1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nỗi nhớ thứ 7

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi hgtvtn, 12/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Thứ bẩy, nghỉ sớm từ chiều mà không về được===> nhớ ghê cơ.
    Thế là quyết tâm biến nỗi nhớ thành hành động. Một mình hì hục lôi ba cái vỏ chăn ra để giặt.
    Lại nhớ. Tuần trước đó, địch cùng mình hai đứa hì hục giặt cái chăn bông. Tự nhiên sao nhớ thế.
    Tối - tiến hành viết vài dòng cho địch, để đỡ nhớ ý mà===> thế mà càng nhớ hơn.
    Sáng chủ nhật - xim phim viễn tưởng, cũng thấy hay hay.
    Chiều và tối - đánh vật với cái đồ án. Hic, cũng sắp xong rồi, chỉ còn lên bản vẽ nữa thôi.
  2. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Cầu trời thứ 7 này mình được ở bên....người thân iu. Người iu mà về wê để tớ lại một mình chán lém đấy.hixxx
  3. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa suốt như thế này lại càng nhớ,cành thương.....
  4. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Thứ 7....... G.....H.........É............T.............. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  5. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Chả biết có nhớ ko nhỉ??? 2 ngày rồi ko 1 tin nhắn, ko 1 cuộc điện thoại. Hờ, lì mới sợ chứ
  6. T_R

    T_R Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy đã qua rồi.. Có gì khác ngoài một chầu lẩu rượu mừng sinh nhật. Sinh nhật có một bó hoa to bằng người, đùa nhau là hết rau thì hái hoa vào mà chén.
    Sắp sinh nhật mình... không biết có ai nhớ không? Chứ mong gì một nhành hoa...
  7. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ....nhớ đến dằn vặt mình...Anh ơi....Tình cảm này nó vượt qua cái gọi là tình yêu...nó ko phải yêu nữa rồi anh ạ....
  8. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    15 phút nữa thôi....... Lại thứ 7...... Mình sắp phát điên mất...... Cứ nhắm mắt lại là mình sợ...... Mệt quá.........
    Thứ 7 này...... điên thật rồi...... Mình có "đú" quá không nhỉ....... Kệ....... Đằng nào cũng "điên".....
    Mình cũng không ngờ ... lại nhận lời đi với mình. Đúng là ngốc thật....
    Mình đang hối hận ư? Muộn rồi........
  9. bloodrainxd

    bloodrainxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hnay là thứ 7.Nhạt nhẽo.Vô vị quá...
    Có nên đi học hay ko nhỉ........................................................
  10. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7
    20_10
    Chẳng có j đặc biệt lắm!
    Ngủ dậy muộn!
    Ăn xong lại ngủ!
    Giờ là online!
    Tí về đi chợ ăn lẩu!
    Hết ngày!

Chia sẻ trang này