1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 3

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 16/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Sáng tỉnh dậy vẫn thấy mưa. Vẫn hy vọng một điều gì đó... Nhưng nhất quyết không nhắn tin, cũng ko gọi....
    Hắn cũng thế. Đểu thật......
    Đi chợ với mama về, đã thấy chiếc xe dựng ngoài cửa từ bao h. Cười thầm trong bụng.... Uh, tạnh mưa rồi...
    Chặng đường dài, chỉ có 2 đứa và những tiếng cười. Có lẽ chỉ có hắn mới làm mình cười đc như thế. Bên hắn thấy nhẹ nhàng và bình an thật....
    Tới nơi đã bị gạ gẫm đi hái chè. Chỉ chờ mỗi câu trả lời: "Ko có vắt đâu cháu ạ" thế là hăng hái đi...
    Đường tới đồi chè gần mà "gian nan". Đêm qua mưa mà. Nước lên, tràn cả lên đường đi. Lại được thoả thích vầy nước. Mỗi tội trơn, mấy lần suýt ngã.....
    Gần tới nơi thì có kẻ "chặn đường". Kêu về, không cho đi nữa. " Mưa, lên hái chè làm chi. Ướt và bẩn hết quần áo đó!".
    Vớ vẩn. Sao cản đc mình chứ?.....
    Đồi chè và những tiếng cười.... Bên những người làng quê chất phác, hiền hậu, thấy lòng bình yên. Bên những người bạn thân, thấy mình thật hạnh phúc....
    Vác bao chè về, nhìn bạn cười, mình cũng vui lây. "Hôm nay thật tuyệt!"... Và chắc chắn sẽ tuyệt vời hơn nếu như... không có cú ngã ấy.... Hic... Sao ko ai bị ngã, mỗi mình mình ngã chứ!!!!! Bất công!!!!!
    Về tới nhà thì bác đã thịt gà từ bao h. Hic. Khổ thân.... con gà! Nó bị "chết oan" vì... mình! Tự nhủ sẽ cố gắng măm hết để khỏi phụ lòng bác và.... nó. Hic....
    Bữa cơm quây quần đầu tiên ở nhà bạn. Cảm giác thế nào nhỉ? Thân thiện và vui! Nghe bác trai kêu: "các con" mà chỉ dám tủm tỉm cười.... Không hiểu có ý gì đây..... Lâu lắm rồi mới có cảm giác ấy......
    Trưa có việc phải về ngay. Tiếc.... Nhớ mỗi câu: "Lần sau lên nữa nhé! Gà vịt lúc nào cũng sẵn sàng chờ mấy đứa đó". Hic.... Sướng......
    Xa dần những lũy tre, xa dần nhà bạn, cảm giác vẫn thấy thân thương.... Chợt giật mình vì câu hỏi: "Mệt không? Buồn ngủ thì dựa vào vai t mà ngủ"... Bất giác mỉm cười hạnh phúc....
    ........................
