1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 3

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 16/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Chiều
    - Alô
    - Cho hỏi đây có phải số cái Trang Kưm ko nhỉ
    - Bố đây
    - Sao giọng mày như đổ keo 502 vào thế?
    - Mày thử ngồi và nói liên tục suốt 14 tiếng đồng hồ xem giọng mày có như thế ko nhá
    Balh... blahh...
    - Sáng con vợ tao dắt con em gái sang nhà chơi, mừng tuổi nó 200k xót hết cả ruột
    - Đồ ngu, đồ @$%^&*() mày đã chết chưa...
    blahh...
    Thấy vui vui
    00h đêm
    - Ơi mày!
    - Tao chia tay rồi
    - Sao thế?
    - Uh, chia tay rồi, xong hết rồi
    - Nhưng sáng nay mày mới khoe với tao nó sang nhà mày chơi mà
    - Ừ, nhưng giờ thì hết rồi. Lúc này tao chỉ muốn nói chuyện với mày thôi
    ...
    - Mày suy nghĩ kỹ đi, tao biết mày còn yêu nó, mày vẫn muốn quay lại đúng ko
    - Mày hiểu tao rõ thế, đúng là tao muốn quay lại mà
    - Mày đừng quên tao với mày thân nhau bao nhiêu năm rồi, có gì mà tao ko hiểu mày cơ chứ
    - Ừ nhỉ, mày đọc vị tao hết rồi còn gì
    ...
    - Có phải tao ích kỷ, tao độc đoán, tao chỉ biết sống cho riêng mình ko?
    - Có thể trên phương diện nào đó thì đúng thế
    - Nghĩa là thế nào?
    - Nghĩa là trong tình bạn với tao thì ko fải thế, nhưng có thể trong tình yêu mày là người như thế
    ...
    - Mày có biết có 1 câu nói như thế này ko " Người đàn bà yêu người đàn ông mong họ thay đổi, nhưng họ ko thay đổi. Người đàn ông yêu người đàn bà mong họ ko thay đổi, nhưng họ lại thay đổi". Và nếu như nó đã yêu mày vì mày là chính mày thì cũng ko nên bắt mày thay đổi theo hướng mà nó muốn, vì nếu thế mày ko phải là mày nữa
    Sáng
    0930 Am
    Đang rúc trong chăn thì điện thoại rung, có tin nhắn
    - Bây giờ tao mới ngủ dậy, bọn tao nói say goodbye rồi, Now I''m free. Ngủ dậy thấy thật bình thường
    - Và tao đã phải chờ mày tới 3h sáng
    Ôi, tình yêu - thật là phù phiếm - và chông chênh. Chỉ có tình bạn là vĩnh cửu

