1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 3

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 16/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Ấm ức đau bụng quá,cả ngày hôm nay rồi.Mũi thì ngạt,khó chịu.Cảm giác đầy bụng,khó chịu quá!Mệt mỏi nữa,chẳng muốn đi đâu.
    Lôi btập Word ra làm,loay hoay mấy chỗ loạn hết cả lên.Ko thèm làm nữa.
  2. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Ốc xào này, cafe này và trà đá. Tối nào mình cũng xoay quanh 3 thứ đó cơ mà ko chán được. Cafe hay ốc xào với Dinh và Bình, hay trà đá với Quang và Hải, ngồi tám chuyện trên trời dưới bể thấy thời gian trôi vèo vèo. Tối qua đã định ngồi nhà rồi, thế mà 9h bạn Hải lại í ới rủ đi trà đá, ko thể kìm hãm được thói quen lê la đú đởn của mình thế là xách xe đi. Trời thì lạnh, ra giữa cái quảng trường ngồi rét, bạn hải rất chi là ga lăng xăng nhường áo khoác cho mình, có thế chứ, bạn ko nhường tớ cũng... đè bạn ra rồi lột =)) cứ tự giác cho nhanh. Ngồi buôn được mấy tấn dưa thì phải về, ko về bố mẹ lại gào inh lên thì mệt. Về nhà thấy bố cả mẹ đang xem phim, phim gì ý sợ lắm, đầu tiên cũng ngồi xem, càng xem càng sợ chui tọt vào giữa bố với mẹ xem cho đỡ sợ. Nhiều cảnh chả dám nhìn toàn nhắm tịt mắt lại. Lâu rồi mới xem 1 phim dã man đến thế. Bạn Quang nhắn tin trách mình là 2 bạn ý rủ mình đi mà mình lại giành trả tiền làm mình cáu, làm mặt giận bảo từ sau cứ khách sáo thế thì mình ko thèm đi nữa. Thế là bạn ý lại cuống quýt xin lỗi rồi đòi tối nay đi cho bạn ý ... trả tiền =)) bó tay. Rách ruột lắm cơ. Đêm đang chuẩn bị thì Thu lại gọi điện, lại buôn gần tiếng, dạo này chịu khó buôn với mình dã man. Cơ mà nói bao nhiêu lần rồi, là không thể. Thế mà ko thèm hiểu >:P Ngố.
  3. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay căng thẳng mệt mỏi quá!Tưởng chừng đã tìm ra lối thoát.vậy mà chưa,làm sao đây?ước j bác ấy có thể thoáng hơn 1 chút,ưu ái hơn 1 chút thì tốt.
  4. hocon_v

