1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 3

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 16/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Cười vỡ bụng hum nay vào viện thăm con em cái thằng nằm giường bên cạnh nó cứ khen rối rít chị ơi tóc chị đẹp thế áo chị đẹp thế dáng chị đẹp thế người chị cái gì cũng đẹp đến cái móc điện thoại cũng đẹp =)) ôi vãi hết cả chưởng sáng ra đã được khen sướng quá mũi nở to như quả cà chua đúng là cái thằng nhà quê ra tỉnh có khác nhìn cái gì cũng thấy lạ thấy đẹp nhưng mà ko sao cứ an ủi là nó quê nhưng nó có mắt thẩm mỹ đi mình tự kiêu 1 tý cũng ko sao bản chất rồi. Cái thằng Ân mốc mày ko còn gì để bình luận nữa đợt hè nó cắn mình 1 fát vào vai bây giờ vẫn còn nguyên dấu răng hôm trước nó còn dùng cái tay toàn xương của nó bin mình mấy cú nữa giờ về tím bầm cả tay rồi mày cũng chỉ lấy được cái con quái thai ngâm acid kia thôi ko khá được đâu Ân ạ mày chỉ bắt nặt được mỗi tao với mấy thằng trẻ con mẫu giáo thôi bạn với chả bè thế đấy thế mà đọc danh sách bạn thân nó dám xếp mình thứ 2 còn cái đứa chết tiệt nào nó xếp vào thứ nhất mày rồi ko được trời thương đâu Ân ạ. Ờ nói thế nào nhỉ khi người ta đã ko có tình cảm thì dù có cố mấy cũng ko thể thay đổi được mình thì chẳng muốn thế đâu nhưng rất tiếc tất cả đều ko phải là sự lựa chọn của mình và mình thì lại cứ đi chờ cái điều ko dành cho mình và vẫn mong cổ tích xuất hiện :)) Đúng là rõ dở
  2. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Đã hết 4 ngày nghỉ rồi,chiều lại phải xuống trg.Từ mai lại phải dậy sớm,bắt đầu 1 học kỳ mới.Cả tháng quen cái kiểu dậy muộn,tuần đến trg 1 ,2 lần thi.Giờ quay lại thời gian biểu cũng khó khó.1 tuần rồi lại về nghỉ tết 2 tuần.ÔI,cứ hí hửng 3 tuần như năm ngoái,ai dè mùng 7 đã phải vác sách xuống học.Chả biết tình hình điểm thi,thi lại hay ko ntn...hix hix
    Ôi,cuộc đời
  3. hieu_phantom

    hieu_phantom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    11h10'' PM 11/1/2009 ngồi nghĩ bao giờ mới có tiền để mua tiên
  4. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Đan khăn...cơ mà chạ bít tặng ai...thôi cứ ngồi đan cho nó giết time rảnh rỗi..cho mau đến ngày đc về nhà...Và cũng là...thử độ kiên trì cụa mình xem thế nào ...hê hê hê...
  5. malyfo

    malyfo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    hic
  6. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Thật kinh khủng sao thế này sao chưa gì đã tết rồi đã được 1/3 công việc đâu ối ối trong vòng tuần này phải hoàn thành và mình đã phải thay đổi cách thức làm việc ko biết đã quá muộn chưa nhỉ khi nửa tháng vừa rồi mình làm ăn cái kiểu cầm chừng và giờ thì đến đít rồi liệu có xong nổi ko cứ chỉ nghĩ tới thôi là mình vã hết mồ hôi hột ra rồi tính tới thời điểm này cái thời điểm mình đang ngồi hì hụi và kỳ cạch ngồi gõ này mình vẫn còn tới 160 thuê bao nữa mới hoàn thành chỉ tiêu ối ối chết mịa mất làm sao làm nổi đây giờ có mà lắp mô tơ vào mông để làm à huhuhuu buồn lắm tự dưng lại fải làm cái này chắc chết quá. Blog mình đóng cửa hơn nửa tháng nay rồi mọi người kêu nhiều quá nhưng ko muốn mở ra nữa ko muốn ai xen vào cái thế giới của mình đơn giản vì có những điều mình ko muốn những người ko hiểu hết đọc được rồi bình luận phán xét này nọ mình như nào tự mình hiểu mình sống là được chả thik bố con thằng nào can thiệp vào mà dạo này mình hay tránh mặt 1 số người đơn giản vì mình ko muốn người ta bước vào cuộc đời mình để rồi mình ngộ nhận quá nhiều dẫn tới nhiều chuyện chả ra làm sao tất cả những chuyện đã xảy ra cứ coi như đấy là 1 bài học đừng để cảm giác đánh lừa tốt nhất là nên suy nghĩ cho thấu đáo kẻo dây phải *** lại cứ tưởng vớ được vàng thì nhục lắm. Chuẩn bị kết thúc bài ca bằng dấu chấm thứ 4 để còn đi ngủ nào chấm.
  7. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm nháy máy, hỏi là ai thì ko thèm trả lời, người gì thế ko biết
  8. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay là 23 tháng Chạp, là lễ cúng ông Công ông Táo, nhà ai cũng phải làm cơm, và đây là tác phẩm của bố tớ sáng nay, các bạn lưu ý, đây là Gà luộc đấy nhé, Luộc đấy nhé, ko phải rán hay nướng gì đâu
    [​IMG]
    [​IMG]
    còn đây là cái nồi, bình thường thì nó màu trắng cơ, nhưng hôm nay khi tớ rửa bát tớ đã nghĩ ko hiểu đây là nồi nhà ai giống y nhà mình vứt ở đây mà đen thế, trước khi tớ nhìn thấy con gà đen thui kia
    [​IMG]
    Mặt trong nồi là tớ đã phải lấy cái cọ nồi bằng sắt và cọ gần chết nó mới được thế này đấy
    [​IMG]
    Thế đấy, tóm lại 1 câu là đàn ông thì tránh xa cái bếp ra :-< có ngày cháy nhà như chơi

  9. iory8485

    iory8485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    đừng chê đàn ông nhé,đầu bếp nổi tiếng nhất thế giới thuộc về đàn ông đấy
  10. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    [​IMG]
    Chẹp chẹp, nhìn con gà ngon quá nhể? Phần cháy chắc là ko gặm được rồi, thôi thì em chọn phần không bọ cháy.
    Chú Iory đấy ah? Khoẻ không? Lâu rồi mới gặp.

Chia sẻ trang này