1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 3

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 16/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. betit0203

    betit0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    1.290
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay thức trắng ôn thi. Chiều mai thi rồi
  2. cocacola5

    cocacola5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Đã muốn quên đi tất cả.không muốn nghĩ điều gì nữa và bề ngoài cũng thể hiện được sự phớt lờ,sự bất cần.Nhưng tâm trạng bên trong thì không thể không suy nghĩ day dứt.
    Dù sao cũng đã qua mọi chuyện,nhưng vẫn không thể ra ngoài được mọi suy nghĩ.Có lẽ phụ nữ là vậy!
    Nguyên nhân do đâu?là niềm kiêu hãnh,là sự tự ái là cái "tôi" của mỗi người quá lớn. Thời gian ngắn ngủi quá!mọi chuyện diễn ra nhanh quá!ngoài sự mong muốn!và gần như bất lực vì không thể lay chuyển được tình hình!
    Thật bất hiếu nhưng thật sự muốn nói câu "chán đời" nhưng vẫn phải cố gắng,cố gắng cho tương lai.Nào học tập,nào công việc,nào quan hệ XH ...!Không được phép bỏ bê dù là trong tư tưởng.
    Hãy hát lên đi!
    Hãy cười lên đi.
    Hãy đứng dậy và bước đi thật vững vàng.
    Còn năm năm nữa.
    29tuổi mới là tuổi đẹp nhất mà
    Với mình thật sự không khó khăn chút nào!
  3. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    tự an ủi mình vậy thôi. Mọi thứ dễ dàng hay không chỉ có tự mình hiểu.
  4. giatrondoi

    giatrondoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    lại 1 ngày sắp hết!ngày thi đến gần mà chả ôn đưọc tẹo nào!
  5. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Ghét anh quá thể ! Del số phone, ko nghe máy, ko trả lời sms...CHán !
  6. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay đi thi kết môn à nha, ghê hông, chả học hành gì, đi học toàn nửa buổi mới tới lớp, ngồi uống cafe hết giờ vào điểm danh rồi về, thế mà hôm nay cũng đi thi cơ đấy. Đúng là bi hài chuyện đi thi
    Sáng đang ngủ thấy điện thoại reo, ú ớ cầm máy lên nghe thì Hà gào lên " Mày ko dậy đi thi à?" thế là cuống quýt " ối, thi chưa? thi chưa?" rồi tung chăn vùng dậy. Phi tới trường là 7.30, đông ơi là đông, cơ mà vẫn chưa thấy vào phòng thi. Ngồi cantin gọi được cốc cafe , nó vừa bê ra thì tới giờ thi, tiếc rẻ uống được một ngụm rồi bỏ, huhuhuhu.
    Sáng nay thi tiếng Anh nhé, ui giời vui. Đề lại còn chẵn lẻ mới đểu chứ. Nhưng ko hổ danh là mình tuy dốt nhưng cũng phải biết chút ít, còn hơn những đứa khác ko biết gì. Thế là cắm cúi làm, nhưng cứ làm được 1 tý thì điện thoại rung, hết đứa này tới đứa kia nháy máy đòi đọc bài cho chép. Ghê hông, oai như cóc. Chép tới chép lui quay trái quay phải mỏi hết cả cổ, khổ nỗi nhiều đồng chí dốt như bò đọc cho rồi vẫn hỏi viết như nào bắt đánh vần từng từ chán chả muốn đọc Giám thị thì đông như kiến, tới chục thằng coi thi. Có thằng thì bắt tài liệu liên tục, có thằng thì làm bài hộ cả thí sinh. ôi xời cứ gọi là vui. Và mình thì rất thik anh thầy, hôm nay lúc anh thầy ký đề thi mình đọc được anh thầy tên Lã gì Hoàng Hiệp ý quên mất rồi, mình tia được anh thầy từ hôm mình nhập học, tuy nhiên rất tiếc anh thầy đã có nhẫn cưới đeo tay mất rồi, tiếc quá tiếc quá, sao em ko gặp anh thầy sớm hơn 1 chút nhỉ Mình nộp bài trước rồi về sớm 30'', định về luôn thì 1 thằng em cùng lớp níu lại, thế là ngồi luôn đó làm bài hộ nó rồi mới về. May ko bị ai nhìn thấy, ko thằng thanh tra hắc xì dầu nó lập biên bản khổ thân tôi.
    Chiều, thi kinh tế chính trị cái này mới buồn cười nhá. Le te vào phòng thi. Trong túi đã dút sẵn 1 đống tài liệu rồi. Đứa nào cũng thế thôi, ko có tài liệu chắc đứa ý bị khùng. Vào phòng thi, thằng thanh tra hắc xì dầu lại đánh động tâm lý anh chị em 1 lần nữa. Làm 30'' đầu cả lũ ko dám ho he. Quay đều quay đều, tất cả cặm cụi làm. Bà giám thị trẻ áo trắng coi phòng mình bắt liên tục. Đứa ngồi cạnh mình vừa thò tờ phao ra thì bị tóm luôn. Thế mà có 1 lúc minhg mải quay quá, tự dưng chột dạ, nhìn lên thấy bà giám thị cười cười nhìn mình, mình cũng đành nhe răng cười trừ, thế là bà giám thị quay đi. Ô hô đúng là mình ăn ở hiền lành nên trời thương hay sao ý. Được 2 câu rồi. Và 3 câu còn lại ko có trong đống tài liệu của đứa nào hết. Thế là trơ mặt ngồi nhìn nhau. Cầu cứu khắp mọi nơi, nhưng ai cũng như ai, mặt cứ như ngỗng ỉa. Thế là lại ngồi ngoái trước ngoái sau. Anh thầy đi tới:
    - Người đẹp ko làm bài đi ngồi nhìn cái gì? ( dạo này rất nhiều nguời gọi mình là người đẹp )
    - Em mà làm được thì đã ko ngồi như này.
    - Ai bảo hàng ngày ngồi cafe cho lắm vào, giờ ko làm được bài.
    - Em có ko ngồi cafe thì em cũng chẳng làm được đâu mà.
    - Thế trong tài liệu ko có à?
    - Em ko tìm thấy
    - Không tìm thấy trong đó á?
    - Tìm thấy em chẳng chép từ lâu rồi
    - Thế bịa ra mà làm
    - Bịa ra rùi rớt thì sao. Em bảo này, em thấy đằng kia chúng nó làm được, anh qua muợn cho em đi
    - Em tự mượn đi
    :| :| :| ôi anh thầy!!!
    Đành phải nhờ sự hỗ trợ cuối cùng là gọi điện thoại lên 1080 hỏi bài Chết cười, một tay cầm điện thoại, tay còn lại chép lấy chép để, mỏi hết cả tay. Bè lũ xung quanh xúm vào chép theo, mà khổ, chữ ngoáy nó xấu tệ hại. Tới lúc chép xong buông bút xuống bàn vì quá mỏi, ngẩng lên thấy anh thầy đứng ngay sau lưng:
    - Đúng là thời đại công nghệ thông tin có khác, gọi điện chép bài ko tiếc tiền
    - Ôi anh ơi, của nhà trồng được mà. Tiếc là 1080 chỉ làm được có thế này thôi đấy, chứ có dài hơn thì em vẫn chép
    Xong rồi nộp bài rồi đi về. Gặp Hà, hoá ra Hà cũng gọi lên 1080 để chép bài, nhưng mà dài quá mỏi tay nên ko chép hết. Đúng là...
    Đi thi vui vãi chưởng. Mai thi tiếp 2 môn nữa là Triết học và Toán cao cấp. Yeah, tẹo nữa phải đi cắt phao để mai bơi cho khỏi chìm

