1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nỗi nhớ thứ 7

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi hgtvtn, 12/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Thứ 7: Anh giận em vì anh nấu canh cua mà em lại không ăn, đi học TA, rồi lên nhà thầy và mải mê đi sinh nhật bác Nông Dân luôn.
    Em cũng giận anh, chẳng thèm nói Triết lí bát canh cua cho anh nghe. Anh này, bát canh đổ đi không lấy lại được đâu.
    Hôm sau của thứ 7: Sau mỗi lần giận nhau tình cảm lại bùng cháy. Được anh lau mặt, em thấy mình như hồi còn bé tí tẹo tèo teo ấy. Và nhìn vào gương, em thấy mặt mình vẫn búng ra sữa, làm mẹ thì có lẽ còn trẻ quá
    Thứ 7 tuần này: Anh có về không? Em thấy mệt mỏi về tinh thần quá. Lại một chặng đường mới, một nỗi lo mới đến với em. Xuống HN lại là một điều gì đó khủng khoảng với em. Em thấy mệt và quá sức mình. Dù xuống HN em đc gần anh hơn, đc gặp anh nhiều hơn. Nhưng gặp nhiều, đi chơi nhiều.... chẳng quan trọng với em ... bởi trong em luôn có hình ảnh của anh. Nhưng giờ em mong anh về, để đc oà khóc trong lòng anh, để lại đc tựa vào bờ vai vững chắc, để đc bàn tay rắn rỏi xoa đầu em, một câu nói động viên hoặc một câu mắng cũng được.

  2. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 nảo nào nào : Một cốc beer uống vội. Về. Canh cua. Đổ đi
    Hôm sau hôm nảo nào nào : Xời mặt nhễ nhại mồ hôi
    Thứ 5 ngày 7 nhưng lại không fải thứ 7. Chắc sắp học TA đây
    Hôm sau thứ 5 : Tự dưng hỏi người ta có về không. Giật mình, xem lịch. Ơ mới có thứ 6 thôi mà
    Thứ 7 : Về nhà đi, có nhiều vải ngon lắm. Hì mẹ cứ mua nhiều vào roài để tủ lạnh cho con. Lúc nào về con chén.
    [
  3. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
  4. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 thứ 7 nữa không có anh! hì hôm qua! em lại có được cảm giác có anh! em vui lắm! lúc đó chỉ muốn ôm anh! nhưng sao k đủ can đảm! 1 tháng rồi! em k được gần bên anh! cứ gạp nhau lại cãi nhau! buồn lắm! nhưng hôm qua! em đã "mi" 1 cái vào má của anh! thật là thích!... hôm qua ngủ ngon dã man ý! hì.....hì! gà ơi! vịt yêu gà nhiều lắm!
  5. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7. nóng vãi
    Thứ 7 đi coi thi tốt nghiệp cả ngày.
    Thứ 7: lập 7 biên bản vi phạm quy chế = 7 chú không tốt nghiệp sau 5 năm học: đáng thương và đáng giận
    Thứ 7: một ngày không giống mọi ngày
  6. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 : Vâng hôm nay là thứ 7.
    Thứ 7 : Sắp được về nhà roài.
    Thứ 7 : Hơ hơ không đi học TA đê còn lên đây làm j
    Thứ 7 : Lại thứ 7, chả mấy chốc hết năm....Sợ
  7. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    hơ đang có nhu cầu dạy tiếng Anh tại gia vào mỗi tối thứ 7 đây
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7: Em sắp đi. Đang trông nhà cho Cô, đợi một lúc Cô về thì em mới đi được. Kô biết làm gì nên em online
    Thứ 7: Tối anh về thì call cho bố mẹ hoặc ku Toàn ra đón nhé, đừng call cho em. Lúc đấy em ở đấy, tất nhiên bố mẹ sẽ bảo em đi đón
    Thứ 7: Mình thì chỉ mong hết năm
    Thứ 7 tuần trước: Sinh nhật bác Nông Dân
    http://www9.ttvnol.com/forum/Thainguyen/370717/trang-68.ttvn
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 16:26 ngày 09/06/2007
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Quá trình học 5 năm của người ta. Híc, bác làm gì khiếp thế. SV khổ đã đành, còn gia đình họ nữa
  10. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là T7 thứ 2 kể từ ngày em vào kỳ thi, anh lại gặm nhấm nỗi nhớ T7, biết là sẽ có việc làm hoặc sẽ đi đâu đó, nhưng làm sao quên đi nỗi nhớ T7 được chứ...............

Chia sẻ trang này