1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 3

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 16/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoczx

    ngoczx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thứ 6, ngày 13 ( âm thì vẫn đen như thường). Chán cầm điện thoại nt lung tung. Gọi cho thằng bạn nó ko nhận ra( chắc mất số mình rồi ) Hai thằng trc cùng phòng ktx cứ gặp nhau là cãi nhau. Cãi nhau mà hiểu mà thân. Đc rồi, để mình nt xem nó thế nào?
    Nhắn tin, lại cãi nhau....thế rồi mình giở giọng giang hồ, chém gió cho mấy cái tin. Rồi thấy cu cậu sợ sệt.... ( nghe kiểu nt thấy thế )( Nói thật là mấy tin nhắn đấy máu lửa lắm nên cu cậu e ngại cũng phải. Dân Nam Định lên Thái nguyên mà bị đe dọa thế ko sợ sao đc.
    Lúc sau lên mạng thấy nick sáng, định nói thật mà hắn đi đâu nên mình quên mất. Hôm sau, hình như thấy số quen quen + giọng quen quen mà hắn trót .... nên gọi bạn bè hỏi số của mình. Hắn gọi lại rồi thông báo cho mình tỉnh bơ. Mày bỏ sim đi. Tao trình giám đốc tin nhắn của mày. Bả lên báo công an tỉnh rồi....Thế có điên ko chứ.
    Sim mình trả sau, ko giấu đc! Vụ này mà lung tung lại chẳng đâu vào đâu. Vc bé xé ra to. Mình vừa đọc báo thấy có cu cậu vì bị cô người yêu lừa là 19 tuổi trong khi đó 13 tuổi mà dính cái án 9 năm tù. ( Vô can thì luật VN cũng chẳng tha). Chẹp chẹp, đang tính xem người ta đưa "vụ án" của mình tới cấp nào rồi, có lẽ CN fải về Thái giải quyết hậu sự.
    Sáng nay, thằng cu ấy gọi điện. Hôm qua gặp ông anh công an đấy rồi. Sếp ổng hôm qua bận nên hắn chưa trình đc. Coi như ổn.
    Em xuôi.....
    Một lần nghịch dại!
  2. jenny1189

    jenny1189 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2009
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Trở thành Hội trưởng hội sinh viên của Bachelor of Science in Business Administration, tháng họp 4 lần với college, 1 tuần 1 lần với khoa, đôi khi lại họp đột xuất với campus , sao tôi thấy nhiều áp lực quá...
    Đôi khi ngoảnh đầu nhìn lại, thấy rằng tôi đã lớn, đã trưởng thành hơn nhiều, nhưng cũng có khi ... cảm thấy không còn sức mà bước đi... Mẹ Heidei nói, dù ở Santa hay Siniloan, hay dù mai này có đi đâu chăng nữa, mẹ vẫn tin tôi làm được, tôi sẽ luôn làm tốt... Nhưng tôi đã đánh đổi quá nhiều, cả nước mắt... cũng đã rơi nhiều sau mỗi lần vấp ngã, tôi học đứng lên sau mỗi lần vấp ngã, học mỉm cười khi bị đau, học vượt qua con người vốn nhút nhát của m, để "liều" năng động ..và cười vì vì điều đó, học xa dần với bạn bè và tình yêu thương của gia đình. Phải chăng vì tôi 1 mình chốn này?, không... có những người bạn VN ở bên, người từng thân cũng có, nhưng giờ đây tôi phải học cả cách đối mặt với những ghen tuông, đố kỵ... của ai chứ??? của chính những người bạn mà tôi yêu thương... Làm sao để có thể vừa lòng hết tất cả mọi người trong khi làm tốt cả cv của bản thân??? Có người nói rằng tôi nhiều bạn, tôi rất friendly...==> đúng, nhưng có người cũng nói tôi không có bạn thân....==> vừa đúng vừa sai. Dường như ông trời muốn thử thách tôi hơn nữa?, bất cứ ai mà tôi thân đều lần lượt vì 1 hoàn cảnh nào đó xô đẩy, ông trời luôn bắt xa tôi, những người bạn ở gần thì đến lúc gần rời xa lại là lúc cảm thấy thân và quý t hay khi 1 ai đó nhận ra được họ quý tôi hơn những người bạn xung quanh, t sợ rằng liệu phải chăng sẽ có 1 cơn bão ập xuống và cuốn ng bạn của tôi đi chăng???