  2. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Sáng phải dậy rõ sớm để về nhà rồi vào đám cưới.Đến khổ,cứ chạy đi chạy lại,bao nhiêu việc,đến lúc ăn thì lại chẳng ăn dc j.Đưa dâu xong,về lại thu dọn.Mệt và nóng!Đến 2h hơn thì xin về trước,về ông luôn.Mệt,đau chân,buồn ngủ!Tắm gội xong đang định đi thăm đứa bạn đẻ thì đứa bạn mình nó lại kêu phải ra ngoài,phải hôm khác.Thôi vậy,mấy tuần nữa về rồi đi thăm sau
    Mai 2/9,đã phải xuống trg rồi,nhanh quá cơ
  3. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Cuộc đời nhiều lúc rất dở nhưng ta vẫn cứ cố mà phải niềm nở nhưng mà đôi khi cố quá thì thành quá cố, hay người ta vẫn có câu con giun xéo lắm cũng quằn, 1 giọt nước cũng làm tràn ly, tớ cố mãi chả nhịn được, chả niềm nở được nên tớ mới viết bài này. Những anh, chị, em, cô, dì, chú, bác nào đọc được mà biết tớ đang nói về chính người ấy thì tự hiểu, đừng để đến lúc tớ phải chỉ thẳng mặt điểm thẳng tên lúc ý lại khó nhìn mặt nhau, lại bảo tớ chẳng nể nang ai mà vơ vào những bạn cá mè 1 lứa
    Số là thế này, tớ thì cũng vốn chẳng tự nhận mình là ngoan hiền dạng cô Tấm, tớ cũng chẳng phải dạng sắc nước hương trời tiếng lành đồn xa, tớ sống 21 năm trên cái cuộc đời này cộng với gần 1 năm tớ nằm trong bụng mẹ, tớ cũng hiểu thế là cái sự ghen ghét ganh tỵ đố kị nhau. Tớ nói thật với các bạn nhé, người xưa có câu " Chân mình những lấm mê mê, lại còn cầm đuốc mà rê chân người", tớ chẳng biết các bạn đã toàn vẹn chưa, đã hoàn hảo chưa mà các bạn chỉ giỏi đúng cái trò đâm sau lưng chiến sĩ thế. Tớ cũng khâm phục các bạn lắm, các bạn là cái lũ ăn cơm nhà tọc mạch chuyện thiên hạ, thấy đâu có gì vui, có gì hay là phải xía mũi vào, đớp mỗi chỗ 1 ít. Tớ là tớ chúa ghét cái dạng ý. Tớ chỉ hỏi các bạn 1 câu thôi " VIỆC CỦA CÁC BẠN À?" các bạn có bị dở hơi ko? Thấy ai có động tĩnh gì là chõ mõm vào. Các bạn ko ngồi im, ko tọc mạch thì nuốt miếng cơm nó ko ngon à, đêm các bạn trằn trọc ko ngủ được à? Tớ nói thật chứ những cái loại kém miếng khó chịu như các bạn ý mà, tớ [ à ừ ] ko thèm chấp, tớ mà lại đi giống các bạn theo cái kiểu tò tò đi soi xem các bạn có chuyện gì để tớ tọc mạch vào à, xin lỗi, tớ chả thừa hơi. Các bạn có thấy buồn cười ko? Xin lỗi nhé, tớ nói thật, những bạn nào mà đã nói xấu chị em tớ ý mà, tớ thấy óc các bạn có khi cũng chỉ để trồng cây thôi ý. Bạn nào bảo tớ hư hỏng ý nhỉ? Xin lỗi, cho tớ được phép hỏi bạn ý câu này nhé. Tớ có ăn chơi sa đoạ ko? Tớ có nghiện hút bay lắc chích choác ko? Tớ có cặp kè bồ bịch trai gái hết thằng này thằng khác ko? Tớ hỏi các bạn, các bạn nói tớ hư hỏng các bạn có thể vui lòng nói cho tớ biết tớ hư hỏng ở điểm nảo ko? Xin lỗi nhé, tớ đố đứa nào bảo được tớ hư hỏng đấy. Tớ chả biết các bạn sống ngoan đạo ở cái mức nào, có lên chùa tu 9 kiếp được hay ko thì ko biết, nhưng các bạn biết cái gì thì ậm ặc, ko biết thì cũng [ ậm ặc] mà nghe nhé, đừng có cái kiểu ai hơn mình