN.Giả sử HN có j níu kéo thì cũng ở lại đấy,nhưng chẳng có j.Hix
    Về nhà mất điện,chán ko còn j để nói.Chị KA cũng đang ở nhà,dc 1 lúc thì chị ấy lại vào viện rồi đi làm.Xuống phòng dưới chơi với e bé nhà bác chủ nhà.Đáng yêu thế.ước j sau này mình cũng cóhehe
    Có điện.Sướng ko còn j để nói.Thử tưởng tượng mất điện,trong caă phòng tối om,ko điện,ko ánh sáng,ko gió.Bên ngoài thì nắng nóng.Bạn sẽ làm j????
  10. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Ngày... tháng... năm...
    - Hôm qua, chưa bao giờ mình lại có cái tâm trạng như vậy. Toàn thân căng ra như dây đàn, đầu óc căng thẳng, suy nghĩ mâu thuẫn. Hai bên thái dương như muốn nổ tung ra. Thực sự là lo lắng. Không có ng cản chắc hôm qua Tn đổ máu rồi. Hik. May sao đến 1h30, mọi chuyện đã được giải quyết, mình thở phào nhẹ nhõm. Định đi ăn, xuống nhà ăn, kô nuốt nổi, lại lên.
    Rồi cả buổi chiều, lại loay quay. Cả ngày chẳng làm được việc gì cả.
    Đến tối, tưởng rằng đã an tâm, nhưng rồi, đến 10h, lại là một cuộc chiến mới. Đến nửa đêm, mình mới gọi là thực sự thấy hết cảm giác đó.
    Đầu có 9 tỷ nơron thần kinh, bình thường chỉ 1 tỷ họat động, hôm qua tới 5 tỷ con cùng làm việc, bây giờ chắc chết hết cả rồi.
    Hik hik!

Chia sẻ trang này