    ....................................................................................
    thật sự, đôi khi cảm thấy tủi thân, người ở gânf thì ghen ghét đố kỵ, người ở xa thì lại khinh rẻ, không tin vào năng lực của tôi, làm sao để vừa lòng tất cả???
    ....................................................................................
    Tuần tới lại short quiz, long quiz nhiều vô số kể, 1 đống giấy tờ, các activities chưa soạn, schedule chưa lên...
    Là president
    -không thể không học tốt nhất khoa, không có lẽ nào mà điểm thấp hơn ai,
    -là người VN, không có lý nào mà không biết về lịch sử, văn hóa nước mình... để khi thầy cô hỏi, lại chỉ lôi tôi ra trong mấy đứa Việt,
    - là president không có lý nào không nói trôi chảy tiếng anh trong các buổi họp, và thậm chí phải cố gắng để hiểu cả tiếng Phil trong những tình huống mọi ng sd tiếng Phil
    - Với các hđ thể thao dưói phong trào của trường đang lên cao, president ko thể nói không biết chơi
    (trong khi hiện h đúng là ko biết chơi gì hết tal)
    - Hôm có 1 officer hỏi về talent của president, ngượng gần chết, , hát múa không giỏi ==> lại phải thêm 1 mục tiêu để học , đàn thì organ biết sơ sơ, nhưng k thể đem ra mà gọi là talent đc
    ...............................................
    Thứ 2 phải nộp cái constution của college rùi, đã đọc đâu
    thứ 3 phải nộp tên của Mr and Ms của BSBA==> đã chọn đâu
    thứ 5 phải họp BSBA==> đã lên vạch kế hoạch đâu
    từ h đến thứ 6 phải nộp constution của BSBA==> chưa e***, nộp request letter cho new uniform ==>cũngchưa làm
    tuần tới quiz liên tù tì, mà h này còn học hành vớ vẩn quá
    ====================> đi ngủ, mai dậy sớm làm (câu này nghe quen quen)
    (Mẹ ơi, chết mất thôi )
  3. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu ra quân, mọi thứ loạn hết cả lên. Sáng ra sớm xem em Hiền với Bắc lấy bàn ghế ra chưa, giao cho 2 đứa kê bàn ghế mà. Tới nơi, chưa gì sất, hai đứa đang đứng. Hjx hjx, vì ko mượn được bàn ghế ở nhà thầy Hanh, loạn hết cả lên, cuối cùng thầy ra và bảo lên nhà bà thầy lấy. Thế là hai đứa lóc cóc lên lấy bàn ghế.
    Hai đứa vừa đi thì Bé ra, hai chị em chọn chỗ đứng để kê bàn ghế, lúc đầu định ngồi cạnh cái bảng xanh có tên trường to uỳnh ấy, nhưng bị đuổi, bà bns hàng đó đểu thật, đuổi mồm đã đành, vừa đuổi vừa lấy chổi khua bụi vào hai chị em, bực mình.
    Loanh quanh, Hiền với Bắc mang ghế ra roài, nhưng ko có chỗ đứng, chạy qua chạy lại bị đuổi hoài, điên thế ko biết. Mãi sau cũng có 1 chỗ ngồi, đối diện cổng tài chính, nói thật là ngồi đó hơi bị xa....Nắng bắt đầu lên, mồ hôi mồ kê nhễ nhại , nhìn mấy đứa mà thương, nắng thế này cơ mà. Thế là lại rủ Long lên ĐH Thái Nguyên lấy cái ô về cho tụi nó ngồi.