thì ghét, ai kém mình thì khinh, ai bằng mình thì kèn cựa. Tớ sợ các bạn thật đấy. Chuyện của chúng tớ các bạn hiểu được bao nhiêu % mà các bạn buông lời nhận xét như các bạn hiểu rõ đến từng lỗ chân lông của tớ ấy. Tớ sợ các bạn trai xinh gái đẹp ấy quá, cả các bạn xinh gái và xấu trai hay các bạn xấu gái và đẹp trai ạ, tớ chẳng kể tới hình thức các bạn thế nào vì tớ biết tớ cũng chả phải dạng gái xinh chân dài để có thể tự hào mà nhận xét người khác, nhưng tớ chỉ nói cho các bạn biết rằng, các bạn sống trên đời ý thì nên nghĩ ra cái việc gì nó ý nghĩa mà làm, đừng có để thời gian rảnh rỗi nhiều quá để rồi đi hớt chuyện thiên hạ. Chắc cũng lấy đấy làm trò vui ý nhỉ. Trước mặt tớ các bạn cứ thơn thớt nói cười như thế thân quen lâu ngày lắm rồi ý, sau lưng tớ các bạn bảo tớ như này như nọ, đâm tớ ko thương tiếc, tớ biết được tớ còn phải nhổ 1 bãi nước bọt ý, các bạn quen tớ bao lâu rồi nhỉ? Các bạn gặp tớ được bao nhiêu lần? Có những bạn còn thậm chí chưa bao giờ nói chuyện với tớ cơ. Thế mà các bạn nghe hơi nồi chõ các bạn phán xét người khác như thế các bạn có thấy ngượng mồm ko. Thật tớ thấy sao ở trên đời lại có những thể loại rảnh rỗi như thế chứ. Gặp tớ thì " chị Trang ơi, em bảo thế này thế nọ... abc,xyz... blah... blah..." sau lưng tớ thì " con đấy nó như này này, như kia kìa, phải xem xét kĩ..." tớ thấy sao các bạn sống giả tạo và nực cười quá. Với tớ, ghét là ghét, ghét thì ko bao giờ nói chuyện, coi như nó ko tồn tại, việc nó nó làm việc mình mình làm, nước sông ko phạm nước giếng, còn tớ ghét cái loại trước mặt thơn thớt nói cười sau lưng nham hiểm giết người ko dao, cái loại người ấy mới cần phải đề phòng xem xét kỹ, ko biết nó quay lại cắn mình lúc nào đâu. Mà thôi, dài dòng thì cũng chỉ thế thôi, tớ chỉ muốn nói với 1 vài bạn đã nói ko hay về tớ và chị tớ ý mà, các bạn nên xem xét lại bản thân đi nhé, chính những câu nói của các bạn nó tự bán rẻ tư cách các bạn đi đấy, ko hay ho gì cái trò chỉ chăm chăm đi soi người khác rồi đơm đặt chuyện đâu, thời buổi bây giờ ý mà, người ta sống vì mình chứ chả sống vì miệng lưỡi thiên hạ đâu, các bạn có nói thế chứ nói nữa cũng chả ảnh hưởng tới kinh tế nhà tớ, mà các bạn cũng có giàu thêm được đâu nhỉ, sao cái thời gian đi hóng hớt ý, các bạn nghĩ ra việc mà kiếm tiền nuôi thân đi hơn là ngồi đấy tọc mạch đấy. Tớ nói thế cũng là nghĩ thương cho các bạn và bố mẹ các bạn thôi, mua gạo về nuôi con chả thấy nó báo hiếu độc đi hớt lẻo chuyện thiên hạ, thế thì cũng buồn lắm. Thôi tớ chả nói nữa đâu, tớ nói thì các bạn tự hiểu nhé, chả lẽ lại chỉ mặt điểm tên các bạn lại phải đeo thêm cái mo cau vào mặt tớ ko nỡ. Nhưng mà đừng để đến lúc tớ ko nhịn được nữa, tớ giơ thẳng ngón tay tớ chỉ thẳng vào mặt thì lúc ý cũng chẳng nước non gì nữa đâu, cái kiểu lành làm gáo vỡ làm muôi với tớ cũng bình thường thôi, tớ chả tiếc mấy cái mối quan hệ chắp vá tiểu nhân kiểu này, thế nhé.
