1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nỗi nhớ thứ 7

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi hgtvtn, 12/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hgtvtn

    hgtvtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    TS-TY: Nỗi nhớ thứ 7

    Thứ 7. Những con đường xa tắp. Đường nào là lối về? Đường nào mình rẽ ở phía không nhau?

    Thứ 7. Thấy tim mình ngập tràn nỗi nhớ. Nhớ 1 câu chuyện ở công sở. Ừh. Ai bảo mình luc nào cũng công việc, công việc và công việc. Để rồi có một ngày nghỉ thứ 7 bỗng thấy chống chếnh lạ thường.

    Thứ 7. Ra phố nhé. Thái Nguyên hôm nay bỗng trở rét 1 chút. Lòng cũng se lạnh hơn. Thấy nhớ mùa đông quá chừng. Đường tròn trung tâm. Một đám người nhấp nhô quanh cái bờ rào khu vực xây dựng đào phun nước. Àh, hôm nay người ta thử công trình. Bỗng thâý nhớ cái cột đồng hồ 4 mặt 4 giờ khác nhau mà đôi khi vẫn hay đùa vui là giờ quốc tế.

    Thứ 7. Tìm quán ngồi nhé. Chỗ nào cũng đông. Hình như mình già quá rồi, nên sợ những chốn ồn ào. Nhớ ngày trước. Mà cũng chưa xa lắm đâu. Cái ngày mình ra đường chi thấy cười nhiều và ồn ào quá thể. Hình như mình già rồi, nên cũng trâm tư trĩu nặng. Bỗng thấy nhớ mình của ngày xưa quá.

    Thứ 7. Dòng người lại qua trước mặt. Họ đi đâu nhỉ? Có giống với mình không? Hình như mình tự kỷ ám thị rồi. Bỗng nhớ 1 người lớn (hơn mình). Chẳng bít ngwời lớn bây giờ thuộc về con đường nào nũa, con đường ấy có đi về phía mình không?

    Thứ 7. Nỗi nhớ ngập tràn. Hình như mình viết chữ nhớ vào tim rồi...............
  2. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7. Tưởng về rồi lại không về.
    Thứ 7. Call cho mẹ, mẹ đợi cơm ....Nhưng con ko về mà.
    Thứ 7. Em lang thang. Uh thì lang ********* đỡ căng thẳng, uh thì lang ********* đỡ đau đầu. Hay cũng tại bởi ngày xưa chúng ta hay lang thang đi dạo. Nhưng em phải về ăn cơm với bố mẹ chứ. Tự dưng ta cảm thấy chán
    Thứ 7. Đã lâu lắm rồi không đi chơi với em tối thứ 7
    Thứ 7. Mai đã là chủ nhật rồi đấy, rồi lại đến thứ hai cho mà xem
  3. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Uh hôm nay là thứ 7 . Ngày mai là chủ nhật ngày của Mama.
    Muốn viết cho mẹ nhiều lắm , con cám ơn mẹ vì tất cả. Mẹ đã hi sinh vì con nhiều, con biết và con sẽ cố gắng .
    Mẹ ơi, con đã về
    Một sáng sớm trở về quê hương
    Về trong câu hát âm vang đất trời
    Ru hời ru cho ta ngọt bùi
    Ấm áp ân tình xa xôi
    Một con kênh, một bờ ao xanh
    Hàng tre lưu luyến từng chiều hai đứa
    Hỡi cánh diều tuổi thơ hôm ấy đâu còn
    Trở về nơi tôi sinh ra từ đây
    Biết bao con tim mừng vui vòng tay đón mời
    Nhìn tôi không dám tin là tôi một thời người làng quê ấy
    Mẹ hiền ngồi đan chiếc áo mùa đông
    Mái tranh co ro ngày đêm con đây trách lòng
    Giọt nước mắt cất lên một tiếng sau cùng
    Mẹ! Con đã về
    Giọt nước mắt cất lên một tiếng sau cùng
    Mẹ! Mẹ ơi, con đã về
    http://www.nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=33487&iType=20
  4. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    T7 : hết rồi cái thoi quen đi chơi, lượn phố và ngắm người
    T7: Ở nhà với hàng đống bài luận mà ngay cả đề bài cũng ko hiểu hết
    T7: Mong chờ....mong chờ...chủ nhật....để làm gì nhỉ...thì chỉ để mau qua thứ 7 thôi mà...
  5. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 : có lẽ phải tìm thêm một công việc
    Thứ 7 : Thích ngồi vào bàn, đeo phone để tự nói linh tinh
    Thứ 7 : làm nốt bài luận...thứ 3 nộp nà
  6. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7:Như bao ngày khác,giờ trở nên bình thường,chẳng cso gì đặc biệt,mong chờ.
  7. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Hko phải mỗi thứ 7 mà hình như là cả tuần.!~~! [red]MISSSSSSSSSSSSSSSSSSS...............................UUUUUUUUUUUUUUU[/red
  8. LikeTheSun

    LikeTheSun Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7, chia tay với em . Lẽ nào ah đi ngay với người khác ?
  9. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Mai lại đến thu7 roài .Hix.Vẫn bình thường như mọi ngày,học,ăn ,chơi,và bùn ngủ!
  10. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7. Nhớ thứ 7 của tuần trước
    Thứ 7. Fải về thôi.
    Thứ 7. Ko biết hôm đó có phải thứ 7 ko, nhưng đúng là cái ngày này rồi
    Thứ 7. Sinh nhật ông em. phải mua quà cho nó chứ nhỉ ?

Chia sẻ trang này