1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vnksteel

    vnksteel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Gặp gỡ làm chi hỡi người
    Khi mà chỉ có chuyện buồn
    Gặp người lại nghĩ cãi sao bay giờ.
    Nói chung một thoáng gặp mặt
    làm sao hiểu nổi nỗi lòng của nhau.
  2. vnksteel

    vnksteel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    ??????????????????????????
    ??????????????????????????
    >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
    >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
    """""""""""""""""""""""""""""""""""""""''"""""
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  3. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Thơ đấy, hỏi cái gì?
  4. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Sao tự nhiên hôm nay mình lại thấy buồn thế này nhỉ?
    Lâu rồi mình có cái cảm giác này đâu? Hụt hẫng, trống rỗng, chán nản...............................
    Muốn hét thật to quá!
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  5. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    một ngày, đạp xe 40km, với cái bụng chỉ có bữa sáng, không bữa trưa? Mệt, mỏi, và lại đau....
  6. thinhndnd

    thinhndnd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    1 ngày buồn...đi xe hết chỗ này đến chỗ kia..chỉ để sửa sai những gì đã thiếu sót :(
  7. vnksteel

    vnksteel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Sau một ngày mệt mỏi rong ruổi trên đường, sự mệt mỏi mới thể hiện rõ trên đường về. Ngủ gật trên xe. Tối về an xong lại có chuyện. Chuyện không mong muốn lại xảy ra. chán nản.
  8. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    [/font=Arial]Một ngày chẳng có gì mới, chẳng có gì cũ. Nhìn mọi thứ lặng lẽ. Theo thói quen lại vào Box Thái Nguyên - nơi có người tôi yêu nhầt và ghét nhất. Một ngày lại ăn, ngủ, cười, và ...Sẽ có người giật mình khi đọc cái này đấy.
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Hy vọng mình là người kết thúc topic
    Topic cũng được 4 năm. Thời gian trôi qua, 4 năm sau mình đã khác hơn nhiều rồi. Suy nghĩ cũng dần thay đổi.
    Ở đời, mấy ai được hết. Cuộc đời quá bằng phẳng nên khi có vấp fải hòn đá, chỉ việc nhảy qua và đi tiếp mà cũng khó khăn lắm. Thôi thì mình lại được nhiều: chị Bắc, Vàn, chị Vân, chị Hiếu, chị Huyền, chú Thông, anh Thái, anh Dư ....
    Nói gì đến khoảng thời gian 4 năm, mà chỉ năm trước thôi, nếu đi chơi đâu chắc mình cũng tham gia thoải mái. Nhưng giờ thì kô được, đầu óc còn băn khoăn, kô thảnh thơi thì chơi sao được
    Thất bại này khiến mình buồn quá, nước mắt chảy vào trong ...
    Mệt nữa. Đi về, mình cũng định nhờ T dạy hộ nhưng lại thôi, fải cố gắng chứ, đó là công việc của mình. Mình đã quá lười rùi. Mấy ngày liền đều dạy 11 tiết, về nhà kô còn hơi cãi nhau với P chuyện ai rửa bát, quét nhà nữa
    4 năm sau, mình mong sẽ có 2 nhóc. 2 đứa con gái cũng tốt, mà đẹp nhất là 1 trai 1 gái, mà ước gì lần đầu mình sinh một bé gái, lần thứ 2 sẽ sinh đôi. Mình thích bận rộn chăm sóc con cái, mình thích được bớt xén giờ dạy về chăm con, mình thích có thật nhiều con, mình thích .........
  10. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi e cũng thick sinh đôi lắm í,sinh đôi 2 con gái lần đầu cũng dc,lần sau cũng dc.Đại loại 1 trai và sinh đôi 2 gái.Có ai thick thông gia với e ko nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này