1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 3

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 16/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Điện thoại vẫn lặng im!
    Ko ngọ nguậy!
    Cũng chẳng thèm kêu!
    Sự việc trái ngược với lần trước.Giờ đến lượt a im lặng với echứ chẳng phải là enữa.
    Giờ này a đang làm gì nhỉ?Chẳng biết nữa,nếu là hôm qua hay mọi hôm thì e đã lôi ngay đthoại ra hỏi a rồi đấy.
    Còn hôm nay..lặng im.
    Có lẽ a chưa hạ nhiệt đâu.
    Hôm nay ko có a rủ đi ngủ nữa rồi,ko còn cái kiểu đưa đẩy qua đthoại a ghép màn hay e,a bật quạt hay e..
    A ơi,mới có 5 tiếng mà e nhớ a lắm rồi
    A định giận đến mấy h để e hẹn đồng hồ đây??????
  2. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Trưa nt..
    Đthoại vẫn nằm im
    Chiều 2h30 đang làm bài ktra.
    Tít tít...
    Đọc xong mà...chẳng biết nói j.
    Thôi lặng im vậy,
    Rõ là Em sai.Nhưng A ko muốn nghe e nói lúc này.Vậy e sẽ ko nói j nữa.
    Ko ngờ là a giận lâu và tức giận như vậy.
    Sáng mai a đi Hạ Long,hi vọng lúc về sẽ hết giận
  3. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Cuối tháng với bao nhiêu áp lực từ mọi phía. Cố gắng lên nào, tương lai thành quả đang ở phía trước.
  4. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu việc suốt từ sáng đến h.Lau chùi kỳ cọ từ wc đến bếp ăn,rồi lại p.khách.1 tháng ko về nhà,thời tiết lại ẩm,nồm,mọi thứ đều mốc,trông thật bẩn thỉu.Cứ về nhà là lại lau chùi.Cứ như công việc đó dành cho mình í. Còn chậu quần áo to tướng nữa.Hix
  5. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    NÓI ĐẾN ẨM MỐC....GÓC BẾP CỤA MÌNH SAU MẤY HÔM ẨM ƯỚT CŨNG MỐC HẾT CẢ LÊN...THỨ 2 THI RÙI...KO LAU DỌN GÌ HẾT...TẬP TRUNG ÔN THI...ÔI...CỐ LÊN...CÁI MÔN NÀY MÌNH CHẲNG HIỂU NÓ RA THỂ THỐNG GÌ NỮA...ĐIÊN QUÁ ~
  6. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Hòa bình đã lập lại,hêeee,Và e nhận ra 1 điều,mình càng yêu nhau nhiều hơn
  7. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    E khó chịu với anh.Lúc nào cũng mua mua bán bán với mấy cái đồ điện tử mà e chẳng hiểu j.Trong khi hôm nay e cần rút tiền và nộp tiền học,thì a cứ coi như ko í.Đến lúc e phải hẹn lại lịch chuyển sang ngày mai.10 rưỡi rồi a còn bảo đưa e đi rút?Rút làm j?Để e ôm 1 đống tiền đó mà chưa biết mai ntn?Còn chưa biết đi ra chỗ đóng tiền bằng cách nào?A để cho e đợi đến 8h kém ăn cơm,rồi ngủ quên đến 10 rưỡi chờ a quay lại.E ghét a.
  8. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Thi xong rồi cả ngày chỉ ăn với ngủ...thực sự là chỉ muốn ngủ...ngủ để khỏi suy nghĩ nhiều. Những lúc thức dậy, con bé lại ngồi tưởng tượng vớ vẩn. Có lẽ Adam nói đúng...con bé đã đánh mất chính bản thân mình...điều đó khiến con bé trở nên nhàm chán...ừm...lại phải suy nghĩ...đến mệt....kiểu này nó mau già mất thôi.6 tuần...con bé có time 6 tuần để trở lại chính mình...quên đi tất cả....Liệu nó có làm đc điều đó ko ?????????????
    Sang tuần phải nộp report rồi...nói thật nó đã bao giờ làm cái thể loại này đâu...chẳng hiểu gì sất, loạn hết cả lên rùi....ko hiểu mình phải bắt đầu từ đâu. Đề tài còn chưa hiểu thì viét bằng niềm tin à ????Lạy chúa...
  9. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Khỉ thật,mỗi tháng lại có mấy ngày mình trở nên cáu bẩn,thick gây sự với anh.Hôm qua giận 1 tí rồi lại bthg như chẳng có j xảy ra.Hôm nay lại tình cảm,quan tâm thế.Biết là a bận ko qua đưa e đi dc,lại còn cố mà hỏi e có tự giải quyết dc ko?(ko dc hiểu linh tinh đen tối)/Chả lẽ lại bảo "Ko lẽ e cứ ngồi đó mà chờ a?"
    Định cắt tóc ngắn ngang vai,a phản đối.Vậy là thôi,kế hoạch tan vỡ
    1 lúc nữa đứa bạn mình nó sẽ sang đây.Mình đã đồng ý cho nó ở cùng rồi.Nhiều đứa xin ở cùng,nhưng lần này là 1 đứa mình thấy thấy ngoan hiền nhất,Đã từng học cùng nhau,nhà lại gần gần nhau,bằng tuổi nhau,nên chắc cũng okie.1 mình mình,4 tháng qua mỗi tháng 1,2tr tiền nhà nặng nề quá!Rồi còn tiền ăn,đi lại,mua sắm,tiền học tiếng anh...Bố mẹ đến bán cả nhà đi mất
    Được trieuyennhi sửa chữa / chuyển vào 14:58 ngày 03/03/2009
  10. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Mình ghét cay ghét đắng cái lão chủ nhà khốn khiếp ấy.Đã nói đến thế rồi mà vẫn còn cố mà làm khó người ta.Bực thế ko biết.Muốn đấm đá,cấu xé,bóp nát lão ấy ra cho sướng.Ghét thế mà vẫn phải nịnh,điên thế chứ.Muốn thu tiền nhà thì cứ bảo người ta đóng,j mà phải "thế có định ở ko đấy?",mà rõ hôm nay mới có 3/3.Hồi xưa ở có 7,8 cái xe vẫn được.Giờ mới có 3 cái,thêm 1 cái mà lão kêu um lên,thế này thế nọ.Xe người ta còn chả lo xước,xe lão í bẩn thỉu què quặt thì lo xước,mệt với lão.Trông thì loắt choắt,tính thì hâm hấp,may cho lão là cũng kiếm dc ng yêu.Mà chị này cũng hâm nốt.Lão í nhìn thấy e tầng 3 ì ạch bê bình nước lọc từ tầng 1 lên tầng 3,vậy mà dửng dưng như ko,ko hé dc cái mồm ra mà nói"để a bê giúp",bị mình nói cho 1 trận.Con trai mà như thế đấy.Làm mất ấn tượng toán tin bách khoa trong mình.Chả hiểu ở đâu lại lọt ra lão.Ra trường hơn 2 năm mà vẫn viển vông,ko việc.Có lẽ còn chưa ra nổi trường í.Đồ....đồ đáng ghét!

Chia sẻ trang này