  2. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Mùng 1 đi làm về ngủ tít mít tới 4h chiều mới dậy, vừa bò xuống nhà được sếp mừng tuổi 200k sướng tỉnh cả người. Anh vợ sếp mừng 100k nữa. Tối đi hát hò với bang độc thân, hát song ca Chim trắng mồ côi với thằng Dương kve làm phát 100 điểm hô hô chúng ta quả là vô đối kưng nhỉ. Vặt được của anh Thành 220k =)) oh yeah anh quả là hào phóng, lúc xuống cầu thang gặp ngay bạn Kiên Để bạn mừng cho cái thẻ 100k hihihi mùng 1 bội thu cắp đít đi về thôi
    Mùng 2 sáng ngủ chiều đi làm tối lại đi với bọn bạn cấp 3 vui vật vã tuy nhiên mất 100k mừng tuổi con Trần Trang và một cơ số tiền nữa mừng tuổi bọn bạn rất đau lòng huhuhu hò hét tới tận 11h mới cong mông chạy về.
    Mùng 3 được nghỉ buổi sáng cái Linne với thằng gay đã có mặt trước cửa nhà mình thế là chim cút sang Đồng Hỷ ọp ẹp phát. Để trốn tránh nhiệm vụ nấu cơm 2 con xách xe đạp đi chơi rồi tút sang nhà lão Thường Plaza. Lão xua ngay 2 đứa cháu vào đòi mừng tuổi, 2 đứa méo mặt vì ko đứa nào mang tiền. Ngượng gần chết. 2 đứa cháu còn tuyên bố xanh rơn " Cô ơi cô đừng tin chú Thường cháu đẹp trai nhất xóm" làm mình tý ngã từ trên ghế xuống đất =)) Lúc về còn chôm mấy cái nem chua về nhà cái Rùa rán lên tranh nhau ăn. Công nhận thằng Sku đảm đang vãi,cả buổi cứ ngồi trong bếp trong khi mấy đứa mình cứ ngồi đàm đạo mấy chuyện ở tít đâu đâu. Tới 2h chiều mới được ăn, mịe, cả lũ uống say bí tý. Lão Trung thienthan nốc cho lắm vào rồi bảo mình " anh ko bao giờ say" ờ thế mà lúc say lăn quay ko biết gì. Anh ko bao giờ say nhưng còn lâu mới tỉnh =)) Chả biết người nói hay rượu nói mà lão Thường bảo là thik mình lắm đấy nhưng mà mình lại đi yêu tít mít ở đâu ý =)) hô hô thế hoá ra anh đẹp dzai nhất xóm thik em à bỏ mẹ kiểu này phải quay qua tán anh thôi. Ăn uống xong rình rình nhảy mịe lên giường đi ngủ làm thằng Đức vịt và thằng Dương kve cũng nhảy tuốt lên ôm bà chị đòi ngủ cùng bố cái bọn em út mất dạy. Khổ thân bọn Sky lại dọn vừa dọn vừa lẩm bẩm từ sau phải say ko say thiệt lắm =)) Chả biết bưng bê thế nào mà nghe bát đĩa vỡ loảng xoảng. Đuổi mấy thằng bảo chúng mày ra ngoài với mấy em xinh tươi đi tao già rồi chúng nó lại kêu già nhưng mà đứng đắn chết thật =)) Rồi lại kéo nhau đi hát ( ngày nào cũng hát) thấy thằng Dương Kve tự dưng rút ví mừng tuổi mình 100k hô hô phải thế chứ yêu thế chứ lại :x :x :x
    Mùng 4 ở nhà ngủ hết sáng chiều đi làm xong lên nhà Bình ăn cơm nghe Bình kể sáng box TN lên nhà off nghĩ bụng tiếc quá mình ko lên ko thì cũng khối chuyện hay hô hô hô. Tối về nhà nghe mẹ với bố kể chuyện con em họ bướng bỉnh cãi lão nghĩ bụng sao nó giống y mình ngày xưa thế nhỉ hê hê. Rồi xuống nhà cái Phương chơi cà khịa buôn dưa tới 10h mới về.
    Mùng 5 sáng ngủ tới 12h dậy mẹ nấu cơm rồi chỉ việc ăn, ăn xong lại lên giường đi ngủ tiếp tới 4h chiều mới dậy. Tối đi làm được cơ quan lì xì 100k chắc tiền này là tiền công đoàn mừng tuổi hơi ít vì năm ngoái mình nhớ là 200k
    Sáng mai đi đền Đuổm, giờ thì đi ngủ cho sớm mai còn dậy, cũng hơn 12h đêm rồi còn gì T_T

  3. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Hờ, ngày mới rồi ah. Sao nhanh thế zậy nhỉ?
  4. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1