    hocon_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Đã quá hơn 1 tiếng rồi. Đã qua mất ngày 28 tháng 10. Ngày gì nhỉ? Ngày tình bạn. Hôm nay mới bít có ngày này và từ hôm nay mình sẽ nhớ tới ngày này. Nhận được 2 món quà tinh thần từ 2 người bạn thân. Thật hạnh phúc. Hạnh phúc là khi có 1 việc để làm, có 1 điều để quan tâm, 1 kế hoạch để thực hiện, và những người bạn luôn bên cạnh.
    Gửi tới B, H, Q, V, C,Q,L. I love you very much
  5. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Sáng đã định dậy muộn thì bị hành bằng cả đống tin nhắn và điện thoại, thế là phải dậy sớm. Gọi điện nhắn tin vòng quanh giải quyết cho xong mới đi uýnh dzăng rửa mặt. Ăn sáng bằng When you believe - Leon Jackson. Hô hô phởn, mà ts cái thằng Dương nó lặn đâu mất tiêu ngày hôm qua nhỉ, bảo mang các thứ sang cho mình mà cứ ko gọi là nó mất dạng. Cái thằng... lười như hủi. Mà tình hình hôm nay đã 29 dzồi, mùng 6 thầy bay rồi, thế mà mình còn chưa đi mua quà cho thầy, mà chưa nghĩ ra mua cái gì =)) hồi xưa mình tặng thầy cái móc chìa khoá có hình con chuột mà mỗi lần chổng mông con chuột gạt cái đuôi của nó thì sẽ bật được lửa =)) thầy cứ thắc mắc mãi sao nó ko phải ở mồm mà cứ nhất quyết là ở... mông =)) thầy hỏi khó thật, em có phải nhà sản xuất đâu, nhưng em nghĩ chổng mông nó mới hay chứ nhỉ, thế nó mới ấn tượng. Cơ mà thầy đi rùi :( ai mua sách cho mình đọc nữa nhỉ :(( mình buồn lắm, đi tận 3 năm mới về. Bảo rồi, thầy ko đi có khi em còn suy nghĩ lại, biết đâu em lại nhận lời yêu thầy, chứ thầy đi 3 năm nữa về khéo em có con rồi đấy, thầy tiếc cũng chả kịp đâu, hế hế. Mà tình hình dạo này công việc rất khả quan, lãnh đạo cấp cao nhất đã quyết định ngừng ngay cái trò khoán doanh thu, thế mà tiên sư suốt mấy tháng vừa qua mình phải ăn 80% lương. May mà lãnh đạo biết, mới bảo bên mình là bên phục vụ, ko phải bên kinh doanh, cha tiên sư mấy con đầu đất nó thầy dùi làm biến tướng lung tung, nhưng giờ thì ổn rồi. Còn cái con đầu đất ý ko biết nó còn nghĩ được ra cái trò gì nữa, ghét thế ko biết. Biết thế mình mách ngay từ đầu, hừ. Tối hum qua đang ăn cơm bạn Hải với bạn Quang lại í ới đi chơi, thế là ra chỗ 2 bạn ý, xong gọi Dinh ra, Dinh lại gọi anh Hùng với chị Huyền viễn thông QT ra nữa. Ngồi bù khú đàn đúm tới 10h mới về. Dạo này rét, ra đường buổi tối lạnh dã man. Hôm qua mình cả bạn Hải cả bạn Quang cứ ngồi nghĩ xem sắp tới lạnh rồi ko còn trà đá thì lê la ở đâu đây =)) cơ mà nói chung kiểu gì chả có chỗ cho mấy đứa ngồi nhỉ. Ui ui bi giờ mình fải đi giặt 1 đống quần áo, chính xác hơn là cho 1 đống quần áo vào máy giặt. Thôi đứng dậy nào
  6. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Có một mùa hoa cải
    Nở vàng trên bến sông
    Em đang thì con gái
    Đợi anh chưa lấy chồng
    Có một mùa hoa cải
    Nắng vàng trong mê mải
    Cầm tay em bối rối
    Anh nói lời yêu thương
    ........................
    Thế rồi thế rồi thôi
    Buồn thương hoa héo hắt
    Ai cũng bảo phải quên
    Em đành bước sang ngang
    Gửi mùa xuân ở lại
    Gửi con tim cháy mãi
    Cho người tình chờ mong.
    Nhanh thật, vậy là đã đến cuối thu, đầu đông......
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. EndlessAOF

    EndlessAOF Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Hoa GL đây á? Đẹp đấy, nhưng ko rủ được em nào đi chụp ảnh đâu, mấy ai rỗi hơi như a ^^
  8. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Mưa òy, trời mưa thế này thì hoa nát bét hết. Thôi để vài tuần nữa vậy, thời gian để chuẩn bị súng ống cho ngon lành cành đào.
  9. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    có 1 thằng dở hơi nhảy vào nick mình:
    Dan NguyenVan: sắp cưới chưa
    lamduechi: ròi
    lamduechi: cuối năm
    Dan NguyenVan:
    Dan NguyenVan: chúc mừng
    lamduechi: uhm
    lamduechi: thanks
    Dan NguyenVan: em cưới thằng nào??
    Dan NguyenVan: tên gì?
    Dan NguyenVan: quê đâu??:
    Dan NguyenVan: làm gì>
    Dan NguyenVan: ??
    Dan NguyenVan: anh lo cho em??
  10. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Mưa..................hơ hơ, mưa mà ngập cả đường xa, hay đấy chứ nhỉ?
    Nhưng thế nào mà Hn để thiệt hại 17 mạng người cơ chứ?
    Ko thể tin được .................
    Một ngày không bít là tồi tệ hay không nữa, cái chuyện mình đã biết cái kết, mình không ngăn cản, mình chỉ nhắc nhửo và rồi.......không tránh được
    Hôm nay, xuống TTHL rồi tìm sách, rồi sang chỗ anh C, ờ há, chơi bời bên đó 1 lúc thì em Hường lên, ngồi buôn dưa luôn. Vui nhỉ!
    Một ngày, mưa, ướt át, đi trên con đườngvào TTHL mình nhớ cái chỗ bị xoè, rồi nhớ thêm 1 số cái không nên nhớ làm gì, bực thiệt đó
    Lại hôm nay, có người nói chuyện như ra lệnh, akay đấy nhé!
    Vẫnlà hôm nay, có thằng hâm hâm nó nháy máy mình, mịa cha nó, ghét thế!
    Và hôm nay, chắc ngủ sớm hơn mọi hôm rồi ^^

Chia sẻ trang này