    Tớ chỉ chốt bài bằng 1 câu thôi " CÁC BẠN LÀM TỚ KHINH LẮM"

  4. hocon_v

    hocon_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    tâm sự xong chắc bạn thấy nhẹ nhõm lắm. cười lên bạn nhé, cười vì tâm sự của bạn được giải phóng và cười để cho chúng nó thấy chúng nó có đơm đặt sao thì bạn vẫn là chính bạn và bạn luôn sống tốt và cũng cười vì chẳng bao giờ bạn giống chúng nó
    mình nghe đâu đó 1 câu đại ý như thế này: người ta càng tốt, càng giỏi thì càng có nhiều người không thích mình, kèn cựa mình...vì vậy bạn hãy vui lên nhé. Xung quanh bạn người yêu bạn, quý bạn, mếm bạn gấp nhìu lắm, gấp nhìu lần số chúng chúng nó. Sống và nghĩ về những người thương yêu chẳng tuyệt lắm sao
  5. hocon_v

    hocon_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Đèn sáng nhưng không nói chuyện. Mình làm thế có đúng không nhỉ.? ? Kệ. Có lẽ kết thúc càng sớm càng tốt.
    mình đúng là đồ hở hơi à không thừa hơi.....
    AAA.A.AAA.AAA.............AAAA...AAAÂ...........AA....AA....A...A..A
    hết hơi rùi
  6. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Đi hoà bình 2 ngày, mệt gần chết. Hix, cùng tụi box du lịch thử đi "phượt" cái xem cảm giác thế nào. Mất luôn 2 cái săm xe, tội 1, bị rải đinh, cái 2, săm 1 đểu. Thế có điên ko cơ chứ. Nhưng mà vui. Chắc mấy ngày tiếp khá bận. Tranh thủ vào spam cái.
  7. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Ngày ... tháng... năm....
    Mấy ngày nghỉ trôi qua nhanh thật. Ngày đầu ở nhà cả ngày, kô ló mặt ra đường, người như bị rồ lên. Hik, chiều phải đi tập mới thấy giải tỏa được. Thế là quyết định ngày hôm sau đi. Đi cả ngày. Mệt nhưng mà vui. Mình hiểu và biết thêm được nhiều điều.
    Về tối ngủ không biết gì luôn, sáng nay dậy đi làm, người thấy được refress hoàn toàn.. thích thật.
    Chúc cả nhà tuần làm việc thành công!
  8. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Quyết định hôm sau đi mà mãi tới lúc đi mới gọi cho mình, mặc dù biết rõ mình đang ốm, đúng là đồ đểu. Vi vu đi tít mít về mình đòi mấy hộp sữa lúc đầu còn ko cho, ko cho mình trấn sạch =))
    Hôm qua lên tít La Hiên hóng hớt, vui phết. Nhưng mà lúc gọi điện về nhà nghe tiếng mẹ bảo thằng Huy " bảo chị Trang về ngay ko mẹ quất cho 1 trận đấy" làm mình sợ ơi là sợ, thế mà về tới nhà leo tót lên phòng buôn điện thoại với Hà, bố lên ngó qua 1 cái cười cười rồi quay ra, mẹ sang fòng lườm thêm 1 cái nữa rồi chả nói gì luôn, he he may quá, tưởng đi chơi về sẽ bị mắng tơi bời cơ, ai ngờ... may quá.
    Chồng béo lấy mũ bảo hiểm của mình rồi :-w Đang tháng ATGT ra đường lượn lờ ko có mũ nó giam xe thì đừng có trách.
    Đau răng quá, ôi giời ơi, sao mà người mình chỗ nào cũng đau thế này. đau răng, đau lưng, đau bụng. Chết mất thôi. Chiều còn đi làm chứ =((

  9. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Mấy ngày nghỉ chỉ ngủ và ăn. ăn xong rồi lại ngủ. Vớ vẩn.... Sắp rồ thật rồi.
  10. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Sau mấy ngày nghỉ, đi làm oải thật.
    Bắt đầu bận rộn rồi. Giờ thì chỉ đầu giờ và buổi tối thôi.
    Project mới, hơi khủng. Lúc chiều mấy thằng Nhật mang bản vẽ đến nhìn phát sợ. Chắc bán giấy chỗ bản vẽ ấy cũng được vài trăm k. Hehe,
    Trời mưa rồi, mát hẳn, thích thật.

Chia sẻ trang này