1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 3

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 16/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Không hiểu sao mình lại làm thế...
    Ngay lập tức anh gọi lại
    Sao nhanh thế nhỉ? Sao anh lại biết? Sao anh lại biết là em?
    Không dám nghe máy...
    Rồi anh nhắn tin. Chỉ hỏi 1 câu cụt ngủn...
    Hốt hoảng...
    Gọi lại cho anh... và oà khóc...
    Anh đừng ghét em, chỉ vì em lo cho anh nên em mới thế...
    An ủi và dỗ dành...
    "anh chỉ xin em một điều thôi: Đừng khóc nữa..."
    Anh đã nói thế mà sao em vẫn cứ khóc hoài...
    Đến bao giờ em mới tìm được 1 người kéo em ra khỏi nỗi nhớ, sự đợi chờ khi xa anh?...

  2. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Thích du lịch bụi, thích đi chuyến 7 tỉnh của nhà FanWIn, đắn đo đặt gạch hơn chục lần lại thôi.
    Đơn giản muốn rời xa công việc lúc này.
    Nhưng nhiều kế hoạch quá
    Không làm được gì
    Đành để một ước muốn trôi đi.
    Một ngày nào đó ước muốn này sẽ được lấp đầy bởi nhiều ước muốn lớn hơn.
    Đành hẹn năm sau...
  3. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Lang thang mà ko rủ tao...ở nhà vật vờ đây. Mà có lớp tiếng Nhật buổi tối nào mới mở Pm tao với
  4. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Ghê hông, sáng nay đi họp báo trước show à nha. Hôm qua được chuyển cho 1 tập vé mời, hôm nay còn dư tới hơn 20 cái, thế là mang về làm nháp =)) ( nghe hơi hoàn cảnh nhưng mà mang về phòng làm việc cho mọi người làm nháp thật).
    Sáng đang ngủ papa lên phòng bảo mang cho mẹ mượn 1 cái điện thoại máy của mẹ bị hỏng rồi định đưa cái 5300 nhưng trong đó lưu nhiều thứ quan trọng lắm ko dám đưa, đưa cái BB thì chắc gì đã biết mở khoá bàn phím. Đắn đo lưỡng lự rồi bảo thôi để con đi mua cái khác cho mẹ dùng. Chọn 1 cái Nokia hơn 2 triệu mang về, cũng ko nhất thiết fải xịn lắm, thôi lấy cái ý là ổn rồi, mí cả mình cũng hết tiền rồi, mua cái xịn hơn mình thì mình hết tiền mất. Hic, thế là thâm hụt ngân sách nhé, đã hết tiền thì chớ còn mua điện thoại cho mẹ nữa, tháng này lương thấp à nghen. Thế mà mang về mẹ cứ kêu là ko thik, haizzz, đúng là tính các bà già khó chiều, lại bảo sao ko lấy loại khác, lại ko thik cái này, thôi thì mai con dẫn mẹ ra thik cái nào thì lấy cái ý, may mà mua hàng của cơ quan mình mang về ko thik vẫn đổi được.
    Rùi ra Vic họp báo trước show nha. Vui phết, nghe mấy thằng chất vấn hài ko chịu được, nhất là lão Kurt "chạy bộ" từ HN về để chất vấn GĐ viễn thông khu vực V Hà Tuyên Thái và ngó ý xin tài trợ - khôn thật =)) cả lũ cười nghiêng ngả. Rồi tới Việt Anh chất vấn anh Lập sịp, nghe vãi hàng nha. Vấn đề là anh ý đã khẳng định nhân tố bất ngờ lần này sẽ ko có Ngũ Cung, thế mà mấy thằng cứ kêu ko tin, thế chúng mày muốn tin ai =)) Nói chung là cũng hài. Các ca sĩ nhạc sĩ được làm "gấu bông" tha hồ chụp ảnh. Bố Lân Ốc được các em gái xinh tươi xúm vào xin chữ ký, mình cứ trêu bảo thôi đổi áo cho các em ý đi =)). Bạn Hiệp bass lại có cái kiểu nhìn mình chăm chăm rồi thốt lên " không nhận ra, lớn quá" tớ cũng lạy bạn đấy bạn Hiệp ạ.
    Hôm nay anh Đức dẫn mình đi mua 1 cái túi xách rất đẹp, làm quà SN muộn nhé. hihihi sướng quá, mai mình có túi mới đi làm rùi, ai cũng khen đẹp nữa. Mai là show rùi, hêhhê, được gặp mọi người rùi, vui lắm ^^, à hôm nay đi họp báo mình lại gặp bạn Tùng Minh, hay gặp bạn này ghê, mà cứ gặp bạn ý là mình lại nhớ tới cái tin nhắn bạn ý từng send cho mình, hồi ý đọc tin nhắn đó xong mình đau tim gần chết. Mình thù bạn à nghen >"<

