1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nơi trái tim nhỏ bé em đã có anh...

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi sweetestthing, 17/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu! vậy là.........................em đẫ yêu anh! Mình đã yêu nhau phải k anh?!................anh đang ở đâu thế................em nhớ anh quá...............về với em đi Kưng!!!
  2. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi...em xin lỗi...em ko thể ko ngừng yêu anh...
  3. giotsuongsom

    giotsuongsom Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày nữa trôi qua, chưa bao giờ thời gian trở nên dài như thế đối với em ! Đã không biết bao nhiêu lần, em thả hồn mình lang thang khắp chốn , những mong tìm lại được một ánh mắt yêu thương, những lời nói dịu dàng và nụ cười hiền hậu ấy ...Nào ai biết cho không , có một người vẫn khắc khoải đợi chờ trong bao nỗi nhớ !!! Em đã từng tha thiết được găp anh ...Vậy mà, khi tình cờ gặp lại anh , em đã không hề bất ngờ ! Bởi vì sao, anh biết không ? Bởi vì anh luôn ở trong tâm trí em, tâm hồn em, và là một phần cuộc sống của em ! Em đã thật buồn , khi nhận được nụ cười của anh ...Giá như anh đừng cười, giá như anh cứ lạnh lùng đi . Có lẽ, em sẽ quên được anh chăng? Thế nhưng, anh vẫn ở đó và nở một nụ cười ! Anh có biết điều này không ? Đó là anh cười rất đẹp ! Cảm ơn anh vì nụ cười đó, anh nhé ! Em đã thật có lỗi , phải không anh ? Em đã thật ngu ngốc khi nói dối anh ! Vì với em, nó chẳng dễ dàng chút nào ? Vì thật lòng , em không hề muốn làm tổn thương đến anh ! Anh có hiểu điều đó không ?
    Em đã từng mơ ước mình có thể mãi mãi là bạn của anh , được ở bên anh, cùng anh chia sẻ những buồn vui, đớn đau của cuộc sống ! Liệu điều đó có quá lớn lao không anh , có thể trở thành hiện thực được không anh ?
    Anh biết không ? Những lần găp anh, em đã khao khát được thốt lên :" Anh ! " Thế nhưng, em đã làm ngược lại ! Lạnh lùng , thờ ơ thay vì phải làm mọi thứ để anh biết rằng ....Em Yêu Anh ! Một tình yêu đơn phương ,nhưng với em đó sẽ là mãi mãi...
    Ngay bây giờ, ngay lúc này đây ....Em muốn chạy đến bên anh , dù chỉ là một phút thôi....Một phút thôi , nhưng có thể xóa đi tất cả những lo toan , bộn bề của cuộc sống , có thể kéo em lên từ những vấp ngã của cuộc đời....Có thể, có thể làm tất cả, chỉ cần ở bên anh thôi ! Người ơi !!! Có một điều này , em muốn nói với anh ...Đó là :" Em xin lỗi anh " Hãy tha thứ cho em, anh nhé ! Vẫn biết rằng giờ đây anh đã xa em thật rồi ....Nhưng những kỷ niệm về anh , sẽ luôn và mãi mãi ở trong trái tim em !!!
    Nếu anh là vũ trụ bao la, thì em chỉ là hạt cát nhỏ giữa sa mạc mênh mông...Nếu em là con thuyền chơi vơi giữa dòng sông của cuộc đời , thì anh chính là bến bờ cho em cập bến ! Nếu... nếu , em phải mất đi tất cả....Thì cầu xin , anh còn lại bên em !
    " Em bảo anh đi đi , sao anh không đứng lại ?
    Em bảo anh đứng lại, sao anh vội đi ngay ?
    Lời nói tựa gió bay, đôi mắt huyền đẫm lệ !
    Sao mà anh ngốc thế, không nhìn vào mắt em ? "
    Phải rồi ! Anh ngốc thật đấy ! Anh có biết không ? Nếu như ...thực sự trên đời này có kiếp sau...Thì Thượng Đế ơi , hãy cho con được gặp lại anh lần nữa ! Khi ấy, em sẽ chẳng bao giờ làm anh buồn đâu ! Ngốc ơi ! Hãy đợi em nhé, nếu thực sự có kiếp sau....Nói thật nhiều , viết thật nhiều , làm tất cả.....Cũng chỉ muốn nói vói anh rằng :" Em Yêu Anh "
    Ước gì , bây giờ...Ở một nơi nào đó....anh nghe được tiếng con tim em thổn thức......Ước gì
  4. giotsuongsom

