1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hatrang_tnmc24

    hatrang_tnmc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng chị ĐÁ & anh BÁNH BAO tiên phong trong vụ này, ai dè bà chị nhanh chân hơn. Chúc mừng chị nhé
  2. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Lại sao rồi đây??????/
  3. X15

    X15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Tình hình thế nào rồi em
  4. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cả nhà nhé. Mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp hì hì mệt một chút nhưng đâu cũng vào đấy cả rồi. Em cũng muốn post ảnh ăn hỏi lên đây cho mọi người nhưng nhìn xấu quá chẳng dám đưa với lại thời gian này bận kinh khủng. Chắc phải hỏi kinh nghiệm những người đi trước. Có ai không giúp em với. Tình hình mà cứ như bây giờ thì chắc đến ngày cưới mình thành cái giẻ vắt vai mất
  5. incomplete

    incomplete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Bạn míc ki đã lấy chồng rồi à? Con gái đi nhanh thật.
    Mình cũng muốn lấy vợ rồi :(( .
  6. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Mình sao thế! ....cố lên! k được như thế! có lẽ tại mình quá yêu! nên mình như thế! thôi nào!,.....phải tin vào anh chứ! nhỉ!
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Mong cho Mẹ khoẻ, cho anh thành công, cho mình vững vàng
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
  9. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Chán quá mình lại ốm vào đúng khoảng thời gian bận rộn nhất. Trốn việc cơ qua rồi lại loay hoay ở nhà chỉ thương anh phải hoãn hết việc để chăm sóc mình. nhìn anh tất bật nấu cơm rồi lo nhắc mình thuốc thang thấy thương anh quá.E sẽ nghe lời anh sẽ nghỉ ở nhà nốt ngày mai. Em sẽ tự chăm lo co bản thân mình. Những ngày này cả vợ chồng đều bận mà anhlại suốt ngày tất bật lo cho em nữa. Anh cũng sụt sùi cả tuần nay mà em đã lo gì được cho anh đâu. Mai anh đi khám mong là anh sẽ chóng khoẻ anh yêu nhé. em yêu và tự hào vì anh nhiều lắm. Cảm ơn anh
  10. hatrang_tnmc24

    hatrang_tnmc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    M lại lang thang trên các web chỉ hy vọng tìm được một chút tin tức j đó. Mai m kt & thi cả ngày nhưng m k bận tâm đến j nữa. Lúc nãy xin H đc sdt of thầy nhưng muộn wá rồi, sáng mai m gọi hỏi thầy vậy. M cứ nghĩ rằng sẽ ổn đc vài tuần vậy mà mới đc có mấy ngày mọi chuyện lại như vậy. Mẹ nó sang nhà tìm m, nó k nói cho mẹ nó điều j, mẹ nó chỉ biết lo, sợ vì nó k thể cầm đc máu, m còn hỏi đc nó còn biết tiến triển ntn, còn bố mẹ nó thì chẳng thể hỏi đc j, mọi người chỉ biết lo lắng, và sợ hãi tất cả. Nhìn thấy mẹ nó như thế, m lại thấy sợ, m cũng k dám khóc trước mặt mẹ nó, lúc ấy m khóc có lẽ mẹ nó lại lo hơn nữa. M cảm thấy tuyệt vọng wá, m muốn nói chuyện với a để nghe những lời động viên từ a để m tiếp tục tìm kiếm, dù chỉ là một chút thông tin giành lấy sự sống cho nó, nhưng có lẽ đêm wa a thức nên hnay mệt, m gọi cũng k biết j.
    Cố lên nào, mọi việc đều có hướng giải quyết mà, đừng tuyệt vọng như thế, m đang làm vì nó mà, cố lên đi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này