1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Cuối thu rồi.Mỗi sáng thức dạy em vẫn dành cho mình thói quen là nghĩ về anh.Nhìn những mùa thu đi , em tự hỏi : Anh có mở rộng trái tim đón em vào đông và ru em ngủ một sớm mùa đông lạnh lẽo không ?
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Cuối thu rồi.Mỗi sáng thức dạy em vẫn dành cho mình thói quen là nghĩ về anh.Nhìn những mùa thu đi , em tự hỏi : Anh có mở rộng trái tim đón em vào đông và ru em ngủ một sớm mùa đông lạnh lẽo không ?
  3. beckhamtn

    beckhamtn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    trời bắt đầu lạnh rồi. nhớ nhà quá! hôm qua là sinh nhật mình, đã 3 năm rồi mình chỉ ước có một điều. vậy mà vẫn chưa thực hiện được. điều ước của mình có cao sang gì đâu. nhưng có lẽ là hơi xa vời. mình chỉ ước được tổ chức sinh nhật ở việt nam thôi mà!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    thời gian ơi! hãy trôi nhanh hơn một chút đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  4. beckhamtn

    beckhamtn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    trời bắt đầu lạnh rồi. nhớ nhà quá! hôm qua là sinh nhật mình, đã 3 năm rồi mình chỉ ước có một điều. vậy mà vẫn chưa thực hiện được. điều ước của mình có cao sang gì đâu. nhưng có lẽ là hơi xa vời. mình chỉ ước được tổ chức sinh nhật ở việt nam thôi mà!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    thời gian ơi! hãy trôi nhanh hơn một chút đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  5. nonobita83

    nonobita83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    TÔI ƠI , ĐỪNG TUYỆT VỌNG ! HÃY CỐ LÊN NÀO, EM ĐÂU PHẢI CỦA MÀY, THẾ NÊN ĐỪNG BUỒN NỮA . " DÙ CHO EM KHÔNG CẦN ANH NHƯNG ANH VẪN CẦN EM " CHUỐI ƠI ! ANH.........................
    KẺ NGU NGỐC NHƯ TA ĐÁNG LẼ KHÔNG NÊN SINH RA TRÊN CÕI ĐỜI NÀY !
    T_T
  6. nonobita83

    nonobita83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    TÔI ƠI , ĐỪNG TUYỆT VỌNG ! HÃY CỐ LÊN NÀO, EM ĐÂU PHẢI CỦA MÀY, THẾ NÊN ĐỪNG BUỒN NỮA . " DÙ CHO EM KHÔNG CẦN ANH NHƯNG ANH VẪN CẦN EM " CHUỐI ƠI ! ANH.........................
    KẺ NGU NGỐC NHƯ TA ĐÁNG LẼ KHÔNG NÊN SINH RA TRÊN CÕI ĐỜI NÀY !
    T_T
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Đọc các bài viết của anh nonobita 83 ,híc'', sao lại có người có thể yêu một người nhiều như thế nhỉ ?Đến diễn đàn rocktn.net em cũng đọc đc các bài viết của anh, ..........thấy tâm trạng yêu một người quá nhiều của anh . Có lẽ anh để thời gian rảnh hơi nhiều, lao vào học tập, làm việc, thở còn chả ra hơi thì sẽ không còn thơi gian nghĩ tới "em ấy" đâu .
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Đọc các bài viết của anh nonobita 83 ,híc'', sao lại có người có thể yêu một người nhiều như thế nhỉ ?Đến diễn đàn rocktn.net em cũng đọc đc các bài viết của anh, ..........thấy tâm trạng yêu một người quá nhiều của anh . Có lẽ anh để thời gian rảnh hơi nhiều, lao vào học tập, làm việc, thở còn chả ra hơi thì sẽ không còn thơi gian nghĩ tới "em ấy" đâu .
  9. catbuixamac2001

    catbuixamac2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0

    Bao nhiêu năm cuộc đời là bấy nhiêu năm tình trường , Anh cứ mải miết đi tìm một tình yêu thực sự cho mình nhưng rồi anh vẫn cứ chẳng tìm thấy, cho rồi đến một ngày anh chợt nhận ra anh đã quá cầu toàn... hic
    Em ở ngay bên cạnh anh, tình yêu ở ngay bên cạnh anh mà anh ko nhận ra , anh vô tình quá phải ko?
    Bây giờ anh mới nhận ra một điều: Tình yêu mình tìm được thật quý biết bao, nhưng mà tình yêu tìm đến với mình còn quý hơn gấp vạm lần.
    Em đã cho anh một tình yêu vô tận, anh ko có quyền được từ chối tình yêu đó... Anh cám ơn em nhiều lắm, Tình yêu của anh.
  10. catbuixamac2001

    catbuixamac2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0

    Bao nhiêu năm cuộc đời là bấy nhiêu năm tình trường , Anh cứ mải miết đi tìm một tình yêu thực sự cho mình nhưng rồi anh vẫn cứ chẳng tìm thấy, cho rồi đến một ngày anh chợt nhận ra anh đã quá cầu toàn... hic
    Em ở ngay bên cạnh anh, tình yêu ở ngay bên cạnh anh mà anh ko nhận ra , anh vô tình quá phải ko?
    Bây giờ anh mới nhận ra một điều: Tình yêu mình tìm được thật quý biết bao, nhưng mà tình yêu tìm đến với mình còn quý hơn gấp vạm lần.
    Em đã cho anh một tình yêu vô tận, anh ko có quyền được từ chối tình yêu đó... Anh cám ơn em nhiều lắm, Tình yêu của anh.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này