1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tản mạn bốn mùa: Man mác Thu sang...

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi ahami, 14/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blue_house

    blue_house Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    kha kha,,,,,,,trực trường thì có j` cô đơn hả bé, có mà chả vui như tết ấy chứ,,,,,, à quên mất "thiên thời, địa lợi, nhưng nhân ko hoà" - trời đẹp nhưng lòng người thì đầy bão tố,,,,, cô đơn là phải thôi - Mô phật
    5 phút dành cho quảng cáo: mời bà con đón đọc câu chuyện KẺ CẮP GẶP CẢNH SÁT tại topic MỘT CHUYỆN TÌNH TRÊN MẠNG (trang 07), đến với câu chuyện này bạn chắc chắn sẽ cảm nhận đc cái "ấm áp" của "mùa đông" nếu như bạn có tâm trạng là 1 trong 2 nhân vật kẻ cắp hoặc cảnh sát,,,,, còn nếu ko thì bạn cũng vẫn sẽ đc 1 câu chuyện hay (tôi chắc chắn thế)
    và các bạn cũng đừng quên cho mấy lời nhận xét vào đó nhé, cũng có thể là 1 yêu cầu nào đó, và tôi có thể sẽ đáp ứng nhu cầu đó bằng 1 câu chuyện khác, hân hạnh đc chào đón các bạn tại MỘT CHUYỆN TÌNH TRÊN MẠNG (trang 07)
    đường link:http://www7.ttvnol.com/forum/Thainguyen/831035/trang-7.ttvn
  2. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi mùa xuân về, trong mình lại có một cảm giác mới lạ. 4 năm trước cũng vào dịp tết mẹ mua về một cây hoa thật đẹp, hoa ĐQ. Cây hoa nhỏ nhưng dày đặc hoa màu đỏ. Từ trước mình đã rất ghét màu đỏ, không hiểu sao lần này lại yêu những bông hoa đỏ ấy. Ai đến chơi cũng trêu, mẹ mua hoa mang tên con gái hả? Tiếc là sau tết cây hoa ấy lại bị chết, đó là 2 cây hoa ghép chung vào một chậu, cây lớn chết trước, cây nhỏ chết sau. Ngày ấy mình đã nhủ rằng mình sẽ yêu một chàng trai mang tặng mình "một mùa hoa mang tên em đang toả ngát hương". Mùa xuân năm nay mình đã không còn nhỏ nữa và cũng chẳng yêu chàng trai nào mang đến mùa hoa tên mình. Mùa xuân năm nay lại là mùa ôn tập. Mùa xuân năm nay lại là mùa của bộn bề công việc. Mùa xuân các bạn cùng lớp cũng về quê hết, xa mọi người bao nhiêu ngày thật nhớ. Dù bận, dù phải ôn, tết năm nay mình sẽ vẫn cùng mẹ đi chợ hoa. Mình sẽ tìm cây hoa cho riêng mình. Dù sao mình cũng vẫn luôn yêu hoa ĐQ. Với mình ĐQ là cả mùa xuân.
  3. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Lại một mùa xuân không tình yêu! bùn thật! đã qua mấy cái tết k có anh! nhưng .......em vẫn cố chờ đợi anh về bên em, em nghĩ sự chờ đợi của mình sẽ được đền đáp !phải không anh? anh giúp em chứ!!
  4. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Mùa xuân mà thời tiết thật khó chịu. Xuân không ấm mà lạnh lẽo đến vô hồn. Hôm qua vừa nghe tin anh Thanh ốm, mình gọi điện đến nhà anh cũng không nghe được, khổ thân ông anh mình, còn hôm nay lại đến mình bị làm sao nữa không biết. Hy vọng chỉ là vì cả buổi chiều không uống nước nên mệt thôi chứ không bị ốm. Giờ mà ốm chắc chết mất. Mùa xuân ơi tươi tắn lên nào, nắng ấm đâu rồi, trời cứ lạnh như thế này thì mèo mệt lắm.
    Thôi dù gì cũng mang danh nghĩa mùa xuân:
    1-Anh Thanh ơi cố lên, tuần sau còn tổ chức off cho box nữa chứ
    2-Chúc cho những bạn sinh vào mùa xuân có một sinh nhật hồng vui vẻ( đặc biệt là B, V, Huy Diễn(15/2)).
  5. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Mùa xuân, mùa đâm chồi nảy lộc.... một năm mới đến với nhiều điều mới mẻ, tất cả gần như thay áo. Có lẽ mỗi người có một cảm nhận khác nhau về mùa xuân, nhưng với mình đó là một điều gì đó thiêng liêng.... sang tuổi mới chúng ta thêm chững trạc hơn, ấp ủ nhiều dự định mới và có thêm sinh lực mới để phấn đấu....
    Chúc tất cả mọi người sẽ có một mùa xuân mới tràn đầy hạnh phúc!
  6. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Bất chợt có tiếng ve kêu!
    Bất chợt có chùm phượng vĩ góc sân
    Bất chợt cánh hoa bằng lăng rơi
    Bất chơi...ôi mùa hè đã đến!
  7. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè_Mùa thi,mùa của chia ly,mùa của sự nóng bức và oi ả.Ngày xưa tôi thích mùa hè lắm,bởi mùa hè được nghỉ học sau 9 tháng vất vả.Nhưng đó chỉ là hồi xưa,giờ đây hình như trẻ con cũng ko còn cái định nghĩa mùa hè của sự"nghỉ ngơi" nữa?
    Màu hè năm nay,ôi,thôi ko viết nữa,về nấu cơm,mai viết.
  8. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Mùa hạ,mùa mít,mùa xa tít
    Mùa phượng, mùa kem, mùa xa.................em.
    Gửi cho một người nào đó:
    mình gặp nhau đúng vào mùa thi................. Lại sắp đến mùa thi roài . Em ơi có còn nhớ không em.............
  9. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè, mùa nắng, mùa xa vắng
    Mùa phượng, mùa thi, mùa chia ly...
    Sắp đến ngày ấy rồi, cố lên nào tôi ơi, mình sẽ gặp mà, đợi nhé!
  10. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Giờ này miền Bắc thu rồi đấy?Mùa thu với những cơn mưa ,gió lạnh.Ôi,thích thế!Nưng mà vẫn thích mùa đông hơn

Chia sẻ trang này