1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nỗi nhớ thứ 7

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi hgtvtn, 12/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinhlk

    dinhlk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7: Lâu lắm mới chăm chỉ làm việc như hôm nay, làm việc bên khách hàng mà xuyên trưa, đến gần 2h chiều mới xong và đi măm
    Thứ 7: Về nhà, ai đó ngại parents nên ko cho mình lên hôm nay ..... Nhưng ko sao, mai là được gặp rùi .............
  2. hgtvtn

    hgtvtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7. Sự bận rộn làm cho cơn ốm không có chỗ dừng chân, cứ vừa đi, vừa lo công việc, vừa mệt mỏi. Đôi lúc thèm được nghỉ ngơi, nhưng rồi lại sợ chỉ cần ru mình một luc thôi, mình sẽ không hoàn thành công việc.
    Thứ 7. Đã quá lâu rồi không vào BOX viết bài. Cái topic cũng chẳng có ai chăm chút nên lùi tít xa mù tắp chẳng ai giúp "up" hộ một cái để lôi nó lên. Đã ấp ủ mấy thứ để post rồi mà chẳng có lúc nào rảnh cho công việc ấy. Ghét mình quá đi mất.
    Thứ 7. Hôm nay sẽ phải đi chơi chứ. Thi thoảng cũng nên "nuông chiều" bản thân một chút. Nếu cứ "ngược đãi" mình thế này thì làm sao cso ai thương mình cho nổi.
    Thứ 7. Cô nàng Lâm Duệ Chi mấy hôm nay không thấy vào BOX than thở nhỉ? Sắp lên thớt rồi mà. Hihihi... Cứ mỗi hôm thấy reply của cô nhóc này là mình lại nghĩ đến món chả băm viên lá lốt. Hehhehhe... Không phải chị có ý gì đâu, cố lên nhóc. Đời SV vui lắm. Bi giờ mình vẫn còn thèm những tháng năm đó...
    Thứ 7. Dạo này cái đài phun nước đảo tròn chả thấy phun nữa, chắc tốn nước, tốn điện và hay gây tắc đường quá, ra đường chả có chỗ ngắm cũng buồn. Thôi thì đi uống cà phê vậy. Dạo này ít đi chơi nên chẳng khám phá thêm được cái quán nào khá khẩm cả, chán chít!
    Thứ 7. Sao trong BOX mình không có cái hội nào là hội trà đá nhỉ? Chả lẽ mình lại đứng ra "thầu" vụ này?
    Thứ 7....
  3. hotboy007

    hotboy007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    buồn quá , thứ 7 em lại lỡ hẹn , ko biết có phải em vô tình hay cố ý tránh anh
  4. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Hôm wa là thứ 7..... Cảm giác thật bình yên khi ở nhà anh. Giá mà thời gian đừng vội trôi đi như thế nhỉ...
    Thứ 7, lại nhớ anh, nhớ giọng nói anh......
    Thứ 7....... ghét..........
  5. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Thứ 7....... Dạo này chẳng nhớ nữa..... Tối, lại tự hỏi sao đường phố đông thế nhỉ? Rồi bật cười, thứ 7......
    Thứ 7....... Lâu rồi cảm giác bắt đầu chai sạn...... Ích gì đâu.....
    Thứ 7 cuối cùng..... Trời không có gió, hàng trăm con người chờ đợi. Hàng trăm cánh diều cứ bay lên rồi lại rụng xuống. Lần đầu tiên chứng kiến cảnh đi xe máy thả diều..... Hay thật, vậy là diều cũng lên...... Cười, tự hỏi hay mình cũng về TN lĩnh xướng cái trò thả diều tối thế này nhỉ.... Vui phải biết....
    Thứ 7 bây giờ...... Còn không những cánh diều.....
  6. hgtvtn

    hgtvtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Gõ Del di...​
    Gõ Del di! Rồi em thành hư ảo
    Một mình anh trang trải mấy phần mềm
    Em quá thừa. Nên em thành có lỗi
    Bộ vi mạch xử lý rất nhanh.
    Thôi giã từ cửa sổ Window xanh
    Trái tim anh - hệ điều hành lắm lối
    Em giản đơn, sao không lập trình nổi
    Đóng cửa sổ lại đi. Đừng Search - dẫu một lần!
    Enter đi! Vào mạng biết bao lần
    Anh hào phóng, biết cho mình cơ hội
    Thì trong Ram em có đâu tồn tại
    Vội vã rời xa, dấu vết cũng lu mờ...
    Gõ Del di!​
  7. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 ngủ tít mít đến 9h sáng
    Thứ 7 dọn phòng
    THứ 7 về nhà
    Thứ 7 bùn ngủ díu mắt
    Thứ 7 lên jường sớm và ...khò
  8. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Em biết nếu thực hiện lời nhờ vả ấy anh sẽ giận nên em sorry và ko fiền anh ấy nữa, em lặng lẽ một mình với thứ 7. Em biết bài nhiều lắm nhưng 48h và tiếp theo là nhiều nhiều h hơn nữa em ... nên em ko tập trung được. Nhớ anh
  9. T_R

    T_R Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Đừng đùa với phím del
    Tặng HGTVTN
    Đừng gõ del, rồi em sẽ mất anh
    Mất tất cả những gì ta mong uớc
    Cả Google em cũng không tìm được
    Trái tim anh gửi lại box mình
    Em gõ del, xoá cửa sổ màu xanh
    Rồi nơi ấy xám biến thành chủ đạo
    Hệ system dù muôn đời phức tạp
    Cũng chẳng bằng khi giải mã tình em
    Login đi, vào lại với Thái Nguyên
    Anh đợi em từ vạn ngàn năm trước
    Mod có del hết những bài anh viết
    Thì tình anh, luôn lẩn khuất trong anh
    Thế em ạ, HG thân thương nhé
    Đừng nhấn del khi cuộc sống còn xanh
    <Thứ 7 buồn>
  10. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Mỗi mình,xa rồi....nhớ nhung chẳng làm được gì.hixx Thứ 7 chán nhất!hix

Chia sẻ trang này