  5. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Hài thật...nhắn tin làm gì nhỉ ? Chúa mới biết ! tức !
  6. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    ngày 13/12 may mà ko fai là Thứ 6
    Đã bảo vệ xong
    Chính thức bị tống cổ ra khỏi trường
    hờ hờ
    cảm giác sao sao đó
  7. firmy868

    firmy868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    thứ7 rồi..... ở nhà đi dạo quanh các box.... box nào cũng vắng vẻ... chắc đi đôi với nhau hết cả rồi. tự dưng lại thấy ở nhà một mình cũng hay hay
  8. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay đang chăn gà thì thằng Long béo vào bô bô cái mồm ra thế là lộ tẩy mày ngu lắm em ạ đang ko có việc gì làm thì để yên tao chăn con gà ý cho vui mày làm lộ thế là xịt hết cả vui thằng bé đang ra oai với tao thì cái mồm mày như cái loa ý đang vui thì đứt dây đàn ngu lắm. Bảo với Kurt có tài trợ tuy nhiên phải có dzai hê hê K bảo ok nhưng mà vấn đề là năm nay nó bỏ bomb như năm ngoái thì đừng có trách năm ngoái con Puzo làm cả lũ điêu đứng bằng việc tự dưng nó xoè thôi xong làm mình ko được gặp dzai ức quá lao xe vào thằng chết đâm chết chém nào mất oan 1 chiệu cả band nó ko lên thôi xong Kurt phải đi mời Bão Biển thế là xấu cả mặt lần này mà nó còn hãm như lần trước thì đập chết mịe nó luôn :-< Tối đi với Hương mua cho anh 1 cái khăn đẹp lắm, hy vọng là anh thik nó cơ mà nghĩ bụng bảo thik nhưng cái tính cố chấp và bảo thủ ấy mãi ko bao giờ thay đổi được chán lắm. Nhớ anh mà chả biết làm thế nào chả biết bao giờ mới vượt qua được cái khoảng thời gian như thế này đây. Sắp tròn 4 năm mình quen nhau rồi :)) vãi chưởng thật, tình cảm cũng theo đó mà lung tung. Nhớ những cảm xúc trong veo khi bàn tay anh nắm lấy bàn tay em, nhớ cái kiss vội vàng và vụng trộm thật nhanh trên má em, nhớ những buổi đêm lang thang trên những con đường vắng... Ôi giời kỷ niệm :"> thôi xếp tạm vào đâu đó đi, thứ 6 sẽ đi xa tới chủ nhật mí về, đi xả xì trét cho đỡ chán
  9. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Dạo này mẹ yêu dễ tính dã man mình ăn cơm xong lười ko rửa bát toàn vứt đấy y rằng mẹ yêu rửa hộ mà ko kêu ầm lên hihihi thik thế ko biết nữa yêu mẹ 100 tỷ nhá :x :x :x ngày mai sẽ đi tít Hà Nam để đám cưới hihihi sắp được đú đởn rồi vui ghê đang có kế hoạch tạt té vòng qua Nam Định nếu vui chân có thể vút sang Ninh Bình thăm bố mẹ anh phát =)) hị hị kế hoạch vẫn chỉ là dự định thôi căn bản chả mấy khi được đi chơi xa cứ như xổng chuồng ý mà chỉ bảo mẹ yêu nhõn 1 câu là con phi xe máy xuống Hà Nam đấy mẹ yêu bảo rét như này mà đi xe máy à hay đi ô tô đi thôi mẹ ơi đi ô tô xong xuống lăn quay ra vì say xe cũng quá tội mẹ biết con rồi mà :-< Là lá la mai đi chơi là mai đi chơi :D/ Cơ mà mai đi chơi thì ngày kia bỏ học ý anh thầy đẹp dzai sẽ lại ghét mình nữa cho coi làm gì mà khó thế nhỉ thế mà hôm trước mình ăn vạ với ông Khánh làm ông ý hì hục đi hỏi thì lại bảo doạ mình cho vui thôi anh thầy ác dã man nhá :-< Bố mẹ mua nhà mới rồi đang nghĩ hay 1 mình mình sang nhà mới ở nhỉ nhưng chốt 1 câu ở 1 mình trong cái nhà 3 tầng ý mình cũng rất chi là sợ ma :"> tình hình là đói quá hôm nay làm tối đói ko chịu được tẹo mới được về nhà ăn cơm Dinh yêu quý của em ơi cho em về sớm đi em yêu Dinh 100 tỷ hị hị hị
  10. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Tối quá trà đá với zai . Chạ hiểu zai hôm nay phởn gì chém gió điên đảo lun . Thấy zai nhà mình yêu ơi là yêu ơi.... Tối về nt bảo hôm nay gặp rất vui...hơ hơ...rõ là hôm nay zai phởn
    Giờ này zai đang học đới...vất vả nhắm...gầy đi bao nhiêu ý...trông mà xót ơi là xót . Mà không biết thể hiện cho zai biết là mình quan tâm zai thế nào...Ai đó chỉ giùm cái! Hỵ hỵ ... Zai nhà mình già rùi...tưởng người nhớn nhắm...cơ mà...thực ra...trẻ con cực kì Mà lại được thêm con bé này cũng trẻ con ko kém...đâm ra...cãi nhau giận nhau thường xuyên...nói đểu nhau ầm ầm...Hjx...Toàn làm con bé khóc >>> còn tội ác nào dã man hơn thế ...
    Haizzz...lại nhớ zai roài

Chia sẻ trang này