1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 3

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 16/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    cái tên mình ghét nhất quả đất này hôm nay lại nhớ ra sđt mình mà gọi. Sao nó không chết luôn trên mảnh đất TN đi cho xong. Làm sao đây, lại còn nt rủ tối nói chuyện. thằng này điên mất rồi.
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Em hi vọng anh cũng như những bông hoa hướng dương này - Chúng luôn hướng về phía mặt trời, như mỗi khi anh buồn và gặp khó khăn trong cuộc sống thì luôn có những người bạn tốt bên cạnh chia sẻ và cảm thông nhưng không phải là tình thương hại mà là những tình cảm chân thành nhất giữa những người bạn dù mới gặp nhau, mới quen biết nhưng cũng như anh em một nhà thôi !
    Hãy can đảm để sống bởi ai cũng phải chết một lần !
    [​IMG]
  3. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Một ngày chả đâu vào đâu cả!
  4. hocon_v

    hocon_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    a không lên tn được rùi. vậy là lại 1mình rùi. đi chơi đâu bây jờ. đi đâu cho hết chuỗi ngày nghỉ dài đây. hjx kẻ ham chơi như mình mà ở nhà uh. ????
    A....... a ........a.......... a........ a .......a
    Hjx trong xã hội này nhìu nguời cá nhân ích kỷ và tham lam thật. Mình đây cũng chẳng cần, không có cái đó tất cả mọi thứ với mình vẫn ổn
    hôm nay nhìn mặt con bạn thấy mắt sưng húp mà mình k hỉu sao nữa. Mình không tin là do nó ngủ nhìu. tại sao mình hỏi mà nó không nói chứ. tại sao chứ??? Đợt nghỉ dài muốn về nhà nó quá thui mà không đựơc. Liệu có cần tới khi ra trường, đi làm rùi mình mới biết k nhỉ? Có lẽ thậm chí còn có thể không xảy ra.
    bất lực trong vòng tay yêu thương của gia đình...
    1 chút nhớ tới bạn Sơn. hay đi phú lương nhỉ. bạn bè ở phú lương cũng nhìu. tính đã
  5. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Thế à? Bi h tao mới bít đó.
    Vàng 2: Uh, đúng roài đó!
    Vàng 3: Ối zời..... Bó tay......
    Vàng 4: 1 chút thôi à?... Thật ko đó?..... Uh, đi PL đi mày.... Pama bạn ấy bảo là lúc nào lên đó thì thịt gà vịt cho ăn tẹt đó... Hehe.... tao nhớ câu này hơn là nhớ bạn ấy mày ạ!
  6. hocon_v

