1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nỗi nhớ thứ 7

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi hgtvtn, 12/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    T7 : Sáng mở mắt ra lại thở dài lại bắt đầu một ngày suy nghĩ
    T7 : Là trước một ngày mình nhập học, ngày tự do cuối cùng
    T7 : Năn nỉ T mãi mới chịu viết cho mình mấy câu phát biểu. Nhưng vẫn cảm ơn bà chị vì đã viết hộ em. Hôm nào trà đá nhé hì hì.....
    T7 : Mọi người ngập tràn trong nỗi nhớ thứ7 còn mình thì có gì để nhớ nhỉ?????????
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    T7: Trc khi đặt lưng xuống ngủ, nhắm mắt, ngẫm lại ngày hôm nay mình chẳng làm đc việc gì
    T7: Trà đá thôi á, híc xì hơi... sao rẻ thế cô em...chất xám cả đấy. À hum trc đi khám, Bác sĩ bảo: chị đang thiếu vitamin sinh tố
    T7: Nhìn thấy Bố anh xoa lưng cho Tú Uyên em chợt nhớ đến câu nói của anh .
    Nhìn anh nô đùa với Đức, em thấy anh có tướng làm bố rồi đấy. Em thì lại non choẹt, chẳng có tướng tá gì cả
  3. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
  4. hgtvtn

    hgtvtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mưa...
    Hôm nay không phải thứ 7. Nhưng mưa quá. Làm bỗng dưng nhớ một thứ 7 rất gần mà rất xa rồi.
    Có ai đó nói, nếu được lựa chọn....... Phải, nếu được lựa chọn, mỗi người đều sẽ chọn thứ mà mình thích. nhưng sao không ai nói nếu không được lựa chọn nhỉ? À, thực ra về cơ bản thì cso ai có quyền lựa chọn đâu. như mình cũng vậy. Mình đã không thể chọn con đường mình thích, chọn người mình yêu thương, cũng như chọn việc mình muốn làm.
    Vậy thì đơn giản là yêu những gì mình có. Nghe là vậy. Nhưng vẫn là lý thuyết thôi. Cũng như mình không thể phủ nhận rằng dù có thể nào thì cứ mỗi tuần lại có một ngày thứ 7. và cho dù thứ 7 của mình không vui thì nhiều người khác vẫn mong chờ nó. À, vậy thì phải vui chứ! Như thể, mình cũng là một phần của thứ 7....
    Thứ 7. Còn bao nhiêu hôm nữa mới đến thứ 7 nhỉ? Ôi, mình tự kỷ ám thị rồi. Bỗng dưng thèm một thứ 7 theo kiểu của riêng mình. À, thì phải vui đi! Hahhahha.... Thiên hạ buồn cười thật. Cứ bảo hãy vui lên. Lòng không vui thì cười sao được nhỉ?
    À, thì phải tin rằng sẽ có chuyện vui đến chứ sao? Ui trời. Thôi, mình chẳng dông dài. Bởi xét cho cùng thì hôm nay mới là thứ 3 thôi. Nhưng mà mưa, làm mình lại cứ mong thứ 7. Chết thật, nếu thứ 7 này mưa, sẽ có nhiều người giận mình lắm!
    Lại chờ những thứ 7. Nhớ thứ 7....
  5. chip190284

    chip190284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    T7 ah, thở dài rùi ngồi ngán ngẩm... Nhớ anh, mong sao nhanh hết ngày.
    T7 tuần sau, lóng ngóng, ngó đồng hồ. K biết anh có về không. Mong sao cái điện thoại có 1 message làm mình vui...
    T7 lai đến nữa rồi. Chán, làm gì đây? Không nên ra ngoai đường. Họ toàn đi có đôi thôi. Ở nhà cho đỡ tủi thân...
  6. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại thứ 7,ghét quá!Sao mà nhanh đến thứ 7 thế,3 cái thứ 7 nữa là mình lên thớt!Hix
  7. hgtvtn

    hgtvtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0

    Thứ 7. 6h30" sáng. Đang ngủ ngon thì giọng léo nhéo của con cháu gái làm mình tỉnh giấc. lại mất công ru mình ngủ lại. Đang lơm mơ thì nhớ ra hôm nay có lịch đi làm. Chết cha... Thứ 7 vội vã....
    Thứ 7. Qua phòng họp, thấy các sếp đang ngội "hội nghị Diên Hồng", bàn bac và tranh cãi lắm. Lại có nhắc mình nữa. Cũng phải thui. Hôm qua vừa bị mắng tội "thiếu trách nhiệm". He he... Mình đã khi nào được khen là "có trách nhiệm" chưa nhỉ? Túm lại là, tội thì rõ đấy, nhưng công hình chả mấy khi được khen bao giờ. Hình như cũng hăm hở định vào "phát biểu ý kiến" nhưng lại hậm hụi quay đi. Nhưng vẫn ấm ức. Thứ 7 muốn phản kháng...
    Thứ 7. Trời đẹp quá. Thèm đi chơi. Thèm đi câu cá. Chợt nhớ có người thua cuộc mình một trận cá độ bóng đấ đi câu. Theé mà bi giờ chẳng nhắc lại nũa. Cơ bản cũng là vì chẳng ai muốn nhắc. Rồi thời gian cứ trôi. Thứ 7 nghĩ vẩn vơ thôi....
    Thứ 7. Tối nay lại có kế hoạch đi làm. Thấy mình ngu quá. Bít thế chiều hôm qua đi làm về thì xử lý luôn đi, nhưng chẳng ai lười cho nên tối thứ 7 lại phải lọ mọ đến cơ quan. Thiên hạ người ta chạy rộng đi chơi đầy đường, mình thì cắm mặt vào công việc. Đôi lúc hình như mình còn lo lo, nhỡ đâu làm việc nhiều quá mình bị stress lên cơn điên thì sao nhỉ/ Cũng chẳng cần phải đến lúc đấy, bi giờ mình cũng sắp phát điên vì công việc rồi. Thứ 7 bức bối...
    Thứ 7. Hẹn với cháu đi nhà phao mà rồi vẫn chưa thực hiện được. Buồn cười thật. Cái nhà phao ý có gì hấp dẫn mà bọn trẻ con khoái thế nhỉ? Hay là mình bỏ việc đi mua một cái như thế rồi kiếm tiên chơi, bít đâu lại nhanh giầu nhỉ? Ha ha... Mà nói nhảm thôi. Quan trọng là cái việc đưa cháu đi chơi rồi cứ mãi không hoàn thành nhiệm vụ. Thứ 7 áy náy...
    Thứ 7. Thêm một thứ 7 nữa trôi qua. Mình vẫn chẳng làm được trò trống gì có "tích chất lịch sử". Cuối cùng vẫn chỉ có một mình mình đếm thứ 7 trôi qua. Ha ha... Thứ 7 già cỗi....
    Thứ 7....
  8. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    3 thứ 7 nữa là người đó phải vào phòng thi rùi!!!!!!!!!!! Cố gắng lên nhé!!! Cố lên 3 thứ 7 nữa thui đấy!! Cứ 1 thứ 7 đi qua là G mừng lắm, vui lắm.Sắp được gặp nhau rùi!!!!!!!hii
  9. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Mai lại thứ 7,hixx.Chán chà bùn chít!
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    mai thứ 6 iem ợ
    vui vẻ lên cho đời nó tươi trẻ

Chia sẻ trang này