1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Họ thật là giỏi toán, còn mình thì sao nhỉ? Gà mờ, huhu. Chẳng biết cái gì cả. Chẳng cảm nhận được gì cả, không biết những thứ mình đang muốn, có hay không nữa. Sao thế này hả trời???
  2. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Lại nắng rồi.Chắc là nắng chào đón Hà Tây đây.
    Để giải toả bức xúc,có lẽ mình đi chơi.HixTrc khi xuống trg,phải lên nhà con bà,nó nt bảo thế
  3. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Đói quá trời ơi, sao hôm nay đói thế nhỉ?
    Hôm nay sn 1 ng bạn, mà vứt đâu mất số của hăn rùi, ko tài nào liên lạc đc. Pó tay!
    Sáng sớm ra đã đau đầu, chắc tại thời tiết thay đổi. Ai đời mưa như bão từ 6-8h sáng, sau 8h thì trời lại nắng. Hâm thật đấy! ĐOiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,
    Mất mạng rồi, đợi lúc mí post bài đc. Mạng chuối....
    Chơi bắn gà chờ mạng lúc vậy.....
    Hơ hờ, có mạng rồi, bỏ bắn gà ra post kí nì lên
  4. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Mình đang tự đấu tranh với bản thân mình. Giữa việc nên hay không nên, chỉ 50/50 thôi mà sao khó khăn thế hả trời.
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    " Lần đầu tiên tôi gặp chị khác xa so với những gì tôi tưởng tượng. Chị hơi mập 1 chút & chiều cao khiêm tốn, đặc biệt chị có giọng hét rất lớn.Nhưng điều mà tôi khâm phục nhất ở chị là ý chí kiên cường, chị đã vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, chị đã vươn lên dù hoàn cảnh gia đình khó khăn.Chính chị đã dạy cho tôi đứng vững giữa những sóng gió của cuộc đời.01/08 là sinh nhật chị, tôi chẳng có gì tặng chị mà chỉ có lời chúc : Chúc chị sinh nhật vui vẻ, thêm tuổi mới thêm niềm vui mới & hãy luôn dũng cảm như chính chị, chị nhé ! Đó là những lời yêu thương mà bạn Thỏ ngốc gửi đến bạn Diệu Linh có nick name là Một Thoáng Hà Nội."
    Kưng à ! Chị đã thực sự xúc động khi nghe thông điệp này, nó là món quà vô giá đối với chị trong ngày sinh nhật. Cảm ơn kưng nhiều lắm.
    Sau 9 tháng 10 ngày hông gặp kưng thì giờ đây chị cũng khác nhìu rùi, chị gày hơn nè, duyên dáng, thuỳ mỵ, nết na hơn nè . Đặc biệt là nỗi nhớ kưng thì luôn thường trực trong chị, đó là nỗi nhớ mỗi sáng thức dậy & trước khi chị chìm sâu vào giấc ngủ kết thúc 1 ngày (èo ui nghe sến quá ta ).
    Cảm ơn kưng, cảm ơn mọi người đã cho Linh nhiều hơn tất cả
  6. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Mình nghe bài này từ tối qua, pretest mà. Cũng khá hay. Tình cảm, ấn tượng phết!
  7. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Gìơ này của 1 năm về trc mình đang trong lớp học Anh.Biết là chiều có điểm,nhưng chán chẳng thèm xem,vẫn vác sách đi học Anh bình thường,sắn sàng cho khoá học liên kết.7H30 tối mới về đến nhà,biết có điểm nhưng cũng chẳng thèm xem,đi ăn cơm đã.Mãi sau hơn 8h mới lên phòng bật máy xem thử,..
  8. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Viết gì đây khi chẳng biết phải viết gì?
    Làm gì đây khi đứng giữa sự chọn lựa?
    Ko muốn sai lầm nhưng không thể ngó lơ?
    Làm gì bây giờ đây?
  9. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Định rồi nhưng không muốn mình là người tàn nhẫn, mặc dù tàn nhẫn nó là bản chất. Dường như có cái gì đó, có ai đó đang dần làm mình thay đổi thì phải? Sức ảnh hưởng của họ lớn đến vậy sao?
  10. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Có âm mưu j đây?
    Tò mò
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này