1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyenthoai_honuicoc

    huyenthoai_honuicoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    Một mình ... ngày xưa tôi nghĩ rằng tôi thích sự cô đơn và một mình cơ !!!
    Đã một thời tôi như thế, cứ khác biệt với mọi người, cứ nhìn đời bằng một đôi mắt khác, cứ đi ngược lại với dòng người, và cứ cười khi nỗi buồn vây kín...
    Ngày nay .......
    Lúc này... tôi sợ sự cô đơn, căm ghét phải một mình, và không bao giờ tôi chối từ những tình cảm ấm nồng mà mọi ngưòi dành cho tôi ...có lẽ bởi sống trong đời sống , mỗi ngưòi cần có một trái tim để rồi ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau
    Được huyenthoai_honuicoc sửa chữa / chuyển vào 15:17 ngày 10/10/2004
  2. huyenthoai_honuicoc

    huyenthoai_honuicoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    Một mình ... ngày xưa tôi nghĩ rằng tôi thích sự cô đơn và một mình cơ !!!
    Đã một thời tôi như thế, cứ khác biệt với mọi người, cứ nhìn đời bằng một đôi mắt khác, cứ đi ngược lại với dòng người, và cứ cười khi nỗi buồn vây kín...
    Ngày nay .......
    Lúc này... tôi sợ sự cô đơn, căm ghét phải một mình, và không bao giờ tôi chối từ những tình cảm ấm nồng mà mọi ngưòi dành cho tôi ...có lẽ bởi sống trong đời sống , mỗi ngưòi cần có một trái tim để rồi ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau
    Được huyenthoai_honuicoc sửa chữa / chuyển vào 15:17 ngày 10/10/2004
  3. changcongnangcoc

    changcongnangcoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    1
    đi chơi với mọi người, những tưởng quăng được cái mớ stress cả tuần nay, ai ngờ cũng vẫn như vậy... kô phải vì tiền cũng kô phải vì tình... vì cái gì?cuối cùng cũng đã nhận ra rồi... cũng may là đi chơi về vớ được quyển sách mình quăng cả năm trời không đọc, ai ngờ nó giúp mình tìm ra được đường binh mới... hehe, từ mai khỏi phải uống bia để mà quên đi lo lắng nữa rồi :))... "lao động là vinh quang, lang thang là chết đói" ai ơi nhớ lấy câu này
  4. changcongnangcoc

    changcongnangcoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    1
    đi chơi với mọi người, những tưởng quăng được cái mớ stress cả tuần nay, ai ngờ cũng vẫn như vậy... kô phải vì tiền cũng kô phải vì tình... vì cái gì?cuối cùng cũng đã nhận ra rồi... cũng may là đi chơi về vớ được quyển sách mình quăng cả năm trời không đọc, ai ngờ nó giúp mình tìm ra được đường binh mới... hehe, từ mai khỏi phải uống bia để mà quên đi lo lắng nữa rồi :))... "lao động là vinh quang, lang thang là chết đói" ai ơi nhớ lấy câu này
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Ở một nơi nào đó xa xôi, hình như nắng vẫn chưa về, hình như mùa đông chưa muốn ra đi, hình như là giữa cái lạnh ấy, người ta nhớ về nhau nhiều hơn, và cảm thấy ấm lòng khi cứ được xa nhau mà nhớ nhau như thế....
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Ở một nơi nào đó xa xôi, hình như nắng vẫn chưa về, hình như mùa đông chưa muốn ra đi, hình như là giữa cái lạnh ấy, người ta nhớ về nhau nhiều hơn, và cảm thấy ấm lòng khi cứ được xa nhau mà nhớ nhau như thế....
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Nghe lại mấy bản nhạc cũ, ngắm những bông hoa nở xoè như mãn nguyện trong hạnh phúc và yêu thương một lúc rồi chạm tay vào sách vở. hôm qua mới mở ra xem lại, mình thật là tệ, học xong năm 1 là vứt luôn kiến thức, kô nhớ cải gì cả, cứ thi xong là trả lại thầy cô, hix. Và rồi xem kế hoạch học tập năm mới mình đã làm đc gì. Có vài việc, nhưng có lẽ 0 thển thực hiện ngay trong năm nay được, đơn giản vì chẳng còn một kẽ hở nào để thực hiện nó nữa. Chờ sang năm mới vậy, liệu có là muộn không nhỉ.
    Chán mớ đời, vất vả, lăn lộn, cố gắng làm sao để mọi việc được chu toàn, mà cuối cùng có được đâu.Buồn, hôm nay không chịu được khóc, không muốn khóc mà nước mắt cứ chảy thấy mình vất vả làm sao. Mình đâu có muốn trở thành thế này mà cuối cùng cũng vẫn khóc.
    Hôm nay mong mỏi 1 người lên mạng, chỉ để nói với người đó là em đang cảm thấy cực thất vọng về chính bản thân mình. Nhưng cuối cùng chẳng có ai lên cả. Ai cũng muốn trôn tránh, cũng muôn lảnh đi không nói chuyện. Thôi cũng đành, đời đâu phải cái gì cũng như ý muốn đâu.
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 18:55 ngày 12/10/2004
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Nghe lại mấy bản nhạc cũ, ngắm những bông hoa nở xoè như mãn nguyện trong hạnh phúc và yêu thương một lúc rồi chạm tay vào sách vở. hôm qua mới mở ra xem lại, mình thật là tệ, học xong năm 1 là vứt luôn kiến thức, kô nhớ cải gì cả, cứ thi xong là trả lại thầy cô, hix. Và rồi xem kế hoạch học tập năm mới mình đã làm đc gì. Có vài việc, nhưng có lẽ 0 thển thực hiện ngay trong năm nay được, đơn giản vì chẳng còn một kẽ hở nào để thực hiện nó nữa. Chờ sang năm mới vậy, liệu có là muộn không nhỉ.
    Chán mớ đời, vất vả, lăn lộn, cố gắng làm sao để mọi việc được chu toàn, mà cuối cùng có được đâu.Buồn, hôm nay không chịu được khóc, không muốn khóc mà nước mắt cứ chảy thấy mình vất vả làm sao. Mình đâu có muốn trở thành thế này mà cuối cùng cũng vẫn khóc.
    Hôm nay mong mỏi 1 người lên mạng, chỉ để nói với người đó là em đang cảm thấy cực thất vọng về chính bản thân mình. Nhưng cuối cùng chẳng có ai lên cả. Ai cũng muốn trôn tránh, cũng muôn lảnh đi không nói chuyện. Thôi cũng đành, đời đâu phải cái gì cũng như ý muốn đâu.
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 18:55 ngày 12/10/2004
  9. doitroinoi

    doitroinoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Không thấy lên thi viết send email : vậy mà cũng không thể nhẫn nại viết đươc tâm sự vào đó sao em ?
    Còn không thì viết lên đây để mọi người hiểu thêm là đá như thế nàoo . Đọc báo nghe tin có Đá Tự Bốc cháy ở Gia lại , Vậy sao ĐÁ ở Thái Nguyên không tự rực lửa được chứ ?
  10. doitroinoi

    doitroinoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Không thấy lên thi viết send email : vậy mà cũng không thể nhẫn nại viết đươc tâm sự vào đó sao em ?
    Còn không thì viết lên đây để mọi người hiểu thêm là đá như thế nàoo . Đọc báo nghe tin có Đá Tự Bốc cháy ở Gia lại , Vậy sao ĐÁ ở Thái Nguyên không tự rực lửa được chứ ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này