1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nỗi nhớ thứ 7

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi hgtvtn, 12/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HP_Scorpion

    HP_Scorpion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    nhớ chiều thứ bảy và cũng lo chiều thứ bảy lắm
  2. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Anh lại thứ 7 nữa...
    20/10 năm ngoái...có anh !
    20/10 năm nay...xa cách...em đi trên những con đường quen thuộc dấu 2 đứa mình...mùi hoa sữa...những làn gió se lạnh ... ko có anh...hoa chẳng còn thơm mùi thơm mơ màng...những cơn gió lạnh buốt nỗi nhớ anh...
  3. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7! hum qua àh! hì mìn có nhớ! nhớ 1 người! và hum nay mìn đã được gặp rùi! hehhe! vui chết đi đc!
  4. chipnumb

    chipnumb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhà wá.Đi về thôi
  5. hgtvtn

    hgtvtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0

    Thứ 7....
    ...
    Chủ nhật...
    ...
    2 ngày nghỉ trôi đi như chớp mặt. Giật mình nhớ ra mình đón 20/10 một mình. Bỗng bật cười mình. Hóa ra nỗi cô đơn là có thật, hiện hữu ngay bên cạnh mà mình k nhận ra. Nhưng cũng nhận ra một điều, đối diện với nó thật k dễ chút nào. Rồi lại tự băn khoăn: Mình quên mất hay mình chạy trốn???????
    Rồi đến mai thôi. Công việc lại cuốn mình đi. Đôi lúc thầm cám ơn công việc. Vừa giúp ng ta quên, vừa giúp ng ta trưởng thành, vừa giúp ng ta có tiền, vừa giúp ng ta thăng tiến...
    Vậy thì tại sao k cố gắng chứ???
    Chà, mai là một tuần mới!
  6. ttau1234

    ttau1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7: Những tối thứ 7 thật hạnh phúc !
  7. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Hum nay thứ 7 nì! dzậy mà! người ta có anh yêu đi chơi cùng! còn mìn thì lại ra đây ngồi tâm sự vớ vớ vẩn vẩn! thật là.....chán ghê! nhớ anh lắm! nhớ nhiều lắm! nhưng mà khó quá! làm sao mà...............h em cũng muốn được ở bên anh! nhưng k thể! em bắt buộc phải lựa chọn! em khó có thể dung hoà được! em biết chọn thế nào đây! nếu anh còn như ngày xưa! thì em sẽ k cần phải suy nghĩ j cả! em k đắn đo chút nào! từ bỏ tất cả vì anh! nhưng h này! cái tuổi 20 của em! cũng chưa thể quyết định được điều j` chín chắn cả! vì vậy em đang đau đầu suy nghĩ về chuyện của chúng ta! em mệt mỏi! bao nhiêu chuyện! nó cứ đổ lên đầu! học hành .....năm cuối rồi! em cũng muốn theo đuổi sự nghiệp1 cái sự nghiệp mà em đã vẽ ra cho mình vào những năm tiếp theo! nó đẹp lắm! vinh quang lắm! nhưng có anh! điều đó khó có thể xảy ra! vậy em biết làm sao bây h!em là đứa rất tham lam! rất tham vọng! em muốn có tất cả! nhưng cuộc đời làm j có thứ j cũng màu hồng như vậy đúng k anh?em sẽ chỉ được 1 thứ! hoặc cũng chả có j hết! vì vậy h đây! em sẽ quyết định.....cái tuổi này nó có nhiều bước ngoặt thay đổi cả cuộc đời! người ta thì đã có nhiều thành công! còn em chưa có j` cả? sự nghiệp....không.. tình yêu....cũng không nốt! làm sao đây! đến bây h mọi thứ quay lại với em! bắt buộc em phải lựa chọn! ............Nhưng nếu anh luôn luôn thông cảm! chia sẻ cùng em....em sẽ sắp xếp time để có anh và có cả sự nghiệp! em sẽ dung hoà nó! em sẽ cố gắng! chỉ cần anh cổ vũ cho em! vậy thôi! anh nhé! yêu anh! chưa bao h hết yêu anh! 4 năm rồi! chưa s phút nào ngừng yêu anh hết!.....anh cũng vậy nhé! em muốn tất cả là mãi mãi........
  8. hatrang_tnmc24

    hatrang_tnmc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Trời,mình quên mất cả thời gian. Vẫn nhớ thứ 7, CN mình có lịch học bên NL,nhưng ngoài việc đấy ra mình chẳng nhớ gì,vấn vương j cho thứ 7 cả. Chú bảo mình sợ nhất là khi con người ta mất hết cảm giác. Cũng chẳng biết nữa,tự nhiên nhớ ra vào box thấy mọi người post nhiều mới giật mình thấy mình đang alone vào tối thứ 7. Cũng thấy bình thường, chẳng có j buồn cả. Lạ thật, chưa bao h mình nghĩ mình có thể sống đc như thế. Có lẽ người ta nói đúng. Một đứa trẻ con khi chú tâm vào 1 việc j đó thì có thể quên hết mọi chuyện đi. Đúng là mình giống một đứa trẻ con mải chơi. Từ hồi mình thi vào Chuyên, h mình mới có lại hứng thú lao vào một việc j đó. Có lẽ vì mình nhìn thấy hạnh phúc của mẹ trong niềm đam mê của mình.
    Thứ 7, con yêu mẹ!
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7
    May mà anh không về
  10. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7,lâu rồi cũng chẳng định nghĩa nổi tối thứ 7 là gì.

Chia sẻ trang này