1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nỗi nhớ thứ 7

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi hgtvtn, 12/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7..mưa...mát quá...hehhêhwe
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7: Sao lúc nào cũng nghĩ người ta đi chơi được nhỉ
    Thứ 7: Lúc nào cũng tràn ngập nỗi nhớ
    Thứ 7: Kô học, kô đến nhà thầy thì em chỉ có ngủ
    Thứ 7: Mà có ngủ đc không thì anh biết liền
    Thứ 7 ngày 13: Sau mấy hôm "đầu tắt mặt tối" vào máy tính, nộp cho thầy xong, em muốn đi dạo vì nhớ anh, cả thành phố tràn ngập hình ảnh của anh, của 2 đứa mình. Em đứng ở cổng trường, nhớ những lần anh ngồi đợi em, những lần chúng mình cười khà khà uống trà đá ở cổng trường, em ở những lần gặp anh ở Trịnh Quán, và cuối cùng em đứng một mình, ngắm cảnh ở nơi mà 2 đứa vẫn thường đứng - nơi thơm mùi lúc, có trăng, có sao, có cả tiếng ếch ộp và những người đi bộ
    Thứ 7 ngày 13: Em ghét và giận anh vì yêu nhau tính đến chuyện cưới rồi lại còn không hiểu người ta
    Thứ 7: Năm ngoái là kô là thứ 7, nhưng cũng là ngày 19/5. Năm ngoái thì em hồi hộp. Năm nay, anh nhắc lại em mới nhớ. Chợt thấy anh của em tính tế, sâu lặng và lãng mạn ra phết ấy chứ
    Thứ 7 ngày mùng 3: Kô biết tuần này có về kô<-- Đấy là mẹ anh hỏi, kô fải em hỏi đâu nhé, em kô hỏi cũng kô lôi kéo, rủ rê anh đâu đấy. Nhưng em đón anh nhé, kô bắt cóc đâu mà sợ. Đón trên thành phố rồi đưa anh về GT... đỡ mất xiền xe ôm mà lại được ôm. Sướng thế còn gì
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 10:05 ngày 28/05/2007
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7: Sao lúc nào cũng nghĩ người ta đi chơi được nhỉ
    Thứ 7: Lúc nào cũng tràn ngập nỗi nhớ
    Thứ 7: Kô học, kô đến nhà thầy thì em chỉ có ngủ
    Thứ 7: Mà có ngủ đc không thì anh biết liền
    Thứ 7 ngày 13: Sau mấy hôm "đầu tắt mặt tối" vào máy tính, nộp cho thầy xong, em muốn đi dạo vì nhớ anh, cả thành phố tràn ngập hình ảnh của anh, của 2 đứa mình. Em đứng ở cổng trường, nhớ những lần anh ngồi đợi em, những lần chúng mình cười khà khà uống trà đá ở cổng trường, em ở những lần gặp anh ở Trịnh Quán, và cuối cùng em đứng một mình, ngắm cảnh ở nơi mà 2 đứa vẫn thường đứng - nơi thơm mùi lúc, có trăng, có sao, có cả tiếng ếch ộp và những người đi bộ
    Thứ 7 ngày 13: Em ghét và giận anh vì yêu nhau tính đến chuyện cưới rồi lại còn không hiểu người ta
    Thứ 7: Năm ngoái là kô là thứ 7, nhưng cũng là ngày 19/5. Năm ngoái thì em hồi hộp. Năm nay, anh nhắc lại em mới nhớ. Chợt thấy anh của em tính tế, sâu lặng và lãng mạn ra phết ấy chứ
    Thứ 7 ngày mùng 3: Kô biết tuần này có về kô<-- Đấy là mẹ anh hỏi, kô fải em hỏi đâu nhé, em kô hỏi cũng kô lôi kéo, rủ rê anh đâu đấy. Nhưng em đón anh nhé, kô bắt cóc đâu mà sợ. Đón trên thành phố rồi đưa anh về GT... đỡ mất xiền xe ôm mà lại được ôm. Sướng thế còn gì
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 10:05 ngày 28/05/2007
  4. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
  5. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
  6. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
  7. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
  8. IBMIBM

    IBMIBM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mới là thứ tư, nhưng mình đang có cảm giác của một ngày thứ 7, lâu lắm rồi mới lại tụ tập được ban bè, lâu lắm rồi mới gặp, mới biết chúng nó giờ đã thay đổi nhiều, thàng huy thằng dũng giờ uống rượu ghê quá, ngày xưa 1 chén chúng nó đã say ..., cô em gái thì đi thực tập xa quá, tận lao cai, về đen như cái cột nhà cháy, bị các anh trêu trông như chiếc bóng vẫn không giận chỉ nhéo các anh tím hết cả người. Lâu lắm ..lâu lắm ... mình yêu mọi người
  9. IBMIBM

    IBMIBM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mới là thứ tư, nhưng mình đang có cảm giác của một ngày thứ 7, lâu lắm rồi mới lại tụ tập được ban bè, lâu lắm rồi mới gặp, mới biết chúng nó giờ đã thay đổi nhiều, thàng huy thằng dũng giờ uống rượu ghê quá, ngày xưa 1 chén chúng nó đã say ..., cô em gái thì đi thực tập xa quá, tận lao cai, về đen như cái cột nhà cháy, bị các anh trêu trông như chiếc bóng vẫn không giận chỉ nhéo các anh tím hết cả người. Lâu lắm ..lâu lắm ... mình yêu mọi người
  10. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Nhớ những jì phải nhớ, nên nhớ và sẽ nhớ! Đặc biệt.....miss............

Chia sẻ trang này