1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 3

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 16/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Vãi hết cả chưởng với Thuỷ đậu đọc blog xong cười bò ra Thuỷ đậu bảo ai tán người yêu Thuỷ thì về soi gương xem có xinh hơn Thuỷ ko nhé mịe thế giới này có hết dzai chúng nó mới quay ra tán ng yêu Thuỷ đậu ôi ôi bùn cười =)) Đang làm ca đêm sáng bu nó rồi còn 30'' nữa mình được chim cút về ngủ buồn ngủ vãi đạn đêm qua bận dã man con ngan hỏi gì mà hỏi lắm thế mệt ko chịu được. À hôm qua buôn với con Kil tới 2h30 thì nó té đi ngủ mất chết cười buôn chuyện về 1 người phụ nữ "can đảm" ối ối tốn hơi bị nhiều cái emoticon cười lăn lộn như này này =)) Đang ngồi nghe Duy Mạnh Metal ồ ôi người yêu ơi anh có còn yêu em nữa ko mà sao ko thấy gọi điện cho em hô hô ảo 10 tỷ nhá :-" Mà con Kil với bạn yêu Phenom ko biết định bắt đầu cái thứ tình yêu kia theo kiểu nào đây cứ đắn đo và lưỡng lự cũng hết ngày. Chốt lại 1 câu là cũng đang rất nhớ anh 1 ngày trừ lúc ngủ ra thì lúc nào cũng nhớ anh còn anh thì vẫn thế chả thay đổi chút nào sắp hết tháng 12 rồi chỉ còn hơn 2 tháng nữa thôi là đến cái ngày ấy ôi mình chả mong nó tới chút nào ko muốn 1 chút nào thôi thì kệ đấy, mặc kệ đấy, cứ coi như nó chưa bắt đầu cho nó nhẹ nhàng thế đã được chưa nhỉ và thêm câu nữa là truyền thống TNRC là dại dzai hị hị hị =))
  2. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Lài, các con rận yêu quý của tớ, các con rận chả việc gì phải xoắn hết cả xuýt lên, việc đâu còn có đó, thịt chó khác có mắm tôm. Các con rận cứ rộn lên thì giải quyết được vấn đề gì =)) Tớ là tớ yêu các con rận lắm ý nhá, nhưng mà tớ đang nghĩ xem có cái trò gì vui tớ bày ra cho các con rận vui, nên các con rận cứ từ từ, ko fải tớ cứ rặn được ra 1 entry là hay đâu nhé, tớ còn phải thai nghén chán chê mới ra được cơ, nhưng tớ thề là tớ ko phá thai đâu đấy nhé, chứ thai nghén tới 5 tháng rồi phá thì ai mà phá nổi nữa, tới lúc ko phá nổi quyết định giữ lại thì lại bảo tớ hy sinh cao cả, ôi vl lắm các con rận ạ. Thì chém gió cũng phải nhìn trước ngó sau, phải logic người ta mới tin chứ để đứa nào nó bắt thóp thì ngượng lắm. Mà mặt tớ lại ko đủ dày, các con rận ạ, nên là tớ ko đủ can đảm nếu có đứa nào nó biết tớ chém gió đâu. Ví dụ như mai tớ viết hẳn 1 đống entry về 1 tình yêu lung linh của tớ với 1 chàng hoàng tử bên nước Đức hay là tớ sắp làm đám cưới với 1 anh trưởng phòng đẹp dzai khoai to chẳng hạn... thế thì các con rận cũng từ từ hãy tin nhá =)) thì blog mà, ai bắt phải viết sự thật đâu, có thể tang thương bi đát hoặc đẹp xinh lung linh tuỳ trí tưởng tượng của tớ mà, cũng theo đó mà ăn mày sự thương hại của các con rận. Các con rận nhớ kỹ nhé, tớ mà viết được nhiều như thế là các con rận phải ủng hộ tớ này, phải thương yêu đùm bọc tớ này, phải an ủi sẻ chia và "học tập" tớ này, lấy tớ làm gương này =)) Các con rận ạ, tớ đã ko thik động tới thì thôi, nhưng nghĩ tớ ngu mà động vào tớ thì để rồi tớ xem làm gì được tớ nào. Hihihihi nhất là 1 lúc nào đó tớ kể với các con rận rằng tớ có 1 chồng sắp cưới bên Đức này, rồi vừa mới dạm ngõ với anh trưởng phòng và đùng 1 cái đẻ con với 1 thằng giời ơi nào đó thì các con rận cố mà tin lấy 1% nhé. Tớ yêu tất cả các con rận của tớ :-*:-* :-* muahhhhhhh :-*
  3. incomplete

    incomplete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Tình giả, giả giả thành thật. Chết dở, dở chết.
