1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Khi không biết tường tận thì đừng có nói lung tung. Không phải cái gì nói ra cũng tốt. Càng không phải không ai nói gì thì có nghĩa là họ không quan tâm. Đúng là chẳng hiểu cái gì hết. Mà ko hiểu thì thôi. Đừng cố mà hiểu.
  2. hatrang_tnmc24

    hatrang_tnmc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Một cú đt cho anh Thành, chỉ vừa nói thôi anh đã bảo khoảng 1tuần rồi fải k? Vậy là mọi chuyện cũng chẳng đơn giản nữa rồi vì anh Thành cũng biết thì chắc họp giao ban CA TP đã thông báo rồi. Sao cảm thấy nặng nề thế. Nhìn lại xung quanh mình, bạn bè mình, sao ai cũng vất vả. M muốn lao tới, cố gắng, cố gắng nhưng rồi nhậ ra đôi tay m quá nhỏ, mà cuộc đời thì mênh mông, mọi thứ trôi đi mà m thì chỉ có thể đứng nhìn mà k giúp đc j.
    Cầm tờ chẩn đoán với đơn thuốc mà sao thấy như chính m đang bị đau vậy. Bao h mới có ngày bình yên đây, tại sao cs cứ giành giật từng gang tấc với những con người đã cố gắng hết mình cho chính cs chứ. Đã đọc bao nhiêu trang, tìm kiếm mãi trên mạng nhưng cuối cùng các KQ cũng chỉ làm m tuyệt vọng thêm.Gần 2 năm trc biết tin m đã khóc, và cũng lặng im vì chẳng biết làm j. Cứ tưởng mọi chuyện đã tốt đẹp hơn nhưng h... Lần này m khóc không phải vì không biết làm j nữa mà nhận ra m tìm đủ moi cách vẫn chưa thay đổi đc j. M muốn nụ cười ấy k bao h tắt, m sợ những nỗi buồn, nỗi lo trên khuôn mặt ấy, mình tìm đủ mọi cách để nụ cười ấy xuất hiện, và tồn tại. M sợ chứng kiến cái cảnh con ng ta chênh vênh trên bờ vực giữa sự sống và... m sợ sự tuyệt vọng sẽ nhấn chìm tất cả khi sự cố gắng không đc đền đáp. Có lẽ thi xong m sẽ gấp hạc. M chưa bao h tin vào điều đó, nhưng lần này m muốn thử, m muốn làm tất cả, bất kể điều j để ước muốn ấy thành hiện thực. Có lẽ ... vẫn chưa biết hết, mà tốt hơn hết là ... k nên biết, vì ... cần phải lạc quan sống để vượt qua tất cả. M thương ... như chính máu thịt của m vậy, thương bố mẹ... như bố mẹ m. Thấy mọi người như vậy thực sự m k chịu nổi!
  3. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    sao mãi chả khỏi, buồn cái đời..........
  4. hatrang_tnmc24

    hatrang_tnmc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Chưa biết ai là người k hiểu mà nói lung tung đâu
    Không biết ai nói ai thì đừng có dí mũi vào chuyện của người khác.
  5. hatrang_tnmc24

    hatrang_tnmc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện cũng tạm ổn rùi. Có thể do uống cao lá ấy, mà cũng k biết nữa, cô S nói có thể sẽ kéo dài 20 ngày, triền miên từ tháng này sang tháng khác, k thuốc j cầm đc, chỉ có thể thiếu máu thì truyền thêm, nếu hồng cầu vẫn đủ thì chỉ truyền tiểu cầu. Tháng này còn đc 3.15 tr chứ tháng sau thì biết sao đây. Nó chỉ thấy m cặm cụi đọc sách, sắp thi rồi mà cứ lôi hết sách sinh lý lại đến sinh lý bệnh, nó cười, m chỉ mong lúc nào nó cũng cười như thế. Chưa bao h m lo cho ai nhiều như nó, và lúc nào m cũng sợ, m cứ đi tìm khắp nơi để thấy dù chỉ là một tia sáng để nó có thể tiếp tục đi, m sợ cái cảm giác tuyệt vọng như mấy hôm vừa rồi, tất cả chỉ là sự nặng nề khi nó thì k chịu ăn mà máu thì k cầm nổi. Tháng sau ơi, sao m thấy sợ thế, cô đã nói chắc chắn sẽ kéo dài triền miên từ tháng này sang tháng khác mà k thuốc j cầm đc... Viện huyết học cũng chỉ trả lời đấy là biểu hiện của bệnh. Trời ơi, tại sao lại cứ như vậy chứ? Những ngày bình yên này sẽ kéo dài đc bao lâu đây. Cố lên, cố lên nhé, tất cả mọi người cùng cố gắng, dù sao thì thời gian vẫn còn, cơ hội vẫn còn, chưa ai nói là đã hết cách, chỉ mong nó sống lạc quan để chờ đợi... nguyện cầu và chờ đợi!
  6. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai là lễ hỏi rồi không biết cảm giác của người khác khi đứng trước ngày này như thế nào nhỉ? Mình chẳng có ấn tượng gì nhiều ngoại trừ sự mệt mỏi. Híc chạy nhưngựa rồi thêm những bất đồng giữa hai đứa trong lựa chọn không biết rồi sẽ ra sao đây? Mai rồi chỉ hết hm nay thôi mình đã thành kẻ có chồng. Vĩnh biệt tự do
  7. unnamedkt01

    unnamedkt01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Keep on Fighting
  8. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    cung hỉ nhá bà chị ơi
  9. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp dc ăn cỗ rồi chị ơi
  10. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Đói thế nhỉ?23h 10 rồi đấy,thế mà aD chưa về,tít mít với ng yêu khiếp quá!Phải thôi,tối thứ 7 mà.chẳng bù cho mình,ngồi yên ở nhà cả tuần,tối thứ 7 cũng thế.Ng yêu bỏ xó rồi.Ghét^^
    đi nấu mì tôm ăn,đói quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này