1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. unnamedkt

    unnamedkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    Tình ko có mà bạc thì vẫn đen, mai thứ 6 ngày 13 thì ko thể tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xay ra nữa
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Giống tâm trạng của chị
  3. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    một người lặng lẽ trong đêm khuya, ặc ặc, maaaaaaaaaaaaaaaaaa..........., đói quá mèng ơi
  4. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Nhiều việc quá, bù hết cả đầu. Đã thế mọi thứ lại cứ dồn dập mà đổ vào, nhiều lúc chỉ muốn quẳng hết tất cả đi.
  5. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Hợ hợ, giống tâm trạng mình thế
  6. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Quẳng hết rùi đi chơi 1 ngày đi anh!
  7. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Hợ, đứa nào sáng nay anh đang làm việc rủ anh đi chơi ấy nhỉ???
  8. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu nhỉ?
    Toi rồi
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua vừa chấm bài trên bộ môn mà tâm trạng cứ để tận đâu sau khi nghe tin anh báo. Thỉnh thoảng anh Tuấn hỏi mà mình còn bị giật mình, Nóng hết ruột mà vẫn cứ cố. Mãi rồi cũng xong, anh T còn định nhờ lên đào tạo khớp nốt điểm, híc nhưng lần này mình từ chối thẳng: em bận... Rồi fóng như bay về Hich làm nốt thủ tục chuyển Đ chính thức, rồi lại fóng như bay về nhà, hỏi Bố Mẹ, rồi lại xuống Gang Thép xem ku Toàn thế nào. Bực anh quá đi mất, lúc quan trọng thì kô thấy nhắn tin, gọi lại. Mà mắt mình hoa thế nào, nhìn nhà người khác nhầm nhà anh, từ xa thấy trên tầng mở toang cửa và thắp nến ..... ôi trời ơi sợ gần chết. Ai ngờ ông ấy đứng lù lù ở cồng xì xì xì. May là Toàn cũng không bị sao lắm.
    Suốt ngày sầm sẫm nước là nước, nghĩ mà tức ..... Sao lại sạch sẽ thế, người thì có khoẻ lắm đâu, vừa tức vừa xót ruột.
    Rồi chuyện ở xưởng nữa, xì xì xì
    Dù anh và Phương rất động viên, nhưng nói gì thì nói lần này mình cũng buồn. Ở cạnh anh mà mình vẫn nghĩ đến, chẹp thôi đời kô thể tròn xoe đc, chả nhẽ cuộc đời cứ trôi chảy. tròn vành vạnh, cố gắng rồi thì thất bại cũng kô ân hận.
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 10:39 ngày 28/06/2008
  10. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Hợ hợ, mấy hôm nay mưa ghê quá, sấm chớp oành oành, sợ quá cơ, ma không sợ lại sợ kí nì, ngốc hết chỗ nói
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này