1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nỗi nhớ thứ 7

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi hgtvtn, 12/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Nhớ những jì phải nhớ, nên nhớ và sẽ nhớ! Đặc biệt.....miss............
  2. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Mai lại thứ 7 roài,thêm 5 thứ 7 nữa là mình lên thớt!Hixxxx
  3. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Mai lại thứ 7 roài,thêm 5 thứ 7 nữa là mình lên thớt!Hixxxx
  4. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Cố lên!!! Có người đang dợi cái thứ 7 ấy đấy ! Cố lên nhé bạn!
  5. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Cố lên!!! Có người đang dợi cái thứ 7 ấy đấy ! Cố lên nhé bạn!
  6. hgtvtn

    hgtvtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7. Có khác gì với những thứ 7 khác đâu nhỉ? Hôm nay mất điện. Nóng khủng khiếp. Vậy mà vẫn phải đi làm. Chỉ muốn vứt quách hết tất cả những thứ này đi. Nhưng nếu không làm công việc hiện giờ, mình sẽ làm gì nhỉ?.... Tạm thời không nghĩ ra. Chỉ đơn giản là vì mình không muốn nghĩ. Mình yêu công việc mình đnag làm. Nhưng đôi lúc, không tự kiểm soát được, mình để công việc cuốn khỏi những điều khác nữa còn rất thú vị của cuộc sống. Và để nhiều thứ 7 trôi qua.
    Thứ 7. Bây giờ vẫn còn ngồi ở cơ quan. Rồi sẽ lại bị gọi về với một bài diễn văn đây. Nhưng vẫn còn một đống các thứ chưa xử lý xong. Cũng chẳng sao. Dù gì thì tối nay mình cũng sẽ đi xem phim. Rạp chiếu bóng đang có phim kinh dị. Đêk thèm rủ ai đi cùng nữa, kể cả cái con bạn chí cốt hội độc thân với mình. Để nó ở nhà mà chờ đợi 1 TY chứ! Đi xem một mình cũng có cái thú vui riêng. Lâu rồi cũng không xem phim kinh dị.
    Thứ 7. Mai là SN một người. Rồi mãi cũng chưa nghĩ ra nên bỏ qua hay nên gửi tin nhắn, hay nên gọi điện chúc mừng? Hay là mua quà cho nó "hoành tráng"? Mọi chuyện cũng đã xa lắm rồi. Cả mình, cả người ta cũng chẳng ai muốn nhắc và nhớ đến nữa. Thực ra là vì chính mình sợ mình sẽ lại khuấy động bản thân mình lên, không ru lòng yên được....
    Thứ 7.....
    Thư 7.....
    Sao lòng nhiều băn khoăn???
  7. hgtvtn

    hgtvtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7. Có khác gì với những thứ 7 khác đâu nhỉ? Hôm nay mất điện. Nóng khủng khiếp. Vậy mà vẫn phải đi làm. Chỉ muốn vứt quách hết tất cả những thứ này đi. Nhưng nếu không làm công việc hiện giờ, mình sẽ làm gì nhỉ?.... Tạm thời không nghĩ ra. Chỉ đơn giản là vì mình không muốn nghĩ. Mình yêu công việc mình đnag làm. Nhưng đôi lúc, không tự kiểm soát được, mình để công việc cuốn khỏi những điều khác nữa còn rất thú vị của cuộc sống. Và để nhiều thứ 7 trôi qua.
    Thứ 7. Bây giờ vẫn còn ngồi ở cơ quan. Rồi sẽ lại bị gọi về với một bài diễn văn đây. Nhưng vẫn còn một đống các thứ chưa xử lý xong. Cũng chẳng sao. Dù gì thì tối nay mình cũng sẽ đi xem phim. Rạp chiếu bóng đang có phim kinh dị. Đêk thèm rủ ai đi cùng nữa, kể cả cái con bạn chí cốt hội độc thân với mình. Để nó ở nhà mà chờ đợi 1 TY chứ! Đi xem một mình cũng có cái thú vui riêng. Lâu rồi cũng không xem phim kinh dị.
    Thứ 7. Mai là SN một người. Rồi mãi cũng chưa nghĩ ra nên bỏ qua hay nên gửi tin nhắn, hay nên gọi điện chúc mừng? Hay là mua quà cho nó "hoành tráng"? Mọi chuyện cũng đã xa lắm rồi. Cả mình, cả người ta cũng chẳng ai muốn nhắc và nhớ đến nữa. Thực ra là vì chính mình sợ mình sẽ lại khuấy động bản thân mình lên, không ru lòng yên được....
    Thứ 7.....
    Thư 7.....
    Sao lòng nhiều băn khoăn???
  8. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Kìa thứ 7: Người ta phải đi chơi để quên đi mệt mỏi của cả ngày, hay mang thêm cái mệt mỏi nữa. Nhưng họ vẫn thích ra ngoài bởi họ biết rằng ngày mai là chủ nhật, ngày thật sự nghỉ ngơi.
    Kìa thứ 7: Từng đôi đi bên nhau tận hưởng hạnh phúc tình yêu mà bao đời nay nhân loại tôn thờ nó. Chỉ cần bên nhau ngày này thôi là đủ. Cả tuần chỉ chờ một ngày
    Kìa thứ 7: Thằng bạn cùng phòng cũng đi với bạn gái, và có lẽ ai ai cũng thế...
    Ô kìa, hôm nay là thứ 7, tối thứ 7 rồi... mà mình... và ai ngồi đọc bài này hôm nay, giờ này cũng thế.... buồn
  9. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Kìa thứ 7: Người ta phải đi chơi để quên đi mệt mỏi của cả ngày, hay mang thêm cái mệt mỏi nữa. Nhưng họ vẫn thích ra ngoài bởi họ biết rằng ngày mai là chủ nhật, ngày thật sự nghỉ ngơi.
    Kìa thứ 7: Từng đôi đi bên nhau tận hưởng hạnh phúc tình yêu mà bao đời nay nhân loại tôn thờ nó. Chỉ cần bên nhau ngày này thôi là đủ. Cả tuần chỉ chờ một ngày
    Kìa thứ 7: Thằng bạn cùng phòng cũng đi với bạn gái, và có lẽ ai ai cũng thế...
    Ô kìa, hôm nay là thứ 7, tối thứ 7 rồi... mà mình... và ai ngồi đọc bài này hôm nay, giờ này cũng thế.... buồn
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Thứ 7: Anh giận em vì anh nấu canh cua mà em lại không ăn, đi học TA, rồi lên nhà thầy và mải mê đi sinh nhật bác Nông Dân luôn.
    Em cũng giận anh, chẳng thèm nói Triết lí bát canh cua cho anh nghe. Anh này, bát canh đổ đi không lấy lại được đâu.
    Hôm sau của thứ 7: Sau mỗi lần giận nhau tình cảm lại bùng cháy. Được anh lau mặt, em thấy mình như hồi còn bé tí tẹo tèo teo ấy. Và nhìn vào gương, em thấy mặt mình vẫn búng ra sữa, làm mẹ thì có lẽ còn trẻ quá
    Thứ 7 tuần này: Anh có về không? Em thấy mệt mỏi về tinh thần quá. Lại một chặng đường mới, một nỗi lo mới. Em mong anh về để lại tựa vào bờ vai vững chắc, bàn tay rắn rỏi xoa đầu em, một câu nói động viên hoặc một câu mắng cũng được

Chia sẻ trang này