    giotsuongsom Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Anh ah!
    Voi anh em van la tre con phai ko? Vi tre con moi luon can nguoi lon ben canh che cho va cham soc. Khong nhung the tre con con luon lam nguoi lon met moi va tre con lai con hay khoc nua ma nguoi lon thi ko thich tre con khoc. Anh bao rang tre con hay khoc nhe se chang bao gio tro thanh nguoi lon nhung anh ui, roi se den luc em phai tro thanh nguoi lon, dau the be mai duoc. Luc do chac da qua muon rui. Anh ko con o ben em nua. Em phai tu lam moi viec, ko co anh, ko co nhung loi an ui cung nhu nhung dong vien cua anh. Khi chia tay anh noi rang: õ?o Su tre con cua em nhieu luc lam anh so, em qua hon nhien va vo tu. Anh can mot nguoi chin chan de co the cham soc bo me anh, quan tam chu dao den cac chi va cac chau cua anh ma em thiõ?Ưõ? Mot loi noi duoc bo ngo cung voi bao cau hoi duoc dat ra sau khi chia tay. Con bay gio thi sao nhi? 2006, em van nhu the, van cai tinh tre con chua thay doi tuy nhien da co nhieu cai thay doi, em thay minh lam duoc nhieu viec hon, nhung viec ma khi co anh em nghi rang minh ko lam duoc, em tu lap hon va it dua vao nguoi khac, em quan tam va cham soc nhieu hon den tat ca moi nguoi trong gia dinh hay nhung nguoi xung quanh minh. Em nhan ra duoc rang de hieu duoc ai do minh can phai quan tam den nhung dieu nho nhat xung quanh ho chu ko phai nhung dieu ho the hien ra ben ngoai. Xa anh, em van nho ve anh, ve ki niem cua chung minh, chac phai rat lau sau em moi quen duoc anh nhung em tin rang thoi gian se giup em. Chuc anh luon hanh phuc va tim duoc nguoi con gai anh yeu anh nhieu hon em, chin chan hon em vaõ?Ư
  5. x_man26183

    x_man26183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu kiểu gì cũng có nhưng chỉ đẹp khi 2 trái tim ấy biết đọc và biết viết chung một thứ tiếng , biết hát cùng một lời biết ỉ ôi một khúc nhạc ồ IOU ùh hum ...^^!
  6. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    ...... Uh, cứ giận hờn, cứ né tránh, cứ giả bộ ngây ngô, cứ dỗi hờn vô cớ để...đến một lúc nào đó ta nhận ra, mình yêu tự bao giờ.......
  7. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã rõ! em đã hiểu anh quan trọng với em hơn bất cứ cái j`! Yêu anh trọn vẹn!
  8. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Biết là yêu mà ko thể yêu...giờ gọi là anh trai...ừ...anh trai...em sẽ ra đi...em sợ nếu em ở lại, em sẽ bị anh làm cho phân tâm mất...Em đi để chờ anh...chờ anh trai của em .... anh và em...nhất định chúng ta sẽ thành công...vì tương lai...đừng từ bỏ anh nhé !
  9. giotsuongsom

    giotsuongsom Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Ngày ấy, tôi và anh quen nhau.
    Tôi đã biết mình là kẻ đến sau. Nhưng lý trí đã không thể chiến thắng sự lên tiếng của con tim ngang bướng, hay có thể do sự háo thắng của một đứa con gái suy nghĩ nông cạn. Tôi vẫn cứ lao đầu vào.
    Tôi chìm đắm trong hạnh phúc với những vị ngọt tình yêu. Thế nhưng sau mỗi đỉnh cao ngọt ngào là vực sâu phiền muộn. Đơn giản chỉ không thể có được hai chữ: TRỌN VẸN !
    Cuối cùng thì sự chia tay tất nhiên cũng đến. Anh đã không thể đến với tôi dù nói rằng vẫn rất yêu tôi.
    Đau đớn, tuyệt vọng! Vì không phải tôi chỉ đặt vào anh tình yêu sâu đậm mà còn gởi gắm nơi anh cả niềm tin cuộc sống.
    Níu kéo.
    Thất bại.
    Và sự xúc phạm nhau đã không tránh khỏi.
    Những mong một tình bạn có thể gầy dựng nhưng cũng đã không thể.
    Những cảm xúc anh đã mang đến cho tôi, trở thành những mũi dao cứa nát tâm hồn tôi.
    Đến bây giờ tôi vẫn tự hỏi tình yêu trong anh là gì?
    Và những tháng ngày tôi vẫn nhớ về anh sau đó có còn ý nghĩa gì hay không sau tất cả những gì mà anh đã đem đến cho tôi...
  10. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Trái tim nhỏ bé của em...giờ...đã ko còn yêu anh

Chia sẻ trang này