    Đến chiều, mấy chị em rủ nhau sang hắn cổng Tài Chính ngồi, ngồi ở quán nước chỉ để ng ta lợi dụng, nào là: "bác với em cứ vào đây ngồi uống nước, có SV TN ngồi đây cơ mà, các em sẽ tư vấn cho", "Bác vào nhà cháu trọ là tốt nhất, có các em TN ở đây, cháu chả nói điêu đâu mà"....cứ lôi bọn mình ra đỡ đạn, ghét ko chịu được., làm mấy đứa ngồi mà chẳng mở miệng đc câu nào, mở miệng ra mà tư vấn chỗ trọ rẻ là nghe chửi rồi. Hjx hjx
    Chiều sang bên cổng TC cũng đỡ, tuy nắng nhưng đỡ áp lực, lúc ấy còn có việc mà làm vì có "khách" mà, Ôi, nhưng những vị "khách" của chúng ta thì thật là buồn cười. Có những câu hỏi siêu chuối như: "chị ơi, thế môn nào thi trước hả chị?" suýt ngất vì câu hỏi đó, vì thí sinh đi thi là phải nắm được hết rồi chứ, sao lại ko thể biết cái điều cơ bản như vậy được nhỉ? Chết mất thôi, các chị cười và trả lời các em mà thấy vừa buồn vừa bực. Hjx, các thí sinh cần nắm rõ hơn về những điều cơ bản nhất khi đi thi.
    Ngày đầu cũng chưa có gì đặc biệt lắm thì phải, thi thoảng có vài người đến hỏi hôm nào lên trường, cần mang những gì để làm thủ tục, hoặc hỏi đường đi đến trường NGô Quyền, CĐ Y, CĐ SP, cấp 2 LNQ....
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Ngày thứ 2 đi TN có vẻ vất vả hơn, thí sinh lên trường nhiều hơn, người đi, người lại tấp nập, đông thật. Nhưng chính vì vậy mà làm cho mọi thứ phức tạp hơn, và thái độ của những ng chủ trọ, chạy xe ôm, cò khách thật khó chịu, bọn mình ngồi tư vấn cho thí sinh đi thi, họ hỏi trọ ở KTX thì ntn, mình nói giá cả ở KTX, họ muốn vào đó ở, thì bà chủ trọ ở đó chửi tụi mình xơi xơi ý, nào là "mày cướp khách của tao", "mẹ bọn TN mất dạy, đểu, khốn nạn", "TN *** gì chúng mày". Bực mình quá đi mất, đến cả mẹ con nhà thí sinh đi thi cũng còn bảo "tôi muốn ở đâu việc của tôi, tự tôi đi chứ chẳng liên quan gì đến TN, bà đừng chửi thế, cái này là tự ý tôi", thế mà vẫn chửi tụi mình chẳng ra gì, cú quá mình cũng bảo: "cô là người lớn, cô nói hẳn hoi chút". Bà ta lại chửi, đúng là đồ chua ngoa, mấy chị em bảo nhau thôi nhịn tránh phiền phức. Rồi lại có khách xuống ô tô, bà ta chạy ra lại lôi kéo khách, ko chỉ 1 mà vài người bu quanh người vừa xuống xe, kẻ kéo ta, người xách tui, giằng co qua lại, đến là thương "nạn nhân" kia.
    Rồi lại đến em Hiền, thí sinh đang ngơ ngơ ngác ngác, em chạy ra hỏi xem cần gì giúp đỡ thì bị ông xe ôm chửi: "việc của chúng mày là ngồi im 1 chỗ, ai đến hỏi thì trả lời, ra đây làm cái *** gì?", thế đấy, lại dọa nạt nhau nữa. Nếu cứ ngồi im như những khúc gỗ thì SVTN chẳng cần ngồi đó, về nhà nằm cho sướng, vì có lẽ xe ôm, cò mồi, chủ trọ là những người tư vấn "tuyệt hảo" cho thí sinh rồi còn đâu.
    Ngày thứ 2 đông quá, nên cả nhóm quyết định ko về trưa, mà thay nhau trực.
