1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Ôi buồn quá!Chẳng biết có phải tâm trạng nì đúng "mốt" với ngỳa hôm nay ko?27/7
  2. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Hơ, giờ mới biết hôm nay 27/7, sáng ký một đống giấy mà cóc biết nó viết gì. Nản!
  3. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Vẫn cong môi bảo thủ trước những gì anh nói
    Uh, em bảo thủ đấy! Thì đã sao....
    Nhưng....
    Nghĩ lại...
    Có lẽ mình cũng phải thay đổi 1 chút....
    ---------------
    Vẫn nghe những gì anh nói về chị
    Nhưng.... thật sự mình bắt đầu thấy phục chị, và cảm thông...
    Tự nhiên...
    Muốn đứng về phía chị...
    Đừng giận nhé anh trai....
    Xin lỗi....
    ------------------
    Vẫn biết anh ko muốn làm anh trai
    Nhưng.... cứ gọi vậy đấy. Thì đã sao?
    Là anh thì sẽ mãi là anh, chỉ vậy thôi...
    ------------------------
    Vẫn biết những gì mình đang làm là sai
    Nhưng..... có lẽ thế sẽ tốt hơn
    Đừng có hy vọng gì hết
    Để khỏi thất vọng....
    ....... nhé......
    ---------------------------
    Vẫn biết ......
    Nhưng......
    Đừng khóc......
  4. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Trời nắng, nhưng chưa thấy dấu hiệu oi bức như hôm qua. Hi vọng sẽ đẹp hơn, chứ thế này, khó chịu lắm lắm, !
  5. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi xin một khung trời riêng nhé
    Chỉ một thôi không lấy hơn đâu
    Cho tôi được an lành trên đất mẹ
    Chẳng gì nhiều mà sao lại không cho?
    Cho tôi một phút bình yên nhé!
    Như bây giờ hoặc chảng bao giờ?
    Cho tôi..........
    sao lại thế này? Ng ta nói đúng, cô đơn những lúc thế này quả là thấy khó khăn, cần một ai đó tâm sự mà không dám làm fiền ai cả. Cứ một mình lặng lẽ, mình có chịu được đâu? Vậy sao cứ phải dối lòng mình? Sao không cất lên một tiếng? Phải chăng mình đã quá ngạo mạn? Và cố chấp như vậy? không biết nữa, nhưng thấy mệt mỏi với mọi thứ quá, muốn được yên bình bên 1 ai đó, giờ thì còn ai đây? Chả ai nữa, vẫn chỉ là một mình mình với chiếc bóng dài thôi. Cố lên nào, vẫn ngang tàng và vẫn làm được như mọi khi mà, rồi sẽ quen thôi phải không nào?

    Được thongoc7 sửa chữa / chuyển vào 13:27 ngày 30/07/2008
  6. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay mình bị làm sao thế nhỉ? Không tập trung cái gì cả!
  7. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua đi bơi với chị, thoải mái thật, doạ được bà chị một trận để moi tin, may mà mình cũng cao mới đi ra được chỗ đó
    Tối về, mãi chả ol được, mạng như hâm ý, bực quá.
    Sáng chưa 6h đã có người gọi dậy, ngủ 1 tí cũng ko được, kêu em cứ ngủ đi mà cứ nhắn tin vậy đố bảo ngủ được, akay làm mất giấc ngủ. Lóp ngóp bò dậy, được một lúc có tin nhắn, cái câu này quen quen: "have...., nhưng có thêm đoạn cuối nữa, có chút khác, vậy là lại nhắn tin lại cho người ta khác hơn 1 chút chứ chút nữa lại quen tay "same 2 u"
    Xong việc, đi cài lại win, vẫn ko vào được mạng. akay, gọi cho bưu điện gặp ngay anh thợ dễ thương, hướng dẫn nhiệt tình, cuối cùng lại ol được, vui quá đi

    Bây giờ, đang ngồi ol và viết, hình như hơi trống rỗng thì phải.
  8. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    1 người hờ hững,lạnh lùng
    1 người luôn quan tâm,tc
    Mình bắt đầu mơ hồ linh tinh rồi đấy.Thất vọng và mệt mỏi rồi.Gìơ mình chẳng quan tâm j nữa.Kệ nó vậy.
  9. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Anh và em, hai con đường chạy song song? Có bao h cắt nhau ko anh? Câu trả lời: ko bao h em ạh .
    Đọc đc cái này ở đâu đó, thấy buồn thay ng con gái, nghĩ phận mình chắc cũng thế mà thôi. Đi tìm 1 tình yêu nào....
  10. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Buồn cái gì hả em. Nếu có người trả lời chị như vậy, chị sẽ vui, rất vui là đằng khác. Cắt nhau để rồi xa nhau mãi mãi à? Never......
    Nếu là chị, chị muốn là hai đường tiệm cận hơn. Ko quá gần, cũng chẳng quá xa. Ngày càng gần nhưng ko bao h cắt nhau. Cũng chẳng bao h xa nhau.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này