  4. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Ờ phải nói là trong suốt cuộc đời này thì tớ ghét nhất 2 việc thứ nhất là sai chính tả và thứ 2 là nói ngọng. Gì chứ sai chính tả đọc đã thấy khó lọt mắt, lại còn "ngọng níu ngọng nô" nữa thì tớ kinh lắm đấy. Khổ nỗi, sai chính tả thì chỉ thằng dốt mới hay sai thôi, thằng giỏi thi thoảng cũng sai chắc tại vì đúng từ nó... dốt, nhưng nếu ko viết ra thì ko sao. Ngọng mới khổ. Ờ thì cũng cứ coi như là bản sắc vùng miền đi, cơ mà cái bản sắc này xem chừng nó đặc trưng quá thì phải. Mỗi lần nghe là tớ ko nhịn được cười. Hồi bé tớ học tiểu học, có học cùng với 1 bạn tên Chung, bạn này chuyển từ đâu tới ý, tớ cũng ko rõ nữa, nhưng đặc biệt bạn ý ko nói được dấu ngã mà lại thành dấu sắc =)) mỗi lần tập đọc mà cô giáo gọi bạn ý đọc bài thì y rằng lớp tớ có 1 trận cười vỡ bụng. Sau bạn ý chuyển nhà xuống Hà Lội, ờ, về thủ đô đấy, chả biết lớn có hết ngọng ko
    Tới khi học cấp 2, có 1 bạn từ Phú Bình (một huyện của TN) chuyển vào lớp tớ. Bạn này ngọng l và n. Tới giờ văn, cô giáo rèn cho bạn ý đọc lại một thôi một hồi, nhưng ko sửa được. Và con bé gục mặt xuống bàn khóc. Sau này tớ với nó chơi thân, thi thoảng tớ lôi cái kỷ niệm đó ra trêu, nó vẫn ngượng đỏ mặt. Cái Phương bạn thân tớ chứ ai
    Giờ tớ chơi thân với cái Hồng, người Hà Nam =)) mỗi lần ngọng là 1 lần cười lăn quay. Nhưng mà hôm về ăn cưới nó dưới Hà Nam, tớ với Trúc mới được 1 trạn cười muốn vỡ bụng. Buổi tối trước đám cưới, đội văn nghệ quần chúng ( đi thuê) có 1 anh ăn vận rất chỉn chu, áo sơ mi trắng, quần bò sơ vin, tóc chải gọn gàng đứng lên hát. Ối giời, anh hát thì cũng ko tệ, có điều mỗi lần vút lên là một lần tớ bò ra cười. Anh ý hát bài hát gì ca ngợi quê hương Hà Nam ý, và nhất là " Anh đưa em về Hà Lam quê anhhhhhhhhhhhhhhhhh" ối giời, ngân nga lắm, vi vút lắm... ko hiểu anh ý có chột dạ khi thấy có 2 đứa cứ ngồi dưới bò ra mà cười ko. Trong khi các trai xinh gái đẹp trai thanh gái lịch khác ngồi quanh thì vẫn thản nhiên, hoá ra là chuyện thường ngày ở huyện, hay có thể bảo là... cả vùng nói ngọng nên ko ai thấy đó là chuyện khác thường. Sáng sớm hôm sau đi cafe lại được một trận cười nữa, số là chị chủ quán long tong đi giặt quần áo về có bật 1 đĩa ca nhạc chủ đề mừng xuân 2008 :-" à uh thì nghe. Anh ca sĩ trong ý hát " hãy lói cho anh ngheeeeeeeee" mà mỗi lần như thế, mình với Trúc cứ lăn ra mà cười. Anh ca sĩ trong đĩa cứ hồn nhiên l với n loạn xị ngậu cả lên. Gạt nước mắt vì cười, Trúc phán 1 câu xanh rơn" Chắc cái anh tối qua thu đĩa" Ờ mà cũng có thể thế lắm, hay ở đây ngọng phổ cập ;))

  5. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua được nghe anh cười...một nụ cười tự nhiên, bộc phát...cười hết mình...Đáng yêu quá ! Đến giờ vẫn nhớ...Không bít bao lâu rùi anh ko dùng đến nụ cười đấy. Luôn vui vẻ anh nhé !