    Chết thôi tớ với bạn đẹp đôi quá Sku ạ thế này thì vợ bạn nó ghen tớ chết =)). Sáng còn đang mơ tự dưng có thằng nó chuyển khoản cho 27 triệu đang sung sướng thì điện thoại réo ầm lên thằng Đức nó gào thét gọi dậy làm mình mắt nhắm mắt mở ú ớ điên thế mất toi giấc mơ đẹp cơ mà ko sao đã nhắn tin cho thằng đệ bảo chị đánh con 27 với 72 rồi nhé chết thật tết nhất tệ nạn quá thế này. Đi tít lên đền Đuổm lạnh sun gu ku con Béo cứ ngồi sau léo nhéo đi éo gì mà đi như ăn cướp thế đi chùa chứ có phải lên đồng đâu mà phải đúng giờ chí lý tao với mày cứ tà tà mà phóng thôi nhỉ :x Lên chùa hương khói nghi ngút chảy cả nước mắt bố trí ko lên nữa chúng tao dạo chơi. 3 con lượn lờ ăn uống lung tung mặc cho mấy đồng chí kia đi chụp ảnh với chả chụp hình mình ko quan tâm hê hê. Lúc về mình nhớ hôm trước lão Thường có mời mình ra chỗ lão ý ăn cơm mình hào hứng rủ mọi người nhưng gọi ko nghe máy xấu hổ quá đành kéo nhau đi ăn lẩu. Tới chiều hỏi ra mới bảo hóa ra anh mời mỗi mình em ***** em cứ tưởng anh mời cả bọn xấu hổ quá thế mà cứ te te anh ý mời cả bọn :-< Đòi rủ nhau xuống trại ngựa dưới Sông Công cơ đấy, cứ rủ rê mình đi thôi xin kiếu các bác iem về nhà ngủ cho lành mò chân xuống cái đất ý khó ngửi lắm :-< em là em kinh hoàng lắm rồi hô hô. Tóm lại là cái ảnh trên tớ và bạn đứng rất đẹp đôi mặt bạn rấy dâm bạn Sku ạ :x
  5. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Mai đi làm rồi, thời gian trôi nhanh gớm.
    Đang quen với việc ngủ đến 9h mới dậy, bây giờ phải quay lại chế độ nghiêm ngặt. Vậy là hết tết. hik
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Mình lại thất nghiệp, thế có buồn không kia chứ, chả như ai đó
    Năm mới cứ phải buộc lòng đi chơi
  7. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    ôi chóng mặt, cứ mỗi lần như này là mình cứ thấy sợ sợ làm sao ý, thử liều xem thế nào
  8. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Một ngày làm việc đầu tiên đã trôi qua, báo hiệu cho một năm cực kỳ bận rộn.
    Chúc cả nhà một năm làm việc thành công nhé!
  9. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay nói chuyện với chồng hụt, thấy than thở chuyện cưới xin, đang kêu chán, ko hợp nhau, cứ thế này cưới nhau về ko hiểu thế nào nữa. Đang xui dại chồng hụt đừng cưới nữa, chồng hụt lại xuôi xuôi mới chết chứ. Nhớ hồi xưa, ôm bụng chồng hụt thik ơi là thik, rồi cả đợt hấp lên đòi cưới mới sợ chứ, mình nhất định ko theo chồng hụt về thủ đô, cãi qua cãi lại thôi ko cưới xin gì hết chỉ anh em thôi. Nghĩ lại vẫn buồn cười, chuyện cưới xin cả đời mà cứ như trẻ con. Vẫn thik chồng hụt như ngày xưa, cái ngày mà suốt ngày tíu tít với nhau, gọi điện buôn với nhau cả đêm, lắm lúc chẳng biết nói gì, cứ im lặng mãi mà ko chịu bỏ máy, rồi cuối tháng khổ thân chồng hụt thanh toán hoá đơn điện thoại mà toàn gọi cho mình. Chồng hụt bây giờ còn gầy đi 4kg nữa chứ, thế thì ôm chán lắm, ko hiểu cái con kia nó chăm chồng hụt kiểu gì để chồng hụt ốm o gầy gò thế. Thấy bảo sang tháng cưới, mà cứ thế này thì ko cưới xin gì hết, nghĩ mình thật xấu xa nhưng ko cưới càng vui, chồng hụt càng chiều mình, ko bỏ bê mình đi với gái nữa, mà lại đúng gái mình ko thik, hê hê. Nói thế thôi, chồng hụt hạnh phúc là mình vui mà. Dù sao thì cũng có đợt đã từng thik nhau :)) cơ mà ko thành mới buồn chứ. Giờ thì bình thường, nhưng vẫn thik đi với chồng hụt và ôm eo chồng hụt như thế
  10. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Đầu nhức kinh khủng vẫn phải lang thang ngoài đường. Tối qua ra dụ dỗ bạn Hà làm xe ôm cho mình 1 buổi tối, sướng.
    Cả ngày hôm nay hầu như ở quán lão Thường, ăn ké bữa cơm trưa, rồi đi làm. Đi 1 lúc chán lại mua mấy cân quýt về chỗ lão Thường ăn tiếp. Ăn xong lại đòi mua thịt bò khô, rồi thịt bò khô xong lại ăn kem T_T mấy lão kêu giời, bảo nuôi mình tốn quá =)). Lúc chập tối, vô tình đọc được 1 đoạn chat, tức điên hết người, bỏ về luôn, thấy mặt lão ngơ ngác đến tội, nhưng mà tức. Về nhà thấy nhắn tin cũng ko thèm trả lời nữa. Tới 10h mới hết giận mới nhắn tin lại. Mà tới thời điểm này chắc vẫn ngơ ngác ko hiểu mình giận chuyện gì, cơ mà cứ rối rít xin lỗi, bảo quý mình nhất, hừ, chỉ nịnh là giỏi

Chia sẻ trang này