  7. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Để viết tiếp ký sự đi thi ngày hôm nay 7/12 nữa cho nó đầy đủ
    Sáng dậy muộn nhé, cà kê tới 7h30 mới xách xe ra khỏi nhà. Tới nơi thì đang lục đục chuẩn bị vào phòng thi. Sáng nay thi Triết nên tài liệu cắt tối hôm qua đã được thủ sẵn trong túi rồi. Phát đề, chỉ có 2 câu thôi, nhưng chép mỏi hết cả tay. Vì ai cũng có tài liệu nên việc ai người ấy làm, cứ cắm đầu chép thôi. đang hí húi chép lấy chép để thì tiếng anh thầy sau lưng
    - Người đẹp hôm nay chép tít mít thế
    - Hê hê, hôm nay em có tài liệu rồi nên phải chép chứ.
    - Mắt thì đã cận, chữ thì nhỏ, từ sau đi thi mang theo cái kính lúp nhá
    - Ui giời, anh yên tâm, mắt em vẫn còn đọc được. Mà đây đã là cỡ nhỏ nhất đâu. Ngày xưa anh đi thi anh cũng thế còn gì.
    - Ngày xưa anh đi thi anh chả mang tài liệu như này đâu, anh mang cả quyển sách vào cơ
    ...
    - Cơ mà em chép mỏi tay lắm rồi ý
    - Mỏi cũng phải chép
    - Sao y bản chính thế này thì sao ko cho mình cắt sách ra ghi tên vào mà nộp nhỉ, mắc công chép làm chi cho mỏi tay
    ...
    2 câu mà chép 2 tiếng mới xong, tay muốn gẫy hết cả ra, nộp bài, te te đi về.
    Chiều, thi toán. Môn này là môn khủng hoảng nhất đợt thi này. Khổ như cái rổ, vì có mang tài liệu vào cũng ko biết chép ở đâu nữa. Lại còn đề chẵn lẻ mới nhục chứ, đã dốt thì chớ. Anh thầy phát đề, tới chỗ mình anh thầy cười bảo :
    - Đề dễ cực
    - Dễ anh làm cho em đi
    - Anh ko làm được
    - Sao anh bảo dễ?
    - Nhìn qua thì dễ nhưng dễ anh cũng ko làm được
    - Thế tức là dễ nhưng anh cũng chẳng biết làm ý gì?
    - 10 năm trước có lẽ anh làm được
    Thế là ngồi ngậm tăm. Quay trước quay sau đứa làm được thì ko trùng đề, đứa trùng đề thì ko làm được. Ắm ức ngồi vẽ chữ F1 to lù vào tờ giấy, vì chả có việc gì. Quay ngược quay xuôi, chúng nó ném nháp cho, nhưng mà chả dịch nổi, cứ chép bừa mấy cái ba lăng nhăng vào. Đang lúc nước sôi lửa bỏng thì... bùn tè. Xin anh thầy cho ra ngoài, lúc quay vào, anh thầy tưởng ra ngoài lấy được đáp án, hỏi:
    - Ra ngoài có lấy được cái gì ko?
    - Trời, em đi vệ sinh mà
    - Thế ko chép được ở đâu à. Mặt thông minh thế mà ko làm được à?
    - Mặt thông minh thì liên quan gì tới việc làm được hay không. Kiểu này lại mất 30k đi thi lại rồi
    - Thi lại có 1 đề thôi, yên tâm
    - Nhưng thi lại với thi đi thì có gì khác nhau đâu, em cũng vẫn cứ ko làm được bài
    - Thì thi tới lúc nào qua thì thôi
    - Anh ác à nha.
    Tới lúc cũng có bài giải mà chép, có điều tam sao thất bản, chả đâu vào đâu, chữ nọ xọ chữ kia ko dịch nổi, cứ chép. Con Chung gọi điện, được đà bắt nó làm bài cho mình, được 2 ý, chép lấy chép để. Chúng nó bắt đầu đổi chỗ để chép cho dễ, thằng bên cạnh mình đổi chỗ cho thằng bàn trên, mình cắm cổ chép bài nó. Thấy cái áo đen tới bên cạnh, đinh ninh anh thầy, vừa nhòm sang thằng bên cạnh, vừa chép, kệ anh thầy. Tự dưng anh thầy kéo bài mình, rất thắc mắc, ngẩng lên, ối, ko phải anh thầy, là thằng thanh tra. Nó hỏi sao 2 đứa ngồi cạnh nhau lại cùng đề, rồi nó bắt mình phải đổi chỗ lên trên. Hức. Điên thế. Anh thầy bị khiển trách vì đã để thí sinh chép bài. Lúc sau anh thầy qua:
    - Anh đã bảo em rồi, chép đừng có lộ liễu quá
    - Sao anh ko canh lão ý cho em. Em cứ tưởng là anh đứng cạnh em, ai ngờ lão thế. Thế mà anh ko báo động cho em 1 tiếng
    - Anh cứ dễ cho bọn em, lại khó cho bọn anh thế này
    - Haizzz, thôi, em xin lỗi
    Rồi chép nốt mấy câu lăng nhăng, mình biết chả đúng đâu vì mỗi đứa 1 kết quả, tam sao thất bản chép lung tung. Thôi kệ, lên nộp bài ko thèm chép nữa, chắc đi thi lại quá
    2 ngày đi thi và rất có duyên với anh thầy, và rất áy náy khi anh thầy đã tốt với mình mà cuối cùng lại bị khiển trách. Hê hê thik anh thầy à nha, mà tiếc là anh thầy đã có vợ

  8. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Thế là hết chẳng bên nhau được nữa....
  9. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Cả tuần ở nhà.Ăn,ngủ,học,chơi,lang thang...
    Chiều nay phải đi học TIn buổi cuối.Chẳng bùn làm bài,vào mạng chat chit vớ vỉn tí.Hehhe
  10. olaychong

    olaychong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    hôm nay nhớ ơi là nhớ!thế mà gặp rồi chả nói câu nào nên hồn là sao????

Chia sẻ trang này