    Chiều lại bị cái thẳng nghiện trông xe trong trường TC dọa chứ, trường đó có KTX nhưng có thí sinh ở đâu mà, có mỗi phòng nghỉ của cán bộ thì toàn 100k với 200k/1 phòng/1 đêm. Tụi mình tư vấn bảo cho thí sinh đi thi là ở đó ko có KTX cho ở, chỉ có phóng khách thôi, giá cả thì 100k/1p và 200k/1 p/ Còn ở trường trong (KTKT) thì có KTX cho thuê, giá 25k/1/p ko quạt, cả quạt là 30k. Thế là cái thằng kia nó ra nó dọa nạt, định đánh chứ . Nó bảo: "ai bảo trường TC ko có KTX, ******, ko biết thì im mẹ mồm đi" Rồi nó còn ra định giựt thẻ của mình, nhưng ai cho mà giựt, nó còn nói: "mày học trường trong hả?để tao về tao bảo thằng Hoàng". Mình bảo: "thích về mà bảo", mình còn chẳng biết ai là Hoàng ở trường mình nữa. Pó tay, mà mình chẳng sai nên chẳng sợ. Thích động vào mình thử xem, rồi chẳng biết ai phải sợ ai. Chẳng qua đi học hành ko thích mang tiếng gì, với lại cũng chẳng ham hố đánh nhau. Chúng nó cứ "chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng". Ghét!
    Ngày thứ 2 hình như ra để cãi nhau với mấy tên dớ dẩn đó hay sao ý. Thấy bực mmình nhìu hơn. Nhưng vẫn chưa bực bằngn gày thứ 3.
    ------------------------------------------------------------------------
    Ngày thứ 3, thí sinh lên trường làm thủ tục thi. Cả nhóm rủ nhau vào làm ở cổng trường mình, cổng trường thì bé, đường nhỏ tin hin ý, bực mình nhất là mấy thằng xe ô tô tải còn lượn quanh. Vì đường đán bẩn, hết sức bẩn nên ô tô tải chở cát, chở linh tinh những cái quái gì ý, có cả than nữa cũng len vào, 1 cái đủ để gây tắc đường, vì có nhìu xe máy ở cổng chờ con em mình nữa. Sáng tắc mất 15''. Đến lúc về thì tắc phải hơn nửa tiếng đồng hồ, cả nhóm có 5 người, chạy từ đầu này đến đầu kia của đoạn đường tắc ko thể làm hết đc, bảo xe này gọn, xe kia gọn để tránh nhau đi cho nhanh. Nhưng khốn nỗi, ai cũng muốn đi nhanh, thế rồi họ chửi:
    - chúng mày ngu thế, ko biết ra 2 đầu đường mà chặn ô tô vào à?
    - Chúng cháu ko có quyền chặn ô tô, chặn họ còn đánh cho ý
    - Chú ơi, chú làm ơn gọn vào một chút để cho ô tô qua thì xe máy mới qua được ạ - SVTN nói.
    - Sao mày ko bảo ông kia gọn vào, mà bảo tao, tao *** gọn đấy, chúng mày làm đc gì.- 1 người đi đường chỉ 1 người khác đứng trong lề đường và nói.
    ..............
    Rồi ko biết bao nhiêu câu chửi rủa, đủ các thể loại. Ức chế đầy người mà vẫn phải nhẹ nhàng, aaaaaaaaaaa
    Lại cả con xe ô tô biển xanh chứ, cậy biển xanh á? nói thâtj là mình khinh, tự xưng là người của bộ giáo dục, vào để kiểm tra, đã nói đường đang tắc, ko thể đi được, đợi chút cho xe máy ra hết ra, đang lúc thí sinh về mà. Không nghe, lại còn đâm thẳng vào SVTN, làm em ấy phải nhảy tránh sang 1 bên, cuối cùng là lại tắc đường nữa., lại nghe chửi nữa............hài quá đi mất thôi, họ chẳng thông cảm thì thôi, còn chửi chứ.
    Trưa hôm đó, mình quyết định đi lên phòng cảnh sát giao thông ở đường Minh Cầu, vớihi vọng họ sẽ cho người về chặn 2 đầu đường vào giờ cao điểm, lên đó thì 1 người họ nói: "lên tìm TRịnh Tiến Quan, phó CS TP nhé!" . Lại quay ngược lên tp, thì chú ấy vừa về, rồi cùng dò la được sđt và địa chỉ nhà, đang gọi thì hết tiền, thế là vào tận nhà hỏi. Thì chú nói 1 câu: "Cháu về phường nhé, ý kiến với phường, cái này chú chỉ đạo về phường rồi, họ sẽ giải quyết".
