1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 3

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 16/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Nhóc con kính cận ơi,e sắp đứt hơi khi đọc bài của chị rồi,chẳng thấy chỗ ngắt nghỉ đâu cả:D.Đọc xong vẫn chưa hiểu j
  2. unnamedkt

    unnamedkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    Ko tốt khi đọc nhật kí của người khác nhé
  3. cocacola5

    cocacola5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Đã sang ngày mới lau rồi mà không sao chợp mắt được 1 tí.Lại dị ứng,ngứa,sưng,khó chịu quá.Mình sẽ không uống thuốc,ko nên lạm dụng quá.Cái gì cũng vậy!
    Một ngày thoải mái trôi qua!1ngày mới lại bắt đầu.Mong sao sẽ êm đẹp để mọi người đỡ lo cho mình!
    Sao lại cứ hỏi những điều mình chưa dám lên tiếng,thật sự là những câu hỏi khó! Giá như mình có thể đủ tự tin để trả lời!
    Qua những chuyện đã xẩy ra thực sự mình thấy rất hổ thẹn...thấy...Mặc dù vẫn luôn tự nhủ mình không được phép như vậy !Luyên thuyên suốt ngày nhưng tâm trạng rối bời!!
    "tự nguyện","chấp nhận" có phải là những lời nói tức thời! ?Thời gian ơi! Hãy trôi thật nhanh để ta có lời giải đáp cho những thắc mắc!
  4. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Máy tính hỏng (Die main) Thế là thay cả main và Ram.
    Đi sửa máy về thấy hoa Quỳnh nở, làm kiểu ảnh mời bà con,
    [​IMG]
  5. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Yên lặng quá, chỉ nghe thấy tiếng mưa...
    Hôm nay đi làm có một mình, các sếp nghỉ hết. Trống vắng...
    Đứa bạn alô, bảo nhớ mình quá, nó rủ mình chiều nếu nắng đi Bắc Ninh xem bói, chẳng biết nắng ko? mà xem mãi cũng chỉ có một câu giống nhau...chán...tự mình cũng xem được. Dạo này chẳng tin vào số phận nữa.
    Chậm rãi, ...một mình...bình thản....vô hồn...nhìn qua khung kính và đếm người đi trong mưa...Chẳng thấy gì, mưa hay nước mắt của mình nhỉ? Cũng chỉ là che lấp bờ mi..
    Có gió lạnh, chỉ đứng đó thôi, có người ngang quá,"em sao thế""chẳng sao cả" lại đứng đó, yên lặng, thế giới chỉ có ta và ta lúc này.
    Dạo này đấu thơ với nhiều ng quá, thấy mình yếu đuối lạ.
    Không còn gì sau cơn mưa này....
  6. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Giặt 1 chậu quần áo,sau đó lau dọn phòng dưới,phòng ăn,kị cọ nhà vs.Gìơ thì đã xong,có thể ngồi ol dc rồi.Hehee.
    Sao mà ghét mấy cái mụn thế ko biết.Nhìn mà chán hẳnNgứa mắt,ngứa tay là lại động vào.Gìơ nó thâm đen.Trông càng chán!Hix
    Trưa nay mỗi mình,mẹ rủ vào bà nội ăn cưới nhưng mình chẳng vào.ở nhà,lại ăn bánh khoai+bánh giò+mấy quả na.Vậy là no.Gìơ thì đi ngủ!
    Mấy ngày nghỉ2/9 như thế này đấy
  7. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    đang đau gập cả lưng, điên thế ko biết
    Suốt cả đêm đến sáng ức chế vì đôi lúc mình bị can thiệp vào tự do cá nhân khá nhiều
    Sáng lóc cóc bò lên trường nộp nốt hồ sơ cho con Hồng, xong xem lịch học, nhìn thấy lịch học xong ghi rõ học phí bên cạnh mà mình hoa cả mắt T_T sao học mỗi tháng có vài buổi mà nhiều thế hở trời, đau lòng mề quá đi, nhìn lại mấy đồng tiền của mình có còn bao nhiêu đâu. Kể ra hồi xưa đi học mỗi lần đóng học phí mấy triệu toàn ngửa tay xin bố mẹ mà chẳng đắn đo gì chẳng nghĩ ngợi gì sao bây giờ thấy sợ thế =((
    Phải nhịn ăn nhịn tiêu 1 số khoản rồi, rất là buồn nhé. Ôi bụt ơi ở đâu thì hiện ra đi
    Đau lưng quá, ôi trời ơi

  8. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Vừa trải qua cơn hoạn nạn.Mệt quá cơ!Đến khổ vì ăn uống!
    Tối nay mát trời thế.Đi chơi hóng mát,hay lượn lờ j đó thì thick.Nhưng mà đi 1 mình dở hơi mất,ra dg ng ta có đôi ,tự dưng 1 mình mình đi.Đã thế đường có đẹp j đâu.Ở nhà cho nó lành.
    Đang định mai ở nhà,ko đi.Thế mà mẹ vừa gọi điện.Lại phải đi.Chẳng biết bao giờ mới đến lượt mình cưới.Chắc còn khướt.
    Chiều nhắn tin cho mấy đứa mà ko dc.Định đi thăm đứa cùng lớp đẻ.Hehe,đến bế cháu tí.Thick ghê,ko biết bao h đến lượt mình nhỉ>?Hehe.Chiều nay lượn lờ cùng Huyền tồ rồi,chiều mai đi thăm nó vậy.Lịch có vẻ dày,nhưng lịch riêng tư cá nhân thì chả thấy đâu.Lẻ loi quá.Chẹp chẹp
  9. unnamedkt

    unnamedkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều đang đá bóng thì có 1 bọn vác dao nhảy vào sân, 3 thằng gục xuống trong đó có 1 thằng bị chém nhầm. May mà mình ko bị nhầm như thằng xấu số kia
  10. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Chủ nhật, đi làm.....
    Tuần vừa rồi nhiều chuyện xảy ra quá, nó làm mình thay đổi hẳn 180 độ. Hik

Chia sẻ trang này