  6. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Ngày... tháng... năm....
    Thời gian trôi nhanh quá, lại gần tết đến nơi rồi. Quanh đi quẩn lại cả năm chẳng làm được cái gì, toàn phá.
    Cuối năm đã bận lại càng bận hơn, bù hết cả đầu. Việc nọ chồng việc kia, tất cả chỉ rình rập để rối mù lên. Đầu óc lúc nào cũng căng thẳng, mệt quá....
    Ngày nào cũng làm việc từ 7h sáng đến 12h đêm. Kiểu này đến tết, chắc chẳng còn sức mà đi chơi nữa mất.
    Thôi chuẩn bị đi ăn trưa cái đã, rồi về chiến tiếp...^^
  7. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    tít tít..có tin nhắn mới!
    Tưởng của anh!KO phải!Mà là"De xem boi tien tai danh vong,su nghiep tinh duyen trong nam 2009.Nam 2009 co may man voi ban khong?Soan tin BN nam sinh..."
    Tít tít..Tin nhắn mới tiếp!
    Cũng chẳng phải của anh!Lại quảng cáo" Xem tinh duyen 2 nguoi co hop nhau?Soan tin..."
    Hix hix
  8. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    tao hiểu mài...cái bọn md ấy...ghét kinh dị...đang lúc nóng hổi chờ sms của zai
  9. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Hừ, nghe nó chửi rát hết cả tai, lại còn phải rối rít xin nó 1 cái hẹn để lấy ý kiến trực tiếp nữa chứ, bụng thì lẩm bẩm rồi mày cũng ế vợ thôi con ạ, xấu dzai quá lại khó tính mới ko có người yêu mới ko cưới được vợ chứ gì. Về tới cửa gặp sếp lại than thở kêu ca như vạc chắc sau vụ này sếp có cách xử lý riêng ko biết có khả thi ko nữa. Mệt. Rét dã man con ngan chả thik đi đâu hết chỉ thik ở nhà chui trong chăn thôi cho nó sướng. Con em họ lại bị tai nạn xe máy nó đâm haizzz chán thật đi với đứng chả hiểu ra làm sao nữa thấy mẹ gọi về bảo nó chảy máu ở đầu nhiều lắm lại thấy ghê ghê. Hết tiền, huhuhuu, cứ đi thế này mình tiêu hết nhiều tiền lắm, xót ruột lắm.
  10. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Ngày... tháng... năm....
    Vậy là cuối tuần rồi, hôm nay công ty đại hội Công Đoàn, liên hoan một trận, tắm trong rượu. Hik, toàn cao thủ, khách đến dự say hết. ^_^.
    Hôm nay đã rằm rồi, nhanh quá, thời gian trôi đi cứ vèo vèo thế này thì mình cũng đến chết mất thôi. Không ổn, không ổn.
    Chuẩn bị sang một trang mới, một hành trình mới của một năm mới, hi vọng mọi khởi đầu sẽ suôn sẻ!

Chia sẻ trang này