    Sang bên UBND phường Thịnh Đán để hỏi thăm CA Phường, vì ko biết chỗ, họ chỉ chỗ và hỏi kèm có việc gì, trình bày sự việc muốn xin người để chặn ô tô hai đầu đường vào giờ cao điểm nhằm đảm bảo giờ giấc cho thí sinh đi thi xong họ bảo cứ sang đó hỏi nhé. Vừa bước ra cửa thì vài người ngồi trong phòng Phó chủ tịch Phường đang ngồi nói chuyện nói với nhau: "mày làm thế thì chết tao à??????"
    Lại tiếp tục về phường, nhận đc 1 câu trả lời: "cái này phải do kế hoạch của trên xuống, làm sao mà tự động điều người được. Được rồi, để chiều nay họp giao ban tôi sẽ ý kiến và xem xét, bây giờ cứ về đi nhé!". NGhe xong câu này, bước ra khỏi cửa, con bé khóc. Ức chế không thành lời, mà là khóc. ko thể nhịn nổi.
    Thất vọng ra về với lòng tràn ngập nỗi buồn. Con đường thì đúng là cấm ô tô tải, hai cái cọc bê tông ở đó còn bị húc đổ, người dân ở đó bảo có đổ lại cọc bê tông để cấm xe, tồn tại lâu nhất cũng chỉ đc 1 ngày. Thế mà...........Ở trên thì đẩy xuống dưới, xuống dưới lại bị đẩy lên trên, thật tắc trách. Họ vô trách nhiệm, thờ ơ với việc thí sinh đi thi, vì người đi thi có phải họ đâu mà. Con đường cấm, lẽ ra những chiếc ô tô tải đáng phạt, nhưng họ ngang nhiên chạy, mà ko phải chỉ kì thi mới tắc, mà theo chị trông xe trong trường thì hôm nào cũng tắc, nhưng thời gian tắc đường ít hơn mà thôi. Không ai có hướng giải quyết cho việc này. Thử hỏi, việc nhỏ như vậy họ ko làm đuợc, thì làm sao mà dân chẳng đi khiếu kiện, lên tận cả Chính Phủ để kiện vì có ai chịu nhận trách nhiệm về bản thân đâu, cứ đưa đi đẩy lại, coi người dân như quả bóng cho họ đá mà thôi.
    NẾU THÁI NGUYÊN CÒN NHIỀU TRƯỜNG HỢP CÁC QUAN CHỨC VÔ TRÁCH NHIỆM NHƯ THẾ NÀY THÌ ĐẢM BẢO SẼ CHẲNG BẢO GIỜ PHÁT TRIỂN ĐƯỢC. NẾU BIẾT YÊU DÂN, THƯƠNG DÂN THÌ MỚI ĐƯỢC DÂN YÊU, DÂN QUÝ. TÌNH TRẠNG HIỆN NHƯ BÂY GIỜ THÌ ĐỪNG HỎI TẠI SAO DÂN THÁI NGUYÊN ĐI KIỆN Ở CHÍNH PHỦ NHIỀU NHƯ THẾ. CHO VÀI NGƯỜI RA CHẶN 2 ĐẦU ĐƯỜNG NHO NHỎ ĐÓ ĐỂ ĐẢM BẢO CHO THÍ SINH ĐI THI LÀ VIỆC LÀM TỐT MÀ LẠI KHÔNG LÀM ĐƯỢC, TRONG KHI DÂN ĐI KHIẾU KIỆN BẰNG Ô TÔ, TRÊN ĐƯỜNG ĐI XUỐNG HN LẠI CÓ MỘT NHÓM NGƯỜI RA CHẶN XE VÀ NÓI: "KHÔNG ĐƯỢC CHỞ DÂN ĐI KIỆN" CHUYỆN NÀY THẬT HI HỮU VÌ TRONG LUẬT CŨNG CHẲNG CÓ LUẬT CẤM Ô TÔ CHỞ NGƯỜI ĐI KIỆN.
    Hai việc làm trái người này sẽ khiến cho người dân phải suy nghĩ nhiều đấy!
