1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 3

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 16/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay làm việc chăm chỉ dễ sợ. Hướng dẫn nhân viên mới rất tận tình. Lâu lâu mới có cảm giác làm người chăm chỉ cũng vui sướng ra phết. Hình như khi thực sự chú tâm đến việc gì đó, người ta sẽ tìm thấy được niềm vui.
    Mọi người hỏi thăm về chuyến đi, mình nhăn răng ra cười. Hehe, ko ngờ ai cũng quan tâm mình phết. Dễ chịu. Một chuyến đi giá trị, làm tinh thần thay đổi hẳn.
    Tháng 9 - good luck - 1 năm đi làm - bước sang tuổi 24 - tuổi mới vui vẻ.
  2. tieuquynhi

    tieuquynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vừa thi xong Lập trình hướng đối tượng! Trời ơi! 3 bài lập trình trong vòng 90p. Đúng là giết người! May mà mình cũng làm xong ^^!
    Nhưng thấy lớp mình nộp giấy trắng kinh quá. Thấy buồn cho anh em Không hiểu sẽ thế nào đây! Chắc học lại hết mất!
    Bây giờ là 12h! Trời đang mưa to! Mưa to thật! Buồn! Không biết làm gì! Không buồn ngủ! Không muốn đi ngủ!
  3. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Cho tôi xin 1 vé đi tuổi thơ
    Ở một nơi nào đấy xa xôi
    có thành phố
    như giấc mơ
    im ắng.
    Đầy bụi bám
    Một dòng sông lẳng lặng,
    Một dòng sông
    nước như gương
    lờ trôi?
    Ở một nơi nào đấy xa xôi
    Có thành phố
    ngày xưa
    có thành phố
    Nơi rất ấm, tuổi thơ ta ở đó
    Từ rất lâu,
    đã từ lâu,
    trôi qua?
    Đêm nay tôi bước vội khỏi nhà
    Đến ga,
    Xếp hàng mua vé:
    ?oLần đầu tiên trong nghìn năm,
    Có lẽ,
    Cho tôi xin một vé
    Đi Tuổi thơ.
    Vé hạng trung ?"
    Người bán vé hững hờ
    Khe khẽ đáp:
    Hôm nay vé hết! ?"
    Biết làm sao!
    Vé hết, biết làm sao!
    Đường tới Tuổi Thơ
    Còn biết hỏi nơi nào?
    Nếu không kể
    Đôi khi ta tới đó
    Qua trí nhớ
    Của chúng ta
    Từ nhỏ?
    Thành phố Tuổi Thơ ?"
    Thành phố truyện thần kỳ.
    Cơn gió đùa,
    Tinh nghịch dẫn ta đi.
    ở đấy,
    làm ta say, chóng mặt,
    là những cây thong vươn tới mây,
    là những ngôi nhà
    cao
    cao ngất.
    và mùa đông
    rón rén
    bước
    trong đêm,
    Qua những cánh đồng
    Phủ tuyết trắng và êm?
    Ôi thành phố Tuổi Thơ ?"
    Bài ca ngày nhỏ
    Chúng tôi hát ?"
    Xin cảm ơn điều đó!
    Nhưng chúng tôi không trở lại,
    Đừng chờ!
    Trái đất nhiều đường.
    Từ thành phố Tuổi Thơ
    Chúng tôi lớn,
    Đi xa?
    Hã y tin!
    Và thứ lỗi!
    Robert Rojdesvensky
    Cường vừa mua cho mình quyển này, haha sướng quá ^^ chỉ muốn phi vèo về nhà để đọc 1 mạch hết luôn thôi, từ hồi 6 tuổi đã thik cái lối viết văn rất trẻ con của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, tới khi lớn rồi vẫn ko sao dứt ra được. Còn khá nhiều tác phẩm của NNA vẫn để trên giá sách :)) sau làm của hồi môn cho con vậy =)) ôi sướng thế, ko thể tả được cảm xúc này, hê hê, yêu Cường dã man con ngan luôn ế, cứ mua truyện cho em là em yêu Cường nhất quả đất =))