    hocon_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0

    Vàng 1: Thế à? Bi h tao mới bít đó.
    Vàng 2: Uh, đúng roài đó!
    Vàng 3: Ối zời..... Bó tay......
    Vàng 4: 1 chút thôi à?... Thật ko đó?..... Uh, đi PL đi mày.... Pama bạn ấy bảo là lúc nào lên đó thì thịt gà vịt cho ăn tẹt đó... Hehe.... tao nhớ câu này hơn là nhớ bạn ấy mày ạ!
    mày. học văn cấp 3, được làm cán bộ chi đoàn mà đến lối nói tránh mà cũng quên. khà khà. Thật quá
    tao cũng nhớ như in đây nè. quên sao được hỡi con nguời của sự chơi bời và ăn uống
  7. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Một ngày, không đầu, không cuối, mình đang thấy mình lơ lửng. Chẳng hiểu thế nào nữa. Chán.....
  8. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Thực sự thấy nóng...có quả dưa và lê bên cạnh cũng chẳng buồn ăn. Thấy sự ăn nay thành vô nghĩa....Thực sự cãi nhau với ai đó...nhưng xunh quanh đâu có ai có tội...Thực sự muốn nổi giận, nhưng không có gió đâu thể sóng to....
  9. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Về nhà từ hôm qua nhưng sáng nay mới lên ông.Cả ngày mất điện.Đến khổ!Tối có điện dc 30 phút lại tịt ngóm.1h sau thì có thật.Chẳng biết 30 '' nữa có ngỏm nữa ko
    Chiều ngủ dc 1h thì dậy.Quyết định đi chơi.Ôi,lại còn cắt tóc mái nữa chứ.Chẳng biết nói thế nào.Ko ngố lắm mà chỉ hơi ngố ngố
  10. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    ôi đau đầu thế nhỉ mệt thật ko hiểu đang nghĩ gì nữa tâm trạng thật khó tả vậy nên bố trí khỏi tả làm gì cho mất công đơn giản vì nó rất khó tả mà vừa uống hết 1 hộp sữa và ăn hết 1 cái bánh mì lấy hơi làm việc cho nó máu Dinh điên cũng đang cong mông lên nhưng ko biết có phải đang làm việc hay ko Thanh hâm thì ôm case PC đi sửa rồi còn chồng béo ú thì chắc đang dung dăng dung dẻ dắt tay em nào đi chơi rồi hê hê mình đang nghĩ xem nên chạy ra ngoài mua gì ăn tiếp bi giờ ăn mỗi sữa với bánh mì ko ngấy tới tận cổ rồi tình hình có 2 người tình trong như đã mặt ngoài còn e rồi đã bảo mua ét phôn đi còn cứ cà kê khổ lắm cơ cuối năm làm phát cái đám cưới cho anh em mừng nào cuộc đời có bao nhiêu đâu mà hững hờ nhỉ tự dưng thik nghĩ tới đám cưới thế hê hê bao giờ mình cưới chồng ơi cơ mà mình nhận thấy chồng bảo mình lười lắm cưới về lại cho ăn mấy cái đạp tội lười nên cũng hơi lo :-j tuy nhiên đã bảo rồi không phải xoắn à hôm nay lại ngẫm nghĩ là bao giờ mình giàu điều này hơi khó lương 2 chiệu 1 tháng mà tiêu vèo vèo mấy hôm là hết vậy bao giờ mình sẽ mua được đất xây được nhà hồi xưa hay hẹn với con Hồng là sau này tao với mày ko lấy chồng để dành tiền mua đất xây nhà 2 đứa sống chung làm 2 bà cô rồi chết già với nhau thế mà nó mới bị điều chuyển lên Võ Nhai mấy tháng yêu luôn 1 thằng trên ý điên thật phạm vào lời hứa độc thân nên mình cũng chẳng việc gì mà phải nhớ cả bố trí giải tán hội nghị cho nhanh à tự dưng nhớ thằng Ân Mốc mấy hôm nay nó đang cong đít làm chương trình event trung thu cho bọn trẻ con để xin tiền tài trợ còn bắt mình nghĩ ra mấy cái trò chơi trẻ con nữa chứ mày bị dở rồi dạo này cứ bận bịu mấy cái trò ngớ ngẩn quên hết cả bạn bè mình buồn lắm chả ai ngồi chém gió phang bão với mình cả mày cứ thế rồi thui chột hết tài năng thôi con ạ ôi sự đời nghĩ mà buồn mỗi người 1 việc chả ai rảnh rỗi như mình cả suốt ngày nhàn nhã lượn lờ lắm lúc kiếm người rủ đi chơi cũng khó sao mấy thằng đệ tử của mình dạo này ko thằng nào thèm í ới mình một câu nhỉ quên hết chị em rồi sao quên hết các hàng quà vặt rồi sao chị buồn mấy thằng này quá còn đâu mỗi buổi tối sau 1 cuộc điện thoại là chị em tụ tập bên bàn ốc ngồi chém gió hay sẽ ngồi sau 1 đống đĩa vịt quay hay nhà sàn thịt chó ôi nghĩ tới đây tự dưng thèm thế chắc tại dạo này chúng nó cứ gọi là mình bận nên các em quên chị rồi xaoooooooooo cũng fải thôi sắp vào năm học rồi chúng nó đi nhập học cả mấy khi còn ở nhà lượn lờ với mình như trước đâu tự dưng buồn quá ai bảo chúng mày học giỏi quá làm gì toàn thi đỗ mấy trường ĐH dưới HN để chị em phải xa nhau thế này thôi luyên thuyên nhiều quá dạo này mình bị dở hơi mất rồi toàn lải nhải kiểu ko đầu ko đuôi thôi kết bài ở đây mai có gì hay thì luyên thuyên tiếp vậy
    Được nhoc_con_kinh_can sửa chữa / chuyển vào 20:24 ngày 30/08/2008

Chia sẻ trang này