    ---------------------------------------------------------
    Những ngày sau đó, nhóm mình đã có nhóm ở chốt Thương Mại xuống giúp đỡ, ngày thi đầu tiên của khối A, trời mưa, đường vẫn tắc như mọi khi. 10 SVTN, lực lượng đông hơn, vì thế nên giải quyết tắc nghẽn cũng đơc hơn, đứa nào đứa ấy ướt như chuột, nhìn tụi nó mà thương, chẳng biết làm sao cả, thế mà ướt lại vẫn nghe chửi. XOng việc Cường nói: "em nói thật với chị, từ bé đến giờ, trừ bố mẹ em ra, chưa có ái dám chửi em như thế cả, em bực lắm rồi đấy" Cả nhóm lại cùng khuyên bảo nhau nhẫn nhịn.....lại nhẫn nhịn.....
    Em Bé còn bị ngất, do thời tiết thất thường, khổ thân nó, hôm sau ko cho đi nữa nhưng nó nói:" ko đi ở nhà bhuồn lắm, em muốn ra cũng các anh các chị để giúp đõe các em đi thi cơ". Ừ, cả nhóm lại cho đi nhưng bảo nhau trông chừng Bé.
    Cả đợt thi khối A và khối B đều vậy cả, bức xúc nhất vẫn là chuyện tắc đường mà ko có sự can thiệp của chính quyền. HÔm thì nắng, hôm thì mưa nhóm 10 người cùng nhau làm việc, cùng nhau "hứng" những câu nói, câu chửi đầy khó chịu của người qua lại. Đau lắm, nhưng vẫn phải nhịn vì đó là bộ bặt của trường, của ĐH Thái Nguyên. Nhưng làm vậy rồi, có ai hiểu và thông cảm cho hay không? Hay rồi để bị trách mắng nữa????
    ----------------------------------------------
    Ngày cuối cùng, sáng chờ dọn dẹp đường xá, Luyện về quê sớm rồi. Chỉ còn 9 người, giải quyết tắc đường như mọi khi xong, Tài đi đón em cũng đi thi. Mình đi tìm đứa em con nhà cậu, xong đâu đấy tập trung tại phòng Hiền, gọi nhau đi ăn cơm. Đi ăn cơm quán, cơm vét còn lại vì lúc đó ở trường ko có 1 ai trừ bọn SVTN tụi mình, các thí sinh cũng về rồi, đi ăn cơm muộn cơm chả ngon những vẫn phải ăn, vừa ăn vừa cười đùa. Quậy dã man.
    Ăn xong thì Hiền về phòng vì có khách, còn lại thì vào căng tin măm kem, xong rồi lên KTX phòng Bé chơi Tú sai, dự định là ngủ nhưng có 1 quạt nên nóng chả ai ngủ được mới rủ nhau chơi bài. CHơi 3 tiếngđồng hồ liên, cười vỡ hết cả ruột vì sai những cái rất buồn cười, đứng chào cờ, hát Quốc ca này, hôn cọc giường này, đấm lưng này, rửa mặt này.......hì hì, vui lắm ý.
    Mặc dù chưa được phát trợ cấp 10k/1 ngày nhưng đến 2h30 chiều, cả nhóm vẫn quyết định xuất phát lên Lương đi hát hò. Thi nhau gào thét trong phòng hát, cãi nhau chí chóe. Vui ơi là vui, còn được xem tụi con trai nhảy nhá, Long hát Rock, Cường, An, Tài, nhảy trông như những con choi choi ý, Bắc công công ngồi im, Oanh làm chiến sĩ diệt mồi, Hiền, mình và Bé thì hát. Hê hê, vui lắm.
    Nhưng xúc động nhất là bài hát Tạm Biệt của Quang VInh, cả nhóm đứng trước màn hình, khoác vài nhau cùng nhau hát, có lẽ giây phút ấy, ai cũng rưng rưng nước mắt vì sắp phải xa nhau, xa nhưng tiếng cười đùa nghịch ngợm của SV, sẽ nhớ, nhớ lắm.........
    Và khi bài hát cuối cất lên, cũng là lcú mọi người trở về với gia đình, có em Bé ở Nghệ An, Hiền ở Thanh Hóa là xa nhất. Và rồi khi về, còn hẹn nhau, hết hè lên học lại gặp nhau. Tạm biệt những ngày tháng tình nguyện với những niềm vui, nước mắt và cả sự bực bội trong người. Nhưng quan trọng nhất điều mà tôi cảm nhận được, đó là tình cảm của nhữngngười trong nhóm dành cho nhau. Yêu mọi người nhiều!