  4. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Sáng, vừa ra khỏi cổng, trèo lên cái xe máy. loay hoay thế nào, đầu gối đập vào xe, tím luôn, giờ vẫn đau, Hậu đậu quá.
    Mưa, công ty cho nghỉ, xuông viện thăm đứa bạn ốm, gửi xe, cài mũ bảo hiểm vào cốp, rồi lên phòng bệnh. Ngồi đó hơn một tiếng đồng hồ, quay ra nhớ đến cái....chìa khoá xe vẫn cắm ở cốp lúc cất mũ...hôt hoảng, ra xem may mà vẫn còn....điên thật đấy, sao lại quên chứ?
    Mưa, không mặc áo mưa, kệ....hơi lạnh....kệ.....cái Ánh nhắn tin, một quyết đinh, quyết định cuối cùng của nó.....không đi học nữa...
    Hình như mình khóc...ừ, khóc trong cái mưa lất phất ấy vì từ giờ đi học, không còn được ngồi cạnh con bạn thân, không còn được chí choé cười đùa, không còn ai xuống căng tin ănnhững cốc sữa chua lạnh trong giá rét mùa đông....làm gì với những ngày còn lại?????
    Lẽ ra, nó đi xây dựng hạnh phúc, mình phải vui thay nó chứ? Nhưng.....mình cứ mắng nó vậy thôi, cái chính là không muốn nó bỏ học mà....vậy mà nó vẫn bỏ....mình khóc....mình nhớ nó lắm....
    3 đứa, giờ thì một đứa xa rồi, còn 1 đứa.....nhưng không thể thế được chỗ của nó....., hôm nay buồn thật nhiều.....
    Tối về, ngồi ol, viết....lại nhớ nó.....
    Lại còn lo nữa, tuần sau tập quân sự, đi cả ngày, đi làm lúc nào đây?
    Hôm nay, lại cãi nhau với anh Thiện nữa, điên, ai bảo anh trả em tiền? Điên....không thèm ăn cơm chỗ anh nữa....nhưng như thế trưa đi làm về ăn ở đâu? Lão lại giận cho....ồi giời. lắm chuyện quá.....về đó măm cơm không phải nấu, măm xong không phải rửa bát.....còn kêu gì nữa???? Nhưng đang tức.....
    Rồi còn bài tập dài...............aaaaaaaaaaaaaaaa.......thằng hâm Quý lại còn đang gây sự với mình, chán chả buồn chát với nó, kệ cha cái thằng hâm ấy..........đang bực, nói chuyện với nó bây giờ chỉ tổ chửi nhau thôi............đang không muón nói chuyện với ai............
    Lại có người nt hỏi Tn có cho anh vào không? đọc tn thế nào lại thành Thái Nguyên có cho anh vào không?. Chuối kinh.
    Lão Cương hâm không bít đi học về chưa? KO thèm nhắn tin cho mình......mai cắt liên lạc 1 hôm xem như thế nào, mai vào chỗ anh Thiện xả xì trét.........
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, hôm nay hâm quá đi thôi, cảm xúc lẫn lộn, rối tung lên rồi.............AAAAAAAAA
  5. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Ngày tháng rối tung
    Mùng 2/9 về mệt mà chẳng ngủ được j cả. Trằn trọc mãi.
    Mùng 3/9, mưa to, sấm sét ác liệt, cứ nằm rùi giật mình. sợ gì không sợ đi sợ sấm sét , nằm lẩm bẩm sét do không khí có nitơ, không có gì cả, đừng sợ, liệu mất tiếng mới hết đây hả trời. Tệ thật, mưa gió cứ nhằm 1 - 2 h sáng, làm mất giấc ngủ. Làm mọi cách, không ngủ lại được.
    Mùng 4/9 tệ hại. Tên điên ấy lại nhớ số máy mình, giở trò nháy máy, 1h38phút. Giật mình. Sau một hồi, mình tắt máy luôn. và lại như hôm trước, mất ngủ...á.á...thần kinh căng như dây đàn...
    Hôm qua sếp tổng chỉ đạo một số vấn đề, phải ở lại nghe. Thế là ko chuồn sớm đi xem ông anh báo cáo tốt nghiệp được. Điện thoại hết pin. Quay vòng vòng. Số má gì không biết. Tối về, bị dập tơi bời vì tội không nghe điện thoại cả chiều. Chắc ông anh giận mình.
    Mai 2 cái đám cưới. Công việc tháng 8 chưa xong, chẳng biết đi được ko?
    Ngày tháng...mặt cả ngày không có lấy một nụ cười, chiều nay tìm tên nào đó xả stress lên đầu.
  6. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi học cả ngày.Mệt,tối đến là chỉ muốn ngủ.Định đến chỗ bạn nhưng nó lại đến nên thôi.Anh ốm,nhưng hôm nay thì bình thường rồi.Mấy hôm mình mệt mỏi chuyện nhà cửa,xe cộ quá.Đến hôm nay thì ổn rồi.Nhưng mà thật sự tiền gửi xe quá đắt.Nếu ở như bây giờ và tiền gửi xe nữa thì cũng gần tương đương với 1 mình.Nhưng mình ko thể chuyển,còn nhiều lý do khác.Tạm như vậy đã,mình ko muốn là người ick kỷ .Thiệt 1chút cũng dc,dù sao anh chị cũng rất tốt với mình.
    Định tuần sau đi TB vui trung thu,về nhà lantuvien luôn nhưng ko dc rồi,sáng 14 phải đến đăng ký học/Hix,thiếu j ngày mà cứ thích đè lịch nhau thế ko biết.Mai tưởng dc nghỉ,nhưng rồi lại đi học.Cả tháng nay,ngày nào cũng LS XHH,điên mất!
  7. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Dc ngày chủ nhật ở nhà tha hồ ngủ nhưng có ngủ dc quái đâu,chả bù cho mọi hôm đi học phải dậy sớm,lên lớp gật gà gật gù chỉ ước dc về ngủ.
    Hôm qua phòng mình mới sắm tủ,bỏ hết tủ vải rồi.Phòng dc trang trí,bày biện khá ''phong cách",hehe.
    Sáng nay loanh quanh ko biết làm j,vậy là đi Big C mua sắm vớ vẩn,linh tinh.Thà ko đi còn hơn,đi lại tốn bao nhiêu ngân sách của mình.Tháng này tốn kém quá ,tuần sau lại còn tiền học nữa.Mình sắp die rồi.
    Thôi đi ngủ,buồn ngủ lắm rồi.
  8. TNUT70507

    TNUT70507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật nên giờ này mới thấy buồn ngủ
  9. unnamedkt

    unnamedkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    Tuần mới bắt đầu, thích cái ngày thứ 2 đầu tuần này. Bao dự định, hi vọng thực hiện được hết
  10. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    hết ngày của cha rùi. Mình hôm nay đã thực sự rất ngoan, đi làm về sớm, nấu nướng cho cả nhà, làm việc giúp bố (đến giờ này mới tạm ổn). Mệt. Không thấy buồn ngủ? chỉ thấy ê ẩm 2 cánh tay. Vậy là ngồi trước máy tính đã hơn 20h rùi. Hix. Mệt...cố lên nhé....

Chia sẻ trang này