1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoathuytinh2010tn

    hoathuytinh2010tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hi Hi. Pác Thuý ơi! Đọc bài của pác thấy bất ngờ quá! Nhưng cháu tò mò ko bít cái "gông"( Chồng ) Pác là ai? Cháu có bít ko? Cháu mách nhỏ nhé. Có gì cần tư vấn thì cứ hỏi cháu nha. Có kinh nghiệm gì cháu sẽ truyền đạt vì ít ra cháu cũng đeo " gông" trước Pác vài tháng mừ! hi jhi
  2. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    ko phải bác đang nhắc đến chị Míc ki chứ? Nếu phải thì bác nhầm tên rùi he he he
  3. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    hiiii Cảm ơn bạn nhưng bạn nhầm rồi mình không phải thuý. Tại lâu wá không viết bài vô diễn đàn mà. dưng mà may quá còn có người để hỏi không chả biết làm gì bi giờ. Híc cưới đến nơi rùi mà ốm wá chẳng làm ăn gì đc. Bạn cho mình hỏi khi thuê áo cưới họp trang điểm là trang điểm cả hai ngày hay hay chỉ trang điểm ngày cưới thôi vậy nhỉ???mình quên kô thoả thuiận trước vấn đề này
  4. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Sao lại thế chứ? Nó đang cố vượt qua mọi thứ, vậy mà, sao ng ta cứ làm nó phải nghĩ chứ? Tại sao????????????
    Nó mệt mỏi quá rồi, nó ko muốn nghe thấy ng ta nói như vậy, nó sinh ra để làm gì? Khi mà toàn mang nỗi buồn đến cho mọi người, đã nói chỉ là at thôi cơ mà, ng ta cũng bảo sẽ như thế mà, vậy mà, đúng ngày SN của ng ta, nó lại làm ng ta buồn, nhưng, nó ko thể làm gì khác nữa....Nó gây ra rắc rối đủ rồi, mà thật sự đâu phải do nó??????Mà ko, cũng tại nó, tại nó nói chuyện quá nhiều với ng ta, gặp nhau có 1 lần thôi, nhưng tại sao ng ta lại như vậy? Nó mệt mỏi quá, có lẽ nên đi, nên lặng im sống như 1 đứa câm.
  5. hatrang_tnmc24

    hatrang_tnmc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Bao h mọi căng thẳng ntn mới dừng lại đây? Mệt mỏi khủng khiếp, Đ thì bị lên sởi, sáng lo sắc thuốc, chiều lo đun nước tắm, 2 nồi to bự, đun nhiều để nguội chứ k pha nước lã. Ngày hwa thì long đong lận đận, chưa thi xong, bố nó đã gọi cho m báo nó đã vào viện. Mỗi lần nó đi khám, nằm viện, m đều sợ, sợ tất cả những KQ mà BS đưa ra. Lần này cũng vậy, nó chưa đủ bệnh hay sao mà còn thêm cái bệnh đấy nữa, các KQ xét nghiệm thì đến h vẫn chưa thấy đâu. Nhìn lại câu hỏi thi bchế, sao dài thế. M sắp phát điên mất rồi. Cố lên nào, m phải tỉnh táo mới giải quyết đc hết mọi việc, còn chuyện tìm hiểu để làm thủ tục kiếm thuốc cho nó nữa, if k xong thì nó phải tiếp tục dùng cái thuốc kinh dị ấy, chứ có bán cả nhà đi cũng chỉ đủ cho nó dùng thuốc tốt trong nửa năm, 48tr/tháng cơ mà, có bảo hiểm cũng chỉ ok đc 50%, còn lại 24tr/tháng, đc bao lâu đây.
    Đ, nó, thi...Có bao h đầu m vỡ tan ra k?
  6. X15

    X15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Mama,nhớ TN quá, Nhớ Trịnh quán
  7. crazyadmin

    crazyadmin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Sao dạo này lắm chuyện thế mà mình không biết gì thế nhỉ hix hix .
    Chẳng ai nói cho nó biết chuyện gì cả . mình không đủ tin tưởng để ai đó chia sẻ sao. Buồn quá
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Vừa chán, vừa vui, vừa mệt
    Đau đầu, đau mắt, lại đau bụng
    Đợi email
  9. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    mail mửng chi sất, pà chị ngẩu đi, muộn lém rùi đó nhá
  10. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Chán đời!
    Muốn khóc!
    Muốn hét thật to!
    Muốn có ai hiểu!
    Muốn đi đâu đó thật xa...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này