  4. dichvu1080TN

    dichvu1080TN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0

    Thích quá! Vậy là mai lại là một hành trình đi chơi tiếp rùi,mặc dù mai đi cùng nhưng người mà mình không thoải mái lắm, nhưng không sao đã có A rùi,và lại cứ được đi chơi là thích đã!
    Chết thui,doanh thu tháng này chắc là thấp nhất tổ mất.Vì vừa đi Hạ Long 3 ngày rùi,bữa nay lại đi 3 ngày tiếp chắc tháng này đứng cuối cùng mất thui,thui tháng này cố gắng nộp vào 20tr tiền thẻ vậy.
    Năm nay đã 24,25 t rùi mà cứ nói đến đi chơi là thích quá thế này !Nhiều lần em cứ rủ mình đi chơi,mình thích lắm,kể cả là đi bằng xe máy mình cũng thích và máu đi lắm nhưng lại bị hạn chế vì không được đi.Mình thèm được như em lắm để được đi chơi,vui vẻ thoải mái theo ý thích,mình nhìn em mà thèm lắm không biết em có hiểu không? có phải mình sợ đi bằng xe máy đâu cơ chứ! Thôi thì đành hy sinh vậy đổi lại mình cũng được đi Đà Lạt 1 chuyến tí tã rùi còn gì nữa.
    Cũng bằng tổi mà Hà đã sinh em bé được 10 ngày rùi hihi.nhìn em bé buồn cười lắm, mà cả 2 mẹ con đều buồn cười,đúng là trẻ con làm mẹ hay lắm cơ!Không biết bao giờ mình mà như thế thì ntn?chắc còn buồn cười hơn và xin chia tay với tất cả các cuộc vui,chỉ biết từ nhà đến cơ quan và từ cơ quan về nhà thui!Không biết sẽ ra sao?Nên tranh thủ còn năm nào nữa có gắng đi hết nhưng chỗ có thể đi được hehe!
    Quy luột của cuộc sống không thể thay đổi và đi trái với nó được.
    Hôm nay là thứ 5 rùi,như tuần trước vậy cũng làm đêm nghỉ 1 ngày rùi đi Hạ Long,hôm nay làm đêm rùi nghỉ 1 ngày đi SS.Thích quá mặc rù những chỗ này mình đã đi cả rùi nhưng vẫn thích!
  5. keococo

    keococo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Ta chỉ là một người Thái bình thường. Ta mang trong mình tham vọng lớn lao. Ta hứng khởi và tự hào mình khi phát hiện ra box này.
    Rồi...ta có cảm giác thất vọng. TTVN ko còn lôi cuốn đc mem, Thái Nguyên box ko còn hấp dẫn. Ta đã từng muốn ăn tiết canh cá sấu KL, vặt trụi lông vịt cỏ TN, quay thỏ nhắm với coca....(((vì ta buồn, những trái tim đầy nhiệt huyết 1 thời giờ bị cuốn theo cái gì đó mà ta ko nói thành tên))) Ta ko muốn box thế này! Ta cảm thấy bất lực....
    Ta hiểu, hiểu nguyên nhân vì sao lại vậy. Ta hiểu, hiểu và thông cảm nên ko còn cảm giác muốn "ăn đặc sản " nữa!
    Ta thấy buồn!
  6. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng thế thôi. Một thời, nhưng sẽ là mãi mãi....
    Đừng thất vọng....
  7. keococo

    keococo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Than ôi thời oanh liệt nay còn đâu?
  8. toida17kitu

    toida17kitu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2009
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Thời oanh liệt là thời nào thế? Hôm qua vẫn chỉ là ngày hôm qua thôi, đừng ngồi ảo vọng về những gì đã qua. Vứt đi mà sống
  9. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ mượn câu nói này của cậu nhé! Haha....
  10. toida17kitu

    toida17kitu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2009
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Trả Conan 63 đây, mượn lâu